Hai anh em đèo nhau vượt 300km trong đêm về chịu tang cha, trong người chỉ có 90 nghìn và cái kết xúc động
Nhận tin cha mất, 2 anh em chẳng kịp tức tốc về quê chịu tang, nhưng vì không có giấy đi đường nên không được qua chốt.
Nhận tin cha mất, 2 anh em chẳng kịp tức tốc về quê chịu tang, nhưng vì không có giấy đi đường nên không được qua chốt.
Người phụ nữ đi nhận gạo từ thiện nhưng do đến muộn, không được phát phiếu, chỉ biết đứng một góc. Thấy chị tội nghiệp, mạnh thường quân đã đến hỏi thăm và ủng hộ 2 triệu đồng.
Người con trai vất vả chở cha già ốm yếu trên chiếc xe cũ mèm từ bệnh viện về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, người đi đường vô cùng xúc động và cố gắng tìm cách giúp đỡ.
Vô tình gặp em bé nghèo khổ bán trứng bên vệ đường, người đàn ông đi xe sang đã dừng lại và làm điều này khiến những người đi phía sau dù bị tắc đường nhưng vẫn thoải mái.
Nhớ mẹ, cậu bé người dân tộc Tày đã đạp xe từ Hà Giang lưu lạc qua nhiều tỉnh thành, chạy bộ 50km từ Hải Dương về Hải Phòng. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của người đi đường và Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng), em đã được đoàn tụ với mẹ.
Mặc dù tuổi đã cao, đang tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu an nhàn nhưng khi dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, vị cựu bác sĩ đã xung phong đi chống dịch.
Trước khi bạn gái qua đời, Zheng Dong đã hứa thay cô báo hiếu cha mẹ già, chăm sóc cho tới khi họ nằm xuống.
Sau khi bị mất chiếc xe ba gác thường dùng để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, chú Minh "cô đơn" nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân để mua xe mới. Với số tiền còn lại, chú đã dành tặng 3 chiếc xe máy cho sinh viên nghèo.
Mặc dù bản thân mình cũng đang trong cảnh khó khăn, thất nghiệp vì dịch Covid-19, chị Chiêm vẫn dang rộng vòng tay, giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Dù phải nhập viện điều trị Covid-19, anh Cường vẫn không quên nhắc nhở các cộng sự tiếp tục công việc thiện nguyện. Sự ra đi của anh khiến mọi người xót xa, thương nhớ.
Hành động của vị chiến sĩ cứu hoả khiến mọi người cảm động.
Khi gia đình cậu bé 3 tuổi biết chuyện, họ đã tìm đến trường cảm ơn ân nhân nhỏ đã cứu giúp con trai mình.
Khi được mọi người phát hiện ra, cơ thể của cậu thanh niên 17 tuổi đang ở trong tình trạng suy kiệt, tay chân run rẩy.
Chứng kiến sự cố bất ngờ khiến cá rô phi bị đổ ra đường, người dân xung quanh đã tự giác giúp đỡ tài xế.
Nhìn thấy một người đàn ông đang bị điện giật, có nguy cơ t.ử v.ong, em Khoa đã gọi điện cho mẹ làm điều dưỡng ở bệnh viện, đưa xe cấp cứu đến cứu sống người đàn ông này.