Người xưa dặn: "Thắp hương không ước 2 nguyện, bái Phật không cầu 3 điều”, là điều gì?

12:50, Thứ sáu 02/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Câu nói: "Thắp hương không ước 2 nguyện, bái Phật không cầu 3 điều" là một trong những lời cảnh tỉnh đầy trí tuệ, thể hiện quan điểm sâu sắc của cổ nhân về đạo tâm, nhân quả và mối quan hệ giữa con người với thần linh, với vũ trụ.

Từ xa xưa, dân gian đã truyền lại nhiều lời răn dạy thâm sâu mà người đời sau cần ghi nhớ.

Vậy, cụ thể hai nguyện không nên ước khi thắp hương là gì, và ba điều không nên cầu khi bái Phật là gì?

1. Thắp hương không ước 2 nguyện: Vì sao nên tránh?

Thắp hương không ước 2 nguyện đó là ước nguyện vô lý và ước nguyện hại người
Thắp hương không ước 2 nguyện đó là ước nguyện vô lý và ước nguyện hại người

Khi thắp hương, tức là dâng lễ và giao tiếp với thần linh, tổ tiên, người xưa cho rằng cần giữ lòng thành kính, tuyệt đối không ước cầu tùy tiện, đặc biệt là hai loại nguyện sau:

Ước hại người để mình được lợi

Đây là điều đại kỵ trong tâm linh và đạo đức. Cầu xin thần linh giúp mình “lên” bằng cách khiến người khác “xuống” là trái đạo lý, phạm vào quy luật nhân quả. Thần linh không chấp nhận giúp ai đó thành công trên sự bất hạnh của người khác. Nguyện vọng này dễ mang đến nghiệp báo, khiến người xin cầu gánh hậu quả nặng nề.

Chuyên gia phong thủy chia sẻ: “Nếu tâm cầu lợi mà hại người, tức đã gieo hạt giống độc, dù có được chút lợi thì cũng là ngắn hạn, sau cùng phải trả giá gấp nhiều lần”.

Ước điều phi thực tế, trái với số mệnh

Cổ nhân tin rằng, mỗi người sinh ra đã mang một phần thiên mệnh. Cầu xin những điều vượt xa năng lực, hoặc nghịch thiên (như cầu làm vua, cầu bất tử, đổi mạng...) là trái quy luật vũ trụ. Khi nguyện điều không nằm trong căn số, chẳng những không linh ứng mà còn dễ rước xui xẻo, vận hạn vào người.

Người xưa dạy: “Nguyện cầu phải thuận Thiên, hợp Đạo. Lộc đến thì hưởng, mệnh tới thì nhận, ép cầu quá đà là rước họa vào thân”.

2. Bái Phật không cầu 3 điều: Cổ nhân dặn dò điều gì?

Khi đến chùa lễ Phật, nhiều người thường xin đủ điều, từ công danh, tài lộc đến tình duyên... Tuy nhiên, cổ nhân cho rằng ba điều sau tuyệt đối không nên cầu trước cửa Phật:

Người xưa dặn:
Người xưa dặn: "Thắp hương không ước 2 nguyện, bái Phật không cầu 3 điều”, là điều gì?

1. Không cầu giàu sang tột đỉnh

Phật giáo giảng về sự buông xả, tỉnh thức, và sống vừa đủ. Cầu giàu sang phú quý tột độ là tâm tham, dễ khiến con người rơi vào vòng xoáy vật chất, xa rời đạo lý. Người thật sự hiểu đạo sẽ cầu đủ ăn, đủ mặc, đủ yên tâm để làm việc thiện, tu dưỡng.

Phật dạy: “Tâm đủ là giàu. Biết đủ, biết buông là phúc”.

2. Không cầu tình duyên cưỡng cầu

Tình cảm là nhân duyên từ tiền kiếp. Cầu xin Phật mang ai đó đến hoặc níu kéo người không còn duyên với mình là trái với nhân quả. Cổ nhân tin rằng duyên đến thì nên trân trọng, duyên hết thì nên buông, càng níu càng khổ.

Chuyên gia tâm linh nói: “Thay vì cầu người yêu mình, hãy cầu mình đủ trí tuệ và lòng tử tế để gặp được người có duyên lành”.

3. Không cầu trốn tránh nghiệp báo

Một số người phạm sai lầm, rồi tới chùa cầu xin "xóa tội", "thoát nạn". Nhưng cổ nhân dạy rằng nghiệp ai nấy gánh, không thể cầu khấn mà trốn tránh được. Thay vào đó, nên sám hối thật tâm, sửa sai và sống thiện để hóa giải nghiệp qua hành động và thời gian.

3. Cái tâm là gốc: Dâng hương hay bái Phật, điều cốt lõi là gì?

Cổ nhân khuyên rằng, thắp hương và bái Phật là để tu tâm dưỡng tính, không phải để “mặc cả” với Thần Phật. Nếu lòng không thành, tâm không chính, thì dù thắp nghìn nén hương, lạy vạn lạy Phật cũng chẳng ích gì. Hương linh ứng khi người dâng có lòng hiếu thuận, chí thiện.

Người xưa dặn: “Lễ ít lòng nhiều, không bằng lễ to mà tâm tạp”.
Người xưa dặn: “Lễ ít lòng nhiều, không bằng lễ to mà tâm tạp”.

Câu nói: "Thắp hương không ước 2 nguyện, bái Phật không cầu 3 điều" là lời nhắn gửi về đạo lý sống và đạo tâm mà cha ông để lại. Trong thế giới ngày càng vật chất hóa, lời răn này vẫn còn nguyên giá trị. Cầu khấn điều thiện, sống thuận đạo, giữ tâm sáng – đó mới là cách cầu an đúng đắn nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