Thấy bé gái bán trứng bên lề đường, người đàn ông đi xế hộp có hành động bất ngờ kèm câu nói cảm động

( PHUNUTODAY ) - Vô tình gặp em bé nghèo khổ bán trứng bên vệ đường, người đàn ông đi xe sang đã dừng lại và làm điều này khiến những người đi phía sau dù bị tắc đường nhưng vẫn thoải mái.

Mới đây, một bạn trẻ đã chia sẻ một câu chuyện ấm áp giữa mùa dịch Covid-19 trên một diễn đàn xã hội dành cho giới trẻ.

Theo đó, sự việc diễn ra tại khu vực đường Cầu Giấy (Hà Nội). Thời điểm đó trong giờ tan tầm, một chiếc xe sang hiệu Mercedes di chuyển trên đường và đang chờ đèn đỏ, vô tình anh bắt gặp một bé gái phía bên kia đường đang đứng ngơ ngác giữa dòng xe hối hả.

(Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

(Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

Từ trong chiếc xe sang đó, người đàn ông cất tiếng gọi nhỏ nhẹ "Con ơi, lại đây, còn bao nhiêu trứng mang hết ra đây chú mua cho còn về sớm". Khuôn mặt bé gái bừng sáng lên tia hi vọng, câu nói khiến em cảm thấy có chút gì đó ấm áp, và chắc lâu lắm rồi em không được nghe nó.

(Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

(Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

Em liền chạy ra chỗ chủ xe hỏi lại cho chắc, sau đó em chạy về gom hết chỗ trứng còn lại mang ra cho "vị cứu tinh".

Người đàn ông ấy đưa cho em tờ 500k và nói rất tình cảm "Dịch thế này con ở nhà đi nhé, khi nào hết dịch bán tiếp chú sẽ lại mua ủng hộ". Đứa bé cầm 2 tay nhận tờ tiền cúi đầu cảm ơn lễ phép. Cô bé định trả lại tiền thừa nhưng chủ xe nói "Thôi chú tặng con".

Người đàn ông quyết định mua hết số trứng giúp cô bé (Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

Người đàn ông quyết định mua hết số trứng giúp cô bé (Ảnh: Kim Hồng/ Ở nhà vui thấy bà)

Nhiều xe tắc đường phía sau, ai cũng hiểu câu chuyện và không ai bấm còi, phần vì họ thương cảm, phần là nhìn thấy chiếc xe đắt tiền nên cũng ngại va chạm. "Đấy người giàu tuy họ có tiền nhưng sống rất tình cảm mà...", người đăng tải câu chuyện cảm thán.

Chỉ ít phút sau khi chia sẻ, bài viết đã nhận về hơn 6 nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng.

" Ấm tình người mùa dịch"

"Câu chuyện truyền cảm hứng quá ạ! Cho đi yêu thương rồi sẽ nhận về thương yêu"

"Đâu phải ai giàu sang cũng ích kỷ, ki bo đâu. Tích cực làm việc thiện, tự khắc lòng an yên".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link