Mẹ 9X tự tin khoe bụng bầu, dân cư mạng không khỏi xót xa: "Sự hy sinh cao cả nhất là đây"

( PHUNUTODAY ) - Gần đây, cư dân mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh mẹ trẻ Phương Uyên (25 tuổi, sống ở Hà Nội) tự tin khoe bụng bầu. Nhìn những vết rạn dày đặc hằn in trên chiếc bụng bầu khổng lồ của chị, các bà mẹ bỉm sữa đều xót xa thốt lên: "Sự hy sinh cao cả nhất là đây"!

Mẹ 9X tự tin khoe bụng bầu

Để sinh được một đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp, người mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trong đó, thứ quý giá nhất chính là một cơ thể với lớp bụng mỡ bùng nhùng, cùng những vết rạn xấu xí trường tồn theo năm tháng. 

Gần đây, cư dân mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh mẹ trẻ Phương Uyên (25 tuổi, sống ở Hà Nội) tự tin khoe bụng bầu. Nhìn những vết rạn dày đặc hằn in trên chiếc bụng bầu khổng lồ của chị, các bà mẹ bỉm sữa đều xót xa thốt lên: "Sự hy sinh cao cả nhất là đây"!

Mẹ 9x tự tin khoe bụng bầu

Mẹ 9x tự tin khoe bụng bầu

Mẹ Phương Uyên hạnh phúc tâm sự, tháng cuối cùng chị đi đâu cũng gây chú ý vì bụng to quá thể. Nhưng buồn nhất là mỗi khi đi siêu âm, hễ vạch bụng lên là các mẹ ở dưới lại bàn tán này nọ. Tâm lý mẹ bầu vốn không ổn định, dễ nhạy cảm, nên chị cũng cảm thấy tủi thân, rơm rớm mắt. Nhưng được ông xã và gia đình động viên, nên chị cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. 

Chị Phương Uyên hạnh phúc cùng chồng

Chị Phương Uyên hạnh phúc cùng chồng

Chị Uyên mang bầu tăng tổng cộng 30kg, lên bàn đẻ chạm mốc chính xác 91kg. 3 tháng đầu, chị ốm nghén nên tăng không đáng kể. Nhưng từ tháng thứ 4, cân nặng bắt đầu tăng vù vù. Đặc biệt 2 tháng cuối, lúc nào chị cũng thấy đói vì có lẽ em bé trong bụng cũng đói nên thường xuyên đạp bụng mẹ. Sau khi chào đời, nết ăn của con cũng hệt như trong bụng mẹ, mỗi khi khóc là gào ăn ngay.

Sinh con với người phụ nữ không phải việc dễ dàng, nhưng mỗi đứa trẻ chính là báu vật quý giá nhất của mẹ. Loạt ảnh sau đây sẽ là sự minh chứng thiêng liêng cho điều ấy:

Hẹn hò từ khi mới 2 vạch, vậy mà mãi đến tận 9 tháng sau mình và bạn mới được gặp nhau.

Hẹn hò từ khi mới 2 vạch, vậy mà mãi đến tận 9 tháng sau mình và bạn mới được gặp nhau.

Con chính là hoàng tử tuyệt vời nhất của mẹ

Con chính là hoàng tử tuyệt vời nhất của mẹ

Cả thế giới của mẹ bỗng chốc thu bé lại với 4 tiểu thiên thần nhỏ bé này.

Cả thế giới của mẹ bỗng chốc thu bé lại với 4 tiểu thiên thần nhỏ bé này.

Ngày ấy thỏ chỉ có một mình, giờ thỏ đã có bạn rồi.

Ngày ấy thỏ chỉ có một mình, giờ thỏ đã có bạn rồi.

Con là cả thế giới của mẹ.

Con là cả thế giới của mẹ.

Dù bất cứ lúc nào, chỉ cần có con bên cạnh, mẹ đều hạnh phúc.

Dù bất cứ lúc nào, chỉ cần có con bên cạnh, mẹ đều hạnh phúc.

Mẹ chấp nhận hy sinh làn da mịn màng, để đổi lấy một tiểu thiên thần là con.

Mẹ chấp nhận hy sinh làn da mịn màng, để đổi lấy một tiểu thiên thần là con.

Chịu mang nặng 9 tháng trời, cuối cùng, mẹ cũng đã được ôm 2 con trong tay. Công cuộc làm mẹ này quá lời mà.

Chịu mang nặng 9 tháng trời, cuối cùng, mẹ cũng đã được ôm 2 con trong tay. Công cuộc làm mẹ này quá lời mà.

Hoàng tử à, bố mẹ yêu con nhiều lắm.

Hoàng tử à, bố mẹ yêu con nhiều lắm.

Mẹ đã có thêm đối tác để cùng tập thể dục rồi.

Mẹ đã có thêm đối tác để cùng tập thể dục rồi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn