Đàn ông hết tình sẽ rất sợ những chiêu trò níu kéo của phụ nữ

( PHUNUTODAY ) - Khi đàn ông đã hết tình, phụ nữ có níu kéo cũng bằng thừa. Biết vậy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng buông tay, lúc này phụ nữ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để níu kéo đàn ông. Nhưng với những chiêu trò này, càng níu kéo chỉ càng làm cho đàn ông sợ mà thôi.

 Có nhiều cách để nói cho đối phương biết được bạn vẫn còn yêu họ, nhưng tuyệt đối đừng làm theo những cách này bởi sẽ chỉ làm cho mọi việc xấu hơn mà thôi.

Khủng bố điện thoại, tin nhắn

Đây là việc làm vô cùng xấu xí và trẻ con, nhưng bạn bất chấp hết. Bạn gọi điện nhắn tin cả ngày lẫn đêm cho anh ấy, bạn không muốn cho anh ấy có thời gian làm gì khác, bạn thầm nhủ sẽ quấy rầy và làm phiền anh ấy để anh ấy phải nhớ đến mình. 

Thực ra chẳng ai muốn bị làm phiền như vậy cả, nhất là trong lúc chàng chỉ muốn cắt đứt mọi liên lạc với bạn. Sớm muộn chàng cũng sẽ chọn cách chặn cuộc gọi của bạn, hoặc đổi số để tìm sự bình yên cho mình mà thôi.

Tình dục

Níu kéo đàn ông bằng tình dục vốn là sai lầm lớn nhất của đàn bà. Nếu họ ở lại, chỉ vì thể xác của bạn, thì chắc chắn sẽ có lúc ra đi vì thể xác khác hấp dẫn hơn. Tình dục có thể khiến đàn ông thăng hoa, nhưng không bao giờ đủ sức giữ họ ở lại khi họ muốn đi. Đàn bà dùng tình dục để níu kéo đàn ông vốn là đàn bà dại.

niu keo 2 phunutoday

Bạc tiền

Nếu bạn nghĩ khi bạn có đủ tiền bạc để níu kéo đàn ông thì chính là lúc bạn tạo điều tiện cho anh ta trở nên xấu xa hơn. Đàn ông ở lại bên một người chỉ vì tiền thì hoàn toàn là lợi dụng. Huống hồ, chỉ vì tiền để giả vờ yêu đương một người thì người đàn ông đó vốn chẳng còn đủ bản lĩnh. Bạn tiếc gì một người như thế?

Dọa tự tử

Có thể khi bạn dọa sẽ tự tử nếu không tiếp tục, người ấy của bạn sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn, cho bạn thêm hy vọng về sự trở về bên nhau. Nhưng bạn biết không, trong thâm tâm họ chỉ là sợ bạn dạt dột, trong lúc mất bình tĩnh sẽ làm điều không hay mà thôi, chứ họ không còn tình yêu với bạn. Nếu còn yêu, họ đã không nói lời chia tay. Bởi vậy sớm muộn gì việc mỗi người một ngả cũng xảy ra.

Vậy thì, thay vì làm khó nhau, gây mất thời gian của nhau, bạn hãy học cách chấp nhận sự thật. Đừng mang cái chết ra để dọa giẫm, ép buộc một người phải ở bên mình, điều đó là vô cùng ích kỷ và nông cạn. Bạn thử nghĩ xem, bố mẹ, gia đình, người thân và bạn bè của bạn sẽ nghĩ gì khi bạn làm điều dạt dột đó? Không chỉ là đau khổ, đó còn là nỗi day dứt cho bất kỳ ai xung quanh bạn. 

niu keo 1 phunutoday

Uống rượu say, gọi điện khóc lóc

Uống rượu có vẻ là cách quen thuộc mỗi lần ai đó có chuyện buồn. Bình thường bạn là một cô gái không bao giờ đụng đến rượu bia nhưng khi chàng rời xa, bạn quá đau khổ, chỉ có say mới làm bạn quên đi nỗi đau quá lớn này. Khi có chút men trong người, bạn lại càng nhớ anh ấy hơn, bạn không thể kiềm chế được và bấm máy gọi cho anh ấy, cốt chỉ để nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi nghe được giọng chàng, tim bạn như có ngàn mũi dao đâm thẳng, nỗi niềm như dâng lên ngập đầy trong lòng bạn, bạn khóc ngon lành cho thỏa nỗi đau. Bạn nghĩ chàng sẽ đến bên ôm lấy bạn khi nghe thấy nỗi lòng ấy của bạn, nhưng nếu chàng đã kiên quyết tâm chia tay, dù khó xử đến đâu thì chàng cũng sẽ lựa chọn sự im lặng. Lúc này bạn sẽ chỉ tự mình chuốc thêm đau vào mình mà thôi.

Tự đày đọa bản thân

Nhiều cô gái không thiết tha quan tâm gì đến bản thân khi bị người yêu chia tay. Tâm trạng của họ lúc nào cũng là màu đen u ám, họ không buồn ăn uống, tắm rửa, không muốn đi ra ngoài, cuộc sống như đóng sập lại, họ trở nên thu mình trong một không gian chỉ có mình ta và nỗi đau bất tận. Họ thích tự giam mình trong bốn bức tường chỉ để khóc lóc, suy nghĩ tiêu cực và không ngừng dằn vặt bản thân: "Mình đã làm gì sai, vì sao anh ấy lại chia tay mình...?".

Thường họ sẽ mất khoảng vài ngày đến vài tuần để chìm đắm trong đau khổ. Nếu không có những cô bạn thân bên cạnh, chắc chắn chuỗi ngày này sẽ kéo dài rất lâu. Họ muốn nửa kia sẽ phải đau khổ khi biết bạn đã nhịn ăn, đã suy sụp, không còn quan tâm đến công việc, học hành và gầy sọp đi để trở nên đáng thương trong mắt người kia, với hy vọng mong manh họ sẽ ân hận, sẽ chạy lại và nối lại tình xưa.

Phụ nữ nên nhớ…

Đàn ông một khi đã hết tình, thật sự chẳng điều gì có thể níu kéo được họ nữa. Đàn ông khi còn yêu, bao sông núi cũng bằng lòng vượt vì mình được. Đến khi họ cạn tình, mình có dốc cả thanh xuân ruột gan cũng không vừa với họ. Đàn bà vì một người đàn ông không còn lòng dạ mà bỏ kiêu hãnh, bỏ thanh xuân, bỏ cả chính mình thì thiệt thòi vốn chỉ có đàn bà chịu.

Tốt nhất vẫn là buông tay đi, đừng giữ. Người muốn ở lại, mình chẳng cần giữ. Người đã muốn đi, mình giữ thế nào cũng không nổi, nhớ nhé!

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT