Những thảm án xiết nợ kinh hoàng nhất năm 2012

06:04, Chủ nhật 30/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Năm 2012 không có vụ vỡ nợ "tín dụng đen" trăm tỷ nào, nhưng trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra những vụ thảm sát xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật...

(Ảnh nóng) - Năm 2012 không có vụ vỡ nợ "tín dụng đen" trăm tỷ nào, nhưng trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra những vụ thảm sát xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật...
 

Trưa 6/1 tại hiệu cầm đồ Sơn Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là Hoàng Ngọc Hiện, trú tại thôn Thành Yên, xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa và Nguyễn Văn Sơn, chủ cửa hiệu cầm đồ Sơn Dương.
Trưa 6/1 tại hiệu cầm đồ Sơn Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là Hoàng Ngọc Hiện, trú tại thôn Thành Yên, xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa và Nguyễn Văn Sơn, chủ cửa hiệu cầm đồ Sơn Dương.

 

  Nguyên nhân vụ việc là khi nghe tin ông Sơn vừa mới bán đất, ông Hoàng Ngọc Hiện đã đến tận nhà để đòi nợ. Do không đòi được, hai bên giằng co, cãi vã nhau quyết liệt, đối tượng Sơn đã lấy súng tự chế bắn nhiều phát vào người ông Hiện khiến nạn nhân chết tại chỗ, sau đó vì quá hoảng loạn trước tội lỗi mình gây ra, ông Sơn tự lấy súng bắn nhiều phát kết liễu đời mình.
Nguyên nhân vụ việc là khi nghe tin ông Sơn vừa mới bán đất, ông Hoàng Ngọc Hiện đã đến tận nhà để đòi nợ. Do không đòi được, hai bên giằng co, cãi vã nhau quyết liệt, đối tượng Sơn đã lấy súng tự chế bắn nhiều phát vào người ông Hiện khiến nạn nhân chết tại chỗ, sau đó vì quá hoảng loạn trước tội lỗi mình gây ra, ông Sơn tự lấy súng bắn nhiều phát kết liễu đời mình.


 

Ngày 14/9/2012, tại một hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng con nợ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ngày 14/9/2012, tại một hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng con nợ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

Chị Linh vì không có tiền chạy thận và trang trải cuộc sống nên phải “vay nóng” với lãi suất cắt cổ ở một hiệu cầm đồ. Trong khi vào tiệm cầm đồ để khất nợ, chị Linh bị đối tượng là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1993, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đánh trọng thương khiến chị rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Sau 10 ngày điều trị tích cực tại BV Thanh Nhàn, nạn nhân đã tử vong.
Chị Linh vì không có tiền chạy thận và trang trải cuộc sống nên phải “vay nóng” với lãi suất cắt cổ ở một hiệu cầm đồ. Trong khi vào tiệm cầm đồ để khất nợ, chị Linh bị đối tượng là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1993, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đánh trọng thương khiến chị rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Sau 10 ngày điều trị tích cực tại BV Thanh Nhàn, nạn nhân đã tử vong.

 

 Ngày 28/9, anh Đặng Xuân Dũng (49 tuổi, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, HN) tới hiệu cầm đồ Cường Đoàn (thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn) tìm Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, chủ hiệu cầm đồ Cường Đoàn) để đòi nợ nhưng không gặp. Tại đây, giữa anh Dũng và nhân viên trông coi hiệu cầm đồ là Trương Văn Đạt (17 tuổi) và Nguyễn Đức Thắng (17 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng đã dùng dao chém một nhân viên vào đầu rồi chửi bới. Khi về tới cửa hiệu cầm đồ, Hưng đã dùng một thanh sắt dài khoảng 1 m, đánh nhiều nhát vào người anh Dũng. Đồng thời số nhân viên trong cửa hàng cũng dùng gạch ném vào người anh Dũng, làm anh này ngất xỉu. Anh Dũng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.
Ngày 28/9, anh Đặng Xuân Dũng (49 tuổi, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, HN) tới hiệu cầm đồ Cường Đoàn (thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn) tìm Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, chủ hiệu cầm đồ Cường Đoàn) để đòi nợ nhưng không gặp. Tại đây, giữa anh Dũng và nhân viên trông coi hiệu cầm đồ là Trương Văn Đạt (17 tuổi) và Nguyễn Đức Thắng (17 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng đã dùng dao chém một nhân viên vào đầu rồi chửi bới. Khi về tới cửa hiệu cầm đồ, Hưng đã dùng một thanh sắt dài khoảng 1 m, đánh nhiều nhát vào người anh Dũng. Đồng thời số nhân viên trong cửa hàng cũng dùng gạch ném vào người anh Dũng, làm anh này ngất xỉu. Anh Dũng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.


 

 Dư luận Thủ đô vẫn còn bàng hoàng rúng động bởi vụ “ôm mìn tự tử” kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 24/11/2012 tại tầng 3 số nhà 20/114 Yên Phụ (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Nguyên nhân vụ thảm sát được xác định do mâu thuẫn từ việc vay nợ, chỉ có điều người thiệt mạng ở đây chính là chủ nợ.
Dư luận Thủ đô vẫn còn bàng hoàng rúng động bởi vụ “ôm mìn tự tử” kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 24/11/2012 tại tầng 3 số nhà 20/114 Yên Phụ (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Nguyên nhân vụ thảm sát được xác định do mâu thuẫn từ việc vay nợ, chỉ có điều người thiệt mạng ở đây chính là chủ nợ.

