Nói ra cũng vô ích, chi bằng im lặng
Nếu so sánh cuộc gặp gỡ giữa con người với việc đi tàu, nhiều người sẽ lên và xuống tàu giữa chừng. Có những người vốn chỉ là khách qua đường, theo thời gian biến mất trong biển khói mênh mông. Có những người dù đã cùng ta đồng hành một đoạn đường nhưng rồi họ cũng sẽ rời đi.
Sinh ra làm người, chắc chắn sẽ trải qua sự cô đơn. Mỗi người đều bận rộn, đều có những vấn đề khó khăn trong cuộc sống này cần đối mặt. Nhìn khuôn mặt đầy trăn trở của ai kia, bạn cũng chẳng nỡ đem những chuyện bực bội của mình ra mà kể.
Lựa chọn một mình cũng chính là lựa chọn cuộc sống. Dựa vào bản thân để trưởng thành và bước tiếp.

Lựa chọn một mình cũng chính là lựa chọn cuộc sống. Dựa vào bản thân để trưởng thành và bước tiếp. (ảnh minh họa)
Giao tiếp không hiệu quả, chỉ bằng không giao tiếp
Sự cô đơn chất lượng cao mãi mãi hơn hẳn sự giao tiếp chất lượng thấp. Một người nếu cứ luôn nghĩ đến việc chen chân vào vòng tròn cao cấp hơn, khúm núm cúi đầu thì bản thân chẳng có tài cáng gì.
Những vòng tròn không thuộc về mình thì đừng cố gắng hòa nhập.
Người càng ưu tú, càng dễ kết giao với người ưu tú.
Nếu bạn luôn bao quanh mình bởi đám bạn xấu, chắc chắn bạn sẽ mất đi thời gian, cơ học tập.
Người thực sự thông minh đều hiểu muốn có cuộc sống tốt hơn chỉ có cách không ngừng nâng cao bản thân mà thôi.

Người thực sự thông minh đều hiểu muốn có cuộc sống tốt hơn chỉ có cách không ngừng nâng cao bản thân mà thôi. (ảnh minh họa)
Chọn sống một mình, không sợ buồn chán
Sống một mình cũng chính là một loại năng lực. Người có năng lực, sau khi lựa chọn sống một mình thì chẳng sợ buoofnc hán.
Người chọn sống một mình thực ra sống tỉnh táo nhất, trọn vẹn nhất.
Với người thích sống một mình, cô đơn chẳng phải là tiêu cực mà chính là chân thực.