Những trò nghịch ngợm quái chiêu của trẻ khiến bố mẹ "cười ra nước mắt"

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những trò nghịch ngợm quái chiêu của trẻ, khiến bố mẹ vừa đau đầu, vừa "cười ra nước mắt".

Con trai tôi hớt hải chạy lại nói với tôi rằng:

Con trai tôi hớt hải chạy lại nói với tôi rằng: "Mẹ ơi có nước chảy ra từ máy giặt". Tôi vội vã chạy xuống thì nước chảy thật, nhưng lại chảy theo cách này.

Đêm hôm thanh vắng bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ rụng tim ra ngoài.

Đêm hôm thanh vắng bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ rụng tim ra ngoài.

Đây là bạn thân của con trai tôi, dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thể chia cắt được tình bạn thắm thiết này.

Đây là bạn thân của con trai tôi, dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thể chia cắt được tình bạn thắm thiết này.

Con mèo đã lấy mất chiếc răng của con rồi mẹ ơi. Làm ơn hãy trả tiền cho con!

Con mèo đã lấy mất chiếc răng của con rồi mẹ ơi. Làm ơn hãy trả tiền cho con!

Con gái tôi dùng bút dạ để trang điểm cho búp bê. Sau đó, dù tôi đã cố gắng giặt dũ thế nào cũng không sạch. Búp bê quả thực đã biến thành Lọ Lem.

Con gái tôi dùng bút dạ để trang điểm cho búp bê. Sau đó, dù tôi đã cố gắng giặt dũ thế nào cũng không sạch. Búp bê quả thực đã biến thành Lọ Lem.

Khi gia đình tôi ra biển dã ngoạn. Đứa con 8 tuổi của tôi chạy từ ngoài bãi biển vào và la lớn:

Khi gia đình tôi ra biển dã ngoạn. Đứa con 8 tuổi của tôi chạy từ ngoài bãi biển vào và la lớn: "Con tìm thấy 100 đô la rồi". Tôi vội vã ra xem thì thấy... hẳn thật là có 100 đô.

Con tôi định cho bí ngô đội mũ len và uống latte khi trang trí cho ngày Halloween. Cô bé quả thực rất yêu thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Con tôi định cho bí ngô đội mũ len và uống latte khi trang trí cho ngày Halloween. Cô bé quả thực rất yêu thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Con gái tặng tôi một tấm thiệp có hình chú chó dễ thương đội mũ sinh nhật cùng 1 cây nến. Thế nhưng, nó chưa biết đọc nên cũng không biết tấm thiệp có ghi hai từ: chết chắc ngươi rồi!

Con gái tặng tôi một tấm thiệp có hình chú chó dễ thương đội mũ sinh nhật cùng 1 cây nến. Thế nhưng, nó chưa biết đọc nên cũng không biết tấm thiệp có ghi hai từ: chết chắc ngươi rồi!

Tôi bảo con hãy biết lại từng ngày của mình vào trong quyển thời gian biểu, và đây là kết quả.

Tôi bảo con hãy biết lại từng ngày của mình vào trong quyển thời gian biểu, và đây là kết quả.

Ngày hội hóa trang và con sóng thủy triều mạnh mẽ từ bọc nilon.

Ngày hội hóa trang và con sóng thủy triều mạnh mẽ từ bọc nilon.

Hội chị em thân thiết cùng nhau chống đẩy nào!

Hội chị em thân thiết cùng nhau chống đẩy nào!

Đôi chân nhỏ xíu của cậu bé bên trong chiếc ủng khổng lồ của ba. Thật là giống chú lùn trong chuyện nàng Bạch Tuyết.

Đôi chân nhỏ xíu của cậu bé bên trong chiếc ủng khổng lồ của ba. Thật là giống chú lùn trong chuyện nàng Bạch Tuyết.

Chết rồi, làm sao để thoát bây giờ?

Chết rồi, làm sao để thoát bây giờ?

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn