Những cuộc ly hôn chồng Tây giữa tòa Hà Nội

21:46, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Lấy chồng Tây được… đi máy bay, lấy chồng Tây được nhìn thấy tuyết hàng ngày, lấy chồng Tây… xây nhà ba tầng cho bố mẹ được mở mày, mở mặt với hàng xóm...

Lấy chồng Tây được… đi máy bay, lấy chồng Tây được nhìn thấy tuyết hàng ngày, lấy chồng Tây… xây nhà ba tầng cho bố mẹ được mở mày, mở mặt với hàng xóm...

1. Tháng 8 năm 2008, phiên tòa ly hôn có yếu tố nước ngoài tại tòa Hà Nội giữa người đẹp nổi tiếng ăn chơi đất Hà Nội và ông chồng người Pháp 50 tuổi.

Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài đúng 45 ngày, kể từ sau đám cưới lộng lẫy với hơn chục chiếc xe “đắt giá” nhất Hà Nội.

Ảnh minh họa: Weblamchame
Những cuộc kết hôn vội vàng... (Ảnh minh họa: Weblamchame)


Là con gái nhà giàu, nhan sắc hấp dẫn, lại có một học thức khá cao sau 8 năm du học ở Singapore rồi Mỹ, H chỉ thích nói chuyện và cặp kè với những anh Tây mắt xanh, mũi lõ phải nói Tiếng Anh cực sõi.

H gặp ông P, gần 50 tuổi, giám đốc một dự án quy hoạch kiến trúc của Pháp tại Việt Nam, có một đời vợ và hai con trai. Và kết quả của hai tháng quen nhau chớp nhoáng là một đám cưới hoành tráng ở khách sạn Melia.

Sự hiểu biết và từng trải của H làm trái tim già nua của ông P hồi sinh. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu… rạn nứt khi ông P phát hiện ra những tật xấu của H.

H ở rất… bẩn và cực kỳ lười. Mỗi lần H ra khỏi nhà với váy áo, son phấn là lượt thì ở trên giường, dưới sàn nhà, nhà tắm, thậm chí là trong buồng tắm la liệt những bông, tăm, khăn ướt, mỹ phẩm vứt tung tóe.

Kinh khủng hơn, cô ăn dấm tỏi và xì dầu… nhưng lại nhất quyết không đánh răng… vì mệt. Khi gần nhau ông P phải nghiến răng chịu đựng cái vị nồng nặc.

 P phát hiện thấy H bí mật kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi trong máy điện thoại di động, lục lọi mã số vào email của ông. Những cuộc cãi vã đã lên đến đỉnh điểm.

Ông P cảm thấy bị tổn thương, đời tư cá nhân bị xâm phạm. Ông không nghĩ một người được tu nghiệp ở nước ngoài như H lại có cách ứng xử tồi tệ.

Ngược lại, H phớt lờ những bức xúc của ông, cô phản pháo lại ông bằng cái giọng mỉa mai, giễu cợt. Cô nói, ông không đáp ứng đủ nhu cầu phòng the với cô và đó là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng khác trong đời sống vợ chồng.

Những cuộc kết hôn vội vàng. Ảnh
Và những cuộc ly hôn vội vàng. Ảnh: Gettyimageges


Ông P như tái dại, phiên tòa kết thúc nhanh chóng vì giữa hai người không có tài sản chung hay con chung.

2. Luật sư Nguyễn Văn Lý từng dự nhiều phiên tòa ly hôn có yếu tố nước ngoài ở tòa án NDTPHN kể về vụ ly hôn của một cô gái quan họ Bắc Ninh. Nhan sắc rực rỡ của tuổi 20 nhưng đã sớm gặp bao cay đắng do một người chồng Đài Loan vũ phu, tàn bạo gây ra.

L gặp và yêu anh Lý, công nhân một công trình xây dựng lớn của Đài Loan đầu tư vào Bắc Ninh. L có nhan sắc mặn mà, hát quan họ rất hay nên Lý dùng quà cáp mua chuộc cô, xây nhà 3 tầng khang trang cho bố mẹ cô.

L đồng ý lấy Lý và lên đường về Đài Loan khi Lý kết thúc công trình. Sang Đài, L được đưa về một ngôi làng heo hút, với căn nhà xơ xác, có một ông bố bị bệnh “thống kinh” và một bà mẹ bị tai biến mạch máu não đã nằm liệt gần chục năm.

Lý sang VN là để lấy vợ về làm người giúp việc do nhà quá nghèo không thể đủ tiền thuê. L được người chị chồng giao lại cho một chuỗi công việc bưng bê, lau chùi, dọn dẹp, đổ bô, cơm nước, vườn tược… Còn Lý lúc này chỉ biết say xỉn, rượu chè, cờ bạc,… và coi vợ như con ở.

Bị đánh đập, hành hạ quá nhiều, L đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều thất bại. Đến khi ở nhà biết tin gửi đơn lên ĐSQ VN nhờ luật pháp can thiệp… thì L mới được giải thoát để trở về VN đơn thân ra tòa ly dị. 

Trường hợp chị V.N.N và người chồng Hàn Quốc ly hôn còn oái ăm hơn.

Tháng 10 năm 2007, chị V.N.N, nhân viên bán hàng một tập đoàn liên doanh lớn ở HN đã kết hôn với một doanh nhân thành đạt người HQ chính là “sếp” của chị. 3 tháng sau hai người phát sinh mâu thuẫn, quyết định ly hôn.

Ông Cha thỏa thuận với chị N là sẽ sinh sống, lập nghiệp ở VN nhưng sau khi cưới lại “lật mặt” đòi đưa vợ con về Hàn Quốc (hai người đã có con chung trước khi cưới).

Ông Cha “bắt cóc” con gái giấu một nơi bí mật và tìm mọi cách không cho chị N gặp con như một thủ đoạn ép chị về Hàn Quốc. Thế nên, chị N. đã phải ra tòa trong một sự ủ ê cay đắng tột cùng khi chồng vắng mặt, con gái xa cách.

3. Một cuộc ly hôn đẫm nước mắt của cả gia đình nhà cô dâu Bích Châu và chú rể người Đan Mạch.

Bích Châu xinh xắn, hát hay, làm việc tại một công ty nước ngoài tại TP HCM. Gặp và quen Mikael Knussen, 46 tuổi, giầu có quốc tịch Đan Mạch là Giám đốc phát triển khu vực Đông Nam Á của Công ty Seagram Việt Nam.

Tháng 1/2000, đám cưới linh đình được tổ chức tại Đan Mạch và ở quê nhà Bích Châu. Năm 2001, họ sinh được bé gái Kim Mai Linh Knussen.

Đính hôn được 7 ngày tại Thái Lan, cô bị chồng cho một trận đòn chí mạng vì dám cười với trai Thái Lan. Bích Châu sinh con được 7 ngày bị một trận đòn tới tấp vì tội “bật đèn sáng làm anh ta khó ngủ”. Và những trận đòn sau này, với những lý do vô cớ.

Tháng 4/2001, Cảnh sát Đan Mạch phải can thiệp đưa Bích Châu đến bệnh viện xác định thương tật và để có cơ sở truy tố chồng tàn bạo ra tòa.

Tháng 6/2001, vợ chồng Bích Châu trở về Việt Nam thuê căn biệt thự ở phường Thảo Điền, quận 12, Tp.HCM. Nhưng Mikael vẫn “chứng nào tật ấy”. Anh ta còn đánh cả chị gái Châu đang ở cùng nhà.

Nghiêm trọng hơn, Mikael luôn đe dọa mạng sống của bố mẹ Châu bằng những lời lẽ thiếu văn hóa. Cuộc hôn nhân Việt - Đan Mạch đó đã kết thúc sau bao nhiêu gian khó nhưng chắc chắn những bi kịch đầy nước mắt sẽ không bao giờ nguôi ngoai trong trái tim cô SV Nhạc viện đa cảm, lãng mạn kia.

Con đường đi đến cuộc sống thiên đường không phải lúc nào cũng dễ dàng với những cô gái lấy chính hôn nhân đời mình ra để đánh cược.

  • Chu Dân
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc