Người xưa khuyên “chọn bạn mà chơi”: 3 kiểu người càng thân càng mệt, muốn yên ổn hãy tránh xaTừ ngàn đời xưa, ông bà ta đã luôn nhấn mạnh vai trò của bạn bè trong cuộc sống. Một câu nói nổi tiếng được truyền lại là: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Quả thật, bạn bè không chỉ là người đồng hành mà còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách, cách suy nghĩ, thậm chí cả vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy, việc chọn bạn mà chơi không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một nghệ thuật sống. Đặc biệt, có 3 kiểu người dù có thân thiết đến mấy cũng nên suy xét kỹ, bởi càng chơi càng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, tâm trí rối ren, cuộc sống mất đi sự bình yên.
1. Người hay đố kỵ, ghen tị với thành công của người khác
Đây là kiểu người không bao giờ thật lòng vui cho hạnh phúc hay thành tựu của bạn. Họ có thể giả vờ chúc mừng, tỏ ra quan tâm, nhưng sâu bên trong là sự khó chịu, ganh ghét và luôn tìm cách hạ thấp thành công của người khác.
Người đố kỵ thường không ngừng so sánh, dễ bị tổn thương trước những điều tốt đẹp của người khác. Họ có xu hướng nói xấu sau lưng, tung tin đồn hoặc thậm chí tìm cách phá hoại để bạn không hơn họ. Nếu tiếp xúc lâu dài, bạn sẽ luôn cảm thấy bị nghi ngờ, dè chừng và không dám thể hiện bản thân một cách tự nhiên.

Muốn sống bình yên, hãy giữ khoảng cách với những người này. Một mối quan hệ mà bạn không được là chính mình, không được tự hào về thành quả của mình thì đó không còn là tình bạn, mà là mối quan hệ độc hại cần loại bỏ.
2. Người chỉ biết lợi dụng, không bao giờ cho đi
Trong cuộc sống, giúp đỡ nhau là điều tốt đẹp, nhưng khi sự giúp đỡ trở thành thói quen một chiều, bạn nên dừng lại và nhìn nhận lại mối quan hệ đó. Có những người chỉ tìm đến bạn khi họ cần nhờ vả, vay mượn hay được giúp đỡ. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, họ lập tức biến mất hoặc tỏ thái độ thờ ơ.
Kiểu người này luôn tính toán thiệt hơn trong mọi mối quan hệ, họ không có khái niệm “cho đi” nếu không nhận được gì về. Ban đầu, họ có thể khiến bạn nghĩ rằng mình đang giúp đỡ một người bạn tốt, nhưng lâu dần, bạn sẽ nhận ra mình đang bị “vắt kiệt” cả tinh thần lẫn vật chất.
Người xưa từng dạy: “Bạn bè phải tương trợ, chứ không phải lợi dụng”. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ nào đó chỉ khiến mình tiêu hao năng lượng mà không nhận lại được sự chân thành, thì hãy mạnh dạn buông bỏ. Bởi càng chơi, bạn sẽ càng kiệt sức.
3. Người tiêu cực, luôn than phiền và kéo bạn xuống
Ai trong chúng ta cũng từng có lúc buồn bã, mệt mỏi, cần một người bạn để chia sẻ. Tuy nhiên, nếu một người luôn mang năng lượng tiêu cực, suốt ngày than vãn, trách móc cuộc đời, chê bai mọi thứ, thì đó không còn là sự chia sẻ mà đã trở thành gánh nặng tinh thần.

Kiểu người này luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính u ám. Họ không tin vào điều tốt đẹp, luôn tìm ra vấn đề trong mọi giải pháp. Khi bạn có ước mơ, họ sẽ bảo bạn viển vông. Khi bạn cố gắng, họ sẽ mỉa mai là “được mấy bữa”. Tiếp xúc lâu dài, bạn sẽ cảm thấy mình cũng trở nên bi quan, mất động lực và dần đánh mất sự lạc quan vốn có.
Người xưa nói rất đúng: “Giao du với người tích cực, bạn sẽ tiến bộ; chơi với kẻ tiêu cực, bạn sẽ thoái lui.” Để giữ vững tâm lý và sự phát triển cá nhân, hãy chọn đồng hành cùng những người có tinh thần cầu tiến, yêu đời và biết động viên nhau vươn lên.
Kết luận: Biết chọn bạn, đời mới an yên
Trong xã hội hiện đại đầy biến động, việc có được một người bạn thật lòng, chân thành và tích cực là điều vô cùng quý giá. Bạn bè không cần quá nhiều, chỉ cần vừa đủ để cùng nhau sẻ chia, nâng đỡ và cùng tiến bộ. Nếu bạn đang thấy mệt mỏi vì một mối quan hệ “bạn bè” nào đó, hãy thử nhìn lại xem người ấy có nằm trong 3 kiểu người kể trên hay không.
Học cách chọn bạn mà chơi không phải là ích kỷ, mà là sự tỉnh táo cần thiết để bảo vệ tâm trí và cuộc sống của mình. Như người xưa vẫn nói: “Hãy kết giao với người quân tử, tránh xa kẻ tiểu nhân. Có như vậy, đời mới bình yên, tâm mới an lạc”.