 

 Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hà Phương Lương (sinh năm 1962, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có cho chị Lan ở số nhà 20/114 Yên Phụ, Tây Hồ vay một khoản tiền lớn, đến hạn nhưng bên vay không thanh toán. Bản thân anh Lương cũng là một con nợ của nạn vay nóng nên bị phía cho vay thúc ép trả nợ. Do việc làm ăn không thuận lợi và sức ép công nợ nên anh Lương trong cơn cùng quẫn đã rắp tâm mang súng và mìn tự chế đến nhà con nợ “xử lý”. Nhưng khi đến nhà, Lương không gặp chị Lan mà lại gặp anh Nghĩa là em trai chị này nên đã dùng súng tự chế bắn anh Nghĩa gây 1 vết thương do đạn bắn ở cổ, 01 vết bầm tím ở vùng bụng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hà Phương Lương (sinh năm 1962, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có cho chị Lan ở số nhà 20/114 Yên Phụ, Tây Hồ vay một khoản tiền lớn, đến hạn nhưng bên vay không thanh toán. Bản thân anh Lương cũng là một con nợ của nạn vay nóng nên bị phía cho vay thúc ép trả nợ. Do việc làm ăn không thuận lợi và sức ép công nợ nên anh Lương trong cơn cùng quẫn đã rắp tâm mang súng và mìn tự chế đến nhà con nợ “xử lý”. Nhưng khi đến nhà, Lương không gặp chị Lan mà lại gặp anh Nghĩa là em trai chị này nên đã dùng súng tự chế bắn anh Nghĩa gây 1 vết thương do đạn bắn ở cổ, 01 vết bầm tím ở vùng bụng.

 

  Quá hoảng sợ, anh Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mìn tự chế mà Lương đem theo định đánh sập nhà nhà con nợ nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ tại chỗ khiến Lương chết.
Quá hoảng sợ, anh Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mìn tự chế mà Lương đem theo định đánh sập nhà nhà con nợ nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ tại chỗ khiến Lương chết.

 

  Sau này, khi công an tiến hành khám xét nhà đối tượng Lương ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) đã thu giữ 01 bức thư tuyệt mệnh dạng di chúc với nội dung gửi lại toàn bộ tài sản của Lương cho vợ và con.
Sau này, khi công an tiến hành khám xét nhà đối tượng Lương ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) đã thu giữ 01 bức thư tuyệt mệnh dạng di chúc với nội dung gửi lại toàn bộ tài sản của Lương cho vợ và con.

 

Tối 7/12, Lê Thành Khiêm (36 tuổi, quê Cần Thơ, là chủ một trại nuôi chó bẹc giê ở Q.9, TP.HCM) điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi chở Nguyễn Tấn Đạt (là người giúp việc cho Khiêm) xuống Q.Bình Tân để trả nợ cho anh Trần Thanh Tuấn (24 tuổi, quê Bến Tre). Khi gặp nhau, Khiêm cho xe tiến sát, rồi bất ngờ nhấn ga tông thẳng vào anh Tuấn, hất tung nạn nhân văng lên nắp capô. Lập tức, Đạt nhảy xuống cầm mã tấu chém nhiều nhát vào đùi Tuấn, rồi lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã không qua khỏi.
Tối 7/12, Lê Thành Khiêm (36 tuổi, quê Cần Thơ, là chủ một trại nuôi chó bẹc giê ở Q.9, TP.HCM) điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi chở Nguyễn Tấn Đạt (là người giúp việc cho Khiêm) xuống Q.Bình Tân để trả nợ cho anh Trần Thanh Tuấn (24 tuổi, quê Bến Tre). Khi gặp nhau, Khiêm cho xe tiến sát, rồi bất ngờ nhấn ga tông thẳng vào anh Tuấn, hất tung nạn nhân văng lên nắp capô. Lập tức, Đạt nhảy xuống cầm mã tấu chém nhiều nhát vào đùi Tuấn, rồi lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã không qua khỏi.

 

Tại cơ quan Công an, Đạt khai rằng, trước đây Tuấn có hùn vốn nuôi chó với Khiêm ở Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), sau đó Khiêm tách riêng về Q.9 làm, nhưng Khiêm không trả vốn lại cho Tuấn. Bực tức, Tuấn đã nhiều lần điện thoại đe dọa Khiêm nên Khiêm muốn “dạy” cho Tuấn một bài học.
Tại cơ quan Công an, Đạt khai rằng, trước đây Tuấn có hùn vốn nuôi chó với Khiêm ở Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), sau đó Khiêm tách riêng về Q.9 làm, nhưng Khiêm không trả vốn lại cho Tuấn. Bực tức, Tuấn đã nhiều lần điện thoại đe dọa Khiêm nên Khiêm muốn “dạy” cho Tuấn một bài học.

 Kim Hảo

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc