Nổ mìn sát hại Phó ban quản lý rừng Kẻ gỗ tại nhà riêng

17:00, Thứ ba 10/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc phó ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đang ngồi hóng mát ngoài sân, bất ngờ một kẻ lạ mặt ném quả mìn tự chế vào nhà. Rất may, vụ việc đã không có thương vong về người.

[links()]
Chiều ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Báo Phunutoday, ông Trần Hiệu Hà - Phó công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tôi đã tung anh em đi nắm bắt tình hình và vụ việc đang trong quá trình điều tra, dứt khoát phải làm rõ kẻ ám sát gia đình ông Nguyễn Quang Châu”.

Trước đó, vào khoảng khoảng 22h tối 9/5 khi ông Nguyễn Quang Châu - Phó ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (thôn 9, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đang ngồi hóng mát tại sân nhà thì bị kẻ lạ mặt ném mìn vào.
Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ ném mìn. (nguồn: Vietnamnet.vn)


Ông Châu phát hiện ra ở đầu dây cháy chậm lửa đang cháy tóe ra, một bên là quả mìn tự tạo đang nằm lăn lóc. Ông Châu vội vàng chạy vào đến nhà thì kíp mìn phát ra tiếng nổ nhỏ.

Do kẻ ném mìn đã nén không chặt quả mìn với phần kíp nổ nên khi ném vào nhà kíp nổ và mìn bị tách ra làm hai nên ông đã may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, công an huyện Cẩm Xuyên thu nhận được một quả mìn có khối lượng 300 gram.

* Trước đây, vào tháng 9/2010, tại Thành phố Tuyên Quang, Trần Văn Vinh, 42 tuổi, có mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Công Thịnh (49 tuổi, trú quán ở tổ 26, phường Tân Quang) và đã đôi lần xảy ra va chạm, cãi vã.
Để giải quyết mâu thuẫn, tối 12/9/2010, Vinh đã mang một quả mìn tự tạo ném vào nhà anh Thịnh trong lúc gia đình anh Thịnh đang có 4 người ăn cơm tối. May mắn quả mìn do Vinh tự tạo bị lỗi kỹ thuật nên không nổ.


  •  
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc