(Phunudoisong) - “Gia đình tôi mong chính quyền giải quyết làm sao cho công bằng, đúng người đúng tội để con tôi được yên lòng nơi chín suối”. Đó là lời kêu cứu của ông Nguyễn Xuân Nhẫn - bố nạn nhân Nguyễn Thị Oanh (18 tuổi), người bị hung thủ Nguyễn Văn Huy ra tay giết hại dã man.
Giọng thều thào như không còn chút sức lực, bà Hương kể: “Tôi nghe con mình bị đâm nhiều lắm, nhưng tôi không tin. Không thể nào mà con tôi lại chết như vậy được. Tôi không còn đứng vững và ngất đi, rồi không hay biết gì hết. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một vũng máu ở trong nhà. Lúc đó tôi mới biết con gái tôi đã chết.”