Cuộc hôn nhân liều lĩnh hiếm thấy
Bích Việt giờ đã về hưu, chị chuyên tâm vào việc sáng tác, dạy học trò và vun vén cuộc sống gia đình. Học trò của chị có Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh… đều khá thành công trên con đường âm nhạc, rất nhiều bạn được các giải Sao mai. Chị nói cuộc đời chị đã bình yên sau những giông bão, nhưng để có được sự bình yên đó người đàn bà đẹp ấy cũng bao lần khốn khổ…
Ông bà ta vẫn nói, người đẹp thì đa truân, Bích Việt cũng nằm trong số ấy. Chị đã gần 60 nhưng cái sắc đẹp trời cho từng làm nao lòng bao chàng trai đối diện một thời vẫn còn đây trên gương mặt: đôi môi quyến rũ, ánh mắt long lanh, làn da căng mịn… Nghe chị cười ròn tan, nhìn đôi mắt chị cũng biết cười, người ta cứ nghĩ chị phải là người sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng, Bích Việt đã đi qua nhiều sóng gió trong hôn nhân đời mình, như định mệnh reo rắc vào đời người đàn bà đẹp.
Bích Việt từng trải qua hai cuộc hôn nhân không êm đềm. Cuộc hôn nhân đầu tiên chị đã đăng ký kết hôn nhưng chưa cưới mà vẫn phải làm thủ tục li dị. Chị quyết tâm đoạn tuyệt mối tình khá sâu sắc này bởi phát hiện người đàn ông ấy không chung thủy.
Người chồng thứ hai cũng mang đến nhiều nỗi buồn cho đời chị, dù rằng cả hai có con với nhau, cũng sống với nhau đến cả chục năm trời, nhưng chị đã không thể chịu được người đàn ông yêu rượu hơn vợ con.
Sau chừng ấy những khổ đau tình riêng, Bích Việt lúc nào cũng chỉ cầu ước có một người đàn ông bình thường, giản dị, yêu thương vợ con và chăm chỉ là đủ. Cái tiêu chuẩn của chị không có gì cao cả, rất đỗi bình thường, rất đỗi đơn giản như tất cả mọi người phụ nữ trên thế gian. Sau giông tố thì ai cũng mong chờ một sự bình yên. Nhưng rồi cuối cùng thì dù chị có được người chồng rất tốt, thương yêu vợ con, chăm chỉ như chị mong chờ nhưng số chị vẫn khổ.
![]() |
NSƯT Bích Việt |
Có lẽ bất kỳ ai khi nghe Bích Việt kể chuyện về cuộc hôn nhân của chị với nghệ sĩ Thọ Hòa, một trong những người đầu tiên đưa kịch câm về Việt Nam, đều sẽ cảm thấy sửng sốt về cái sự liều của chị. Chị gặp anh, chấp nhận lấy anh không phải vì yêu rồi nên nghĩa vợ chồng mà bởi vì thương.
Sau này khi nghĩ lại, chị mới biết có lẽ cũng là duyên trời định mà nên. Ban đầu có một số người bạn đã từng định giới thiệu nghệ sĩ Thọ Hòa với chị, vì anh thì vợ mất, một mình nuôi con, chị thì ly hôn cũng nuôi con một mình.
Nhưng rồi đang định giới thiệu, mọi người lại dừng lại vì biết anh mới phá sản. Một người đàn ông bị phá sản thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho người phụ nữ được? Nhưng run rủi thế nào mà nghệ sĩ Thọ Hòa lại về trường chị dạy bộ môn kịch câm.
Rồi nghệ sĩ Thọ Hòa đến nhà chị chơi, cả hai ngồi đối diện nhau và nói chuyện, anh bày tỏ hoàn cảnh riêng của mình, Bích Việt bỗng cảm thấy thương và xúc động với một cảnh ngộ buồn như anh, thế là chị đồng ý lấy anh luôn chẳng cần qua tìm hiểu.
Thậm chí, anh cũng đã nói rõ với chị là anh bị phá sản, còn đang thiếu nợ rất nhiều, nhưng chị không quan tâm đến điều đó. Chị nghĩ, anh đang trong cái cảnh ngộ cần sự giúp đỡ hơn lúc nào hết, vậy tại sao mình không giúp đỡ? Mình không có nhiều tiền thì mình có tình cảm giúp anh đỡ chênh vênh trong cuộc sống.
Quyết định lấy nghệ sĩ Thọ Hòa của Bích Việt đã gặp sự phản đối của cả gia đình, mọi người không muốn chị khổ. Chị cũng không dám cho các con biết tình hình kinh tế của “người mới”, các con chỉ khuyên chị cần suy nghĩ kỹ vì đã lỡ làng hai lần rồi, lần thứ 3 cần cẩn thận hơn.
Nhưng đến giờ mọi người hỏi chị có ân hận không, chị lắc đầu. Chị không hề ân hận bởi chị cũng đã gặp được người chồng tốt, đem đến sự bình yên trong tinh thần của chị, cho dù về mặt vật chất thì chị cũng bị lao đao theo các khoản nợ của anh. Các con của anh thì biết chuyện bố phá sản, nhưng chúng lại có một băn khoăn khác rằng bố là văn nghệ sĩ giờ lại lấy một nghệ sĩ nữa thì không biết cuộc đời đi đến đâu? Nhưng sau này, khi các con của chồng hiểu được câu chuyện tình cảm của chị và anh, các con đều trân trọng chị.
Lấy nhau hôm trước thì hôm sau chủ nợ đến đầy nhà, bao nhiêu tiền dành dụm chị đành phải đưa dần ra để trả. Tiền tích cóp cũng hết sạch. Nhưng chị không trách móc vì biết rằng khi lấy anh, chị sẽ phải chấp nhận hoàn cảnh này. Chị thương anh, thương một người nghệ sĩ có năng lực, có sức khỏe nhưng đường đời không may mắn. Chính vì sự không tính toán của chị, sự vô tư và tình thương không tính đếm của chị mà các con chị và con anh đều hiểu, trân trọng chị và đối xử tốt với nhau.
Chị có 3 người con riêng, anh có 2 người, các con sống chung với nhau trong căn nhà chật hẹp của chị, đối xử với nhau rất tốt và học hành chăm chỉ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm anh chị thấy hạnh phúc.
Cuộc đời không u sầu của người đàn bà gặp nhiều trắc trở
Bích Việt thấy cuộc đời cũng giống như tiếng hát của mình, chị không hát những bài nỉ non mà thường hát những bài chính ca với giọng ca hào sảng, hoành tráng, nên bản tính chị cũng không u sầu cho dù cuộc đời mình quá vất vả. Những khoản nợ xưa mà chị phải cùng anh gánh đỡ đến gần đây mới trả xong, nhưng chị không thấy quá nhọc mệt mà biết chấp nhận.
Chị cảm thấy nhân cách, tình cảm của mình được đặt đúng chỗ, đúng vào con người thật sự cần tình cảm, tình thương yêu của mình. Bản thân chị không biết tính toán, chỉ biết sống theo cái Tâm của mình.
Khi đi bước nữa thì ai cũng tính toán thiệt hơn, được cái nọ hay cái kia, nhưng cuộc đời đâu phải như thế, chị không tính được cái thiệt hơn ấy, chị chỉ thấy lòng trắc ẩn của mình mách bảo cần phải ở bên cạnh một người đàn ông đang gặp những trắc trở trong cuộc sống. Thế là chị đón nhận một cách vô tư.
Bích Việt vẫn tự hào rằng bởi cách sống của chị như thế cho nên đến giờ, bố mẹ chồng cũ của chị vẫn rất quý chị. Họ biết lỗi là từ con trai họ chứ không phải từ cô con dâu nghệ sĩ. Chị cũng dạy con mình vẫn luôn quan tâm, chăm sóc bố và gia đình nội.
Đến nhà Bích Việt, nếu không nhìn thấy tấm hình cưới của chị và nghệ sĩ Thọ Hòa treo trên tường thì người ta dễ lầm tưởng là chị sống cô đơn. Nghệ sĩ Thọ Hòa giờ sống ở quê nhiều hơn ở thành phố với chị vì anh phải chăm sóc căn nhà ở quê, ở quê riết rồi quen không thích sống ở thành phố. Cuối tuần anh lại về Hà Nội thăm chị.
Bích Việt nói đùa, cứ coi là chồng đi bộ đội. Chị còn hài hước thêm rằng, có lẽ cũng nhờ xa nhau nên chị có nhiều thời gian cho sáng tác hơn, cứ tối tối đi tập thể dục về là chị lại ngồi vào đàn sáng tác.
![]() |
Nói thì nói vậy chứ thực ra, ở tuổi xế chiều, không bên cạnh nhau nhưng sự quan tâm, chăm sóc nhau mới là quan trọng. Cứ cuối tuần chị lại có cảm giác phấn chấn khi đón chồng, dọn dẹp nhà cửa, cắm bình hoa mới… Đấy cũng là một cách để tình cảm luôn tươi mới (!)
Bích Việt mê sáng tác, chị đã giành một số giải thưởng về sáng tác, đặc biệt ca khúc về Bát Tràng của chị đã được một doanh nghiệp mua bản quyền ngay khi chị vừa trình diễn xong trên sân khấu tại Bát Tràng…
Ngày ngày Bích Việt vẫn luyện tập, vẫn hát nên dù tuổi không còn trẻ nhưng giọng hát của chị không bị trùng, vẫn giữ được phong độ tốt.
Chị hiện tham gia dàn hợp xướng Hanoi Harmony của Hội Âm nhạc Hà Nội. Dàn hợp xướng là đại diện của Hà Nội tham gia các liên hoan, festival hợp xướng trong nước và thế giới, thường biểu diễn và quảng bá những tác phẩm hợp xướng thịnh hành, tinh hoa của âm nhạc cổ điển, cận đại và đương đại.
Hơn 40 năm trong nghề, Bích Việt cũng đã nếm đủ những hạnh phúc, những khó nhọc và cả những nỗi niềm phiền muộn trong nghề. 18 tuổi cô gái Ma Bích Việt trốn nhà vào bộ đội, được nhận vào binh chủng Tăng thiết giáp học sửa chữa điện đài xe tăng T54, sau đó được chuyển sang nghề cơ khí làm thợ tiện.
Bích Việt bộc lộ tài năng ca hát của mình và may mắn khi chị tham gia Hội diễn toàn quân với các ca khúc: “Bà mẹ miền Nam tay không thắng giặc” và “ Đón anh bên tháp pháo xe tăng”, chị đoạt Huy chương Vàng.
Cuộc đời Bích Việt thay đổi, chị được cử đi học thanh nhạc ở trường Nghệ thuật Quân đội. Từ đó trở đi tiếng hát của chị liên tục cất lên khắp nơi. Chị giống như một bông hoa đẹp trên sóng truyền hình thời kỳ đó với những ca khúc đi cùng năm tháng. Và giờ, chị đã phần nào hài lòng với những gì mình đã cống hiến, chị truyền những khao khát được hát của mình cho học sinh.
Hoàng Thùy Linh từng tâm sự, cô rất biết ơn sự truyền dạy của NSƯT Bích Việt bởi cô giáo Bích Việt đã cho Linh một cách xử lý bài hát, cách nuôi dưỡng giọng hát rất hiệu quả, giúp ích cho Linh thành công khi thể hiện cách hát mới, hiện đại như trong album mới. Niềm vui của Bích Việt là vẫn được trọn đời sống với âm nhạc như thế và sống yên bình với gia đình thân yêu của mình.
Tiểu Sương