Thủy Tiên bị chính con gái "cà khịa" vì mặc không hợp mốt

( PHUNUTODAY ) - Từ không đối thủ trong gia đình, Thủy Tiên nay đã phải đau đầu cùng sự "cà khịa" của Bánh Gạo.

Những câu chuyện gia đình Công Vinh – Thủy Tiên trước nay vẫn đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả vì sự đáng yêu và thú vị. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ mẩu chuyện nhỏ cùng con gái Bánh Gạo trên fanpage.

Số là Thủy Tiên nhờ con gái cưng chụp giúp một tấm ảnh, vẫn ngoan ngoãn đồng ý nhưng cô bé lại lầm bầm xin mẹ hãy thay một bộ trang phục khác. Bất ngờ vì cảm thấy mình đang ăn mặc lịch sự và thoải mái, giọng hát Giấc mơ tuyết trắng nhận lại ngay câu trả lời bật ngửa: “Mặc bộ này nhìn mẹ “chẻ châu“ lắm đồ này dành cho người nhỏ mặc, mẹ người lớn không được mặc, không người ta cười mẹ đó“.

84588495_10159240913697437_7569319748219961344_o

Bộ trang phục bị Bánh Gạo chê không tiếc lời.

84682381_10159240913827437_7573684607518769152_o

Dáng ngồi đúng chất… “cà khịa” của cô con gái cưng Công Vinh – Thủy Tiên.

Câu trả lời của Bánh Gạo khiến Thủy Tiên không khỏi tức tối, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh con gái đeo kính râm ngồi sang chảnh trên xe cùng dòng trạng thái: “Nhìn tướng nó ngồi mà cũng thấy khịa khịa sao là sao ta, ứa gan“. Trước đến nay, nếu cô luôn tự hào mình là người có thể “cà khịa” ông chồng hiền lành cũng như “trên cơ” cô con gái cưng qua những mẩu chuyện chứng tỏ “quyền lực” trên trang fanpage thì giờ đây đối thủ đã bắt đầu lớn mạnh dần rồi.

48374242_10157640581177437_9111556351464570880_o

Từ không đối thủ trong gia đình, Thủy Tiên nay đã phải đau đầu cùng sự “cà khịa” của Bánh Gạo.

Thủy Tiên từng là cái tên hoạt động năng nổ ở showbiz. Nhưng những năm gần đây, cô kín tiếng hơn, ít xuất hiện hơn. Có chăng vài lần khán giả thấy Thủy Tiên tay trong tay với Công Vinh ở sự kiện. 34 tuổi, bà xã Công Vinh thừa nhận đã quen với cuộc sống giản dị, không ồn ào. Vài năm qua, cô ít ra sản phẩm mới hơn trước.

Cô chia sẻ: “6h thức dậy tưới cây, ăn sáng, pha cà phê sữa, nhâm nhi ngắm hoa, sau đó, nấu sữa hạt cho cả nhà, hưởng thụ buổi sáng trôi qua thật bình yên, thay vì hồi xưa buổi sáng là thời gian dành cho việc ngủ”.

Thủy Tiên tự nhận là “cô gái thích đi nước ngoài một mình, đối diện nỗi cô đơn là cảm giác tự do, tự tại lạ kỳ”. “Con người luôn có thói quen tồn tại kiểu hạnh phúc của họ luôn bị phụ thuộc vào ai đó. Nhưng họ luôn bị buộc chào đời hay lìa bỏ cuộc sống này chỉ một mình không có ai đi cạnh, chẳng gì có thể đau khổ hơn. Thế nên người ta luôn sợ sệt và khóc lóc ngày lọt lòng mẹ và đau khổ khi đối diện với giây phút lìa trần”, Thủy Tiên chia sẻ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn