“Nghịch tử” sát hại cha mẹ rúng động tỉnh Phú Thọ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong cơn cuồng điên, đứa con mất nhất tính lao vào sát hại cha mẹ, gây thương tích cho chị dâu khiến nhiều người dân bàng hoàng, phẫn nộ.

Án mạng kinh hoàng

Vào khoảng 0h00 ngày 3/9, tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là ông Hán Văn Ng. (SN 1930) và vợ là bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1931) bị con trai là Hán Đức Lực (SN 1966) ra tay sát hại dã man.

Người thân khóc ngất tiễn đưa vợ chồng ông Ng. về nơi an nghỉ

Người thân khóc ngất tiễn đưa vợ chồng ông Ng. về nơi an nghỉ

Qua tìm hiểu, Lực sống cùng bố mẹ đẻ sát nhà em dâu là Nguyễn Thị Hồng L. (SN 1975). Nửa đêm, Lực bất ngờ đạp cửa nhà em dâu xông vào tấn công hai con (một trai, một gái) của chị L. một cách vô cớ. Khi thấy tiếng kêu thất thanh của hai con, chị L. vội chạy lại giải cứu thì bị Lực dùng gậy gỗ xoan đánh nhiều nhát vào đầu, mặt khiến máu chảy lên láng. 

Thấy mẹ bị bác hành hung, hai đứa con của chị L. lấy hết can đảm đẩy Lực ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Cùng thời điểm, ông Hán Văn Ng. mang chăn ra lên ngủ cùng hai cháu thì bị Lực nhìn thấy xông đến hành hung. Mắt thấy bố chồng chị Lực đánh dã man, chị L. tính xông ra ngăn cản thì hai con của chị đã lao ra đẩy Lực giải cứu ông nội. Tuy nhiên, do tuổi già, vết thương hiểm ông Ng. ngã gục bất động trên đất.

 Nghe thấy tiếng động lạ, bà Nguyễn Thị Nh. ra ngoài xem sự việc thế nào thì bị Lực dùng gậy đập liên tiếp. Gây án xong, “nghịch tử” vào nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì. 

Trong đêm nghe thấy tiếng thét thất thanh kêu cứu, người dân quanh khu vực đã đến hiện trường. Họ “tá hỏa” khi vợ chồng ông Ng. nằm gục trên vũng máu, con dâu máu me khắp người nên vội đưa đi cấp cứu. Do tuổi cao vợ chồng ông Ng. đã tử vong. Riêng chị L. được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. 

Nhân chứng thoát chết trong gang tấc

Khuôn mặt chưa dấu hết nỗi hoang mang, lo sợ khi bị chính người anh chồng ra tay suýt đoạt mạng, chị L. gạt nước mắt kể ngày kinh hoàng: “Hôm lực đi chơi về muộn rồi đạp mạnh khiến cửa bung ra rồi xông vào hành hung hai con. Lúc ấy cả ba mẹ con sợ lắm nhưng cố gắng đẩy hung thủ ra khỏi nhà rồi đóng cửa. Ai ngờ, khi ra ngoài Lực lại ra tay sát hại cả cha mẹ chồng khiến tôi đau đớn quá. 

Chị Nguyễn Thị Hồng L. nằm trao đổi với PV

Do vết thương quá nặng chị Nguyễn Thị Hồng L. nằm trao đổi với PV

Mắt nhìn thấy Lực ra tay sát hại bố chồng, tôi gào thét, muốn lao vào cứu giúp nhưng bị đánh chảy máu nhiều choáng váng. May mắn, hai con lao ra cứu ông thoát khỏi bàn tay của đứa con trời đánh. Tiếc là vết thương quá nặng lại thêm tuổi đã cao nên cụ tử vong”. 

Cũng theo chị L., thời gian này chồng chị đi làm ăn xa vắng nhà thường xuyên, nếu có chồng ở nhà có lẽ đã ngăn được Lực sát hại ông bà nội.. Sau khi gây án, Lực vào ngủ trong nhà coi như không có chuyện gì đến khi bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ. 

Bà Nguyễn Thị P. (người thân nạn nhân) giọng nghẹn ngào: “Từ ngày Lực ra tay sát hại bố mẹ, gây thương tích cho chị dâu khiến cả nhà sống trong tang tóc, hàng xóm xung quanh bàn tán xôn xao. Hai con nhỏ của L. giật mình tỉnh giấc mỗi đêm vì sợ bác Lực trở về lại lao vào đánh đập.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng pháp luật.  

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT