Được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt và cũng nằm trong danh sách những người đẹp mãi chẳng “theo chồng bỏ cuộc chơi”, nhưng giờ đây, NSƯT Mỹ Duyên đang hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông của đời mình. Với Mỹ Duyên, điều cuốn hút nhất ở ông xã chính là… chưa từng khen vợ. Điều này khiến chị cảm thấy yên tâm sống thật với chính mình mà không cần phải cố tạo vẻ hoàn thiện bề ngoài khi ở bên anh.
[links()]
Chuyện tình yêu muộn
Ở lứa tuổi 40, trông NSƯT Mỹ Duyên vẫn dường như không có sự thay đổi nhiều về nhan sắc. Người ta không cảm thấy có nhiều khác biệt khi đặt tấm ảnh hiện tại của chị với một Mỹ Duyên cách đây khoảng 15 năm.
Chẳng kém cạnh ai về nhan sắc, ấy thế mà người đẹp mãi chẳng chịu lấy chồng, người ta bảo chị sớm bén duyên điện ảnh mà muộn duyên cuộc đời…
Thậm chí, thấy Mỹ Duyên hằng ngày lẻ bóng đi về, bạn bè đồng nghiệp ở sân khấu kịch Idecaf từng khuyên chị kiếm 1 đứa con để sau này còn nương tựa lúc về già.
Chuyện là mẹ đơn thân hiện cũng được xã hội chấp nhận và chị hoàn toàn có đủ điều kiện để tự mình chăm sóc, lo lắng cho 1 đứa trẻ…
Nhưng chị ngại ngần, trì hoãn vì có con thì dễ nhưng chị không muốn nhìn con mình thiếu thốn tình cảm của 1 người cha mà muốn nó có được tình cảm của gia đình thật trọn vẹn…
Nhưng, cuối cùng chị đã gặp anh. Đó là nhân viên 1 công ty truyền thông, người từng liên hệ trực tiếp để mời Mỹ Duyên làm MC cho 1 chương trình truyền hình.
![]() |
NSƯT Mỹ Duyên |
Trong suốt thời gian cùng hợp tác này, một tình cảm hết sức đặc biệt đã nảy sinh giữa 2 người. Anh, người đàn ông ở lứa tuổi 40 cũng không tỏ tình theo kiểu lãng mạn của những chàng trai mới lớn.
Mỹ Duyên chia sẻ: “Anh không tỏ tình gì cả. Khi thân thiết anh chỉ nói xa nói gần, hỏi tôi có nghĩ đến chuyện tương lai không? Lúc ấy, tôi chẳng dám hứa hẹn gì cả vì chưa chắc chắn điều gì”.
Mặt khác, vì đang làm việc chung nên chị không muốn dính líu đến chuyện tình cảm, sợ mang tiếng nhờ chuyện tình cảm mà có việc làm.
Sau một thời gian làm MC cho chương trình, cảm thấy công việc ngốn của mình khá nhiều thời gian và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác, Mỹ Duyên quyết định dừng công việc này.
Cũng nhờ đó mà chuyện tình cảm của 2 người có cơ hội nảy nở. Anh chị chính thức đến với nhau.
Chia sẻ về một nửa của mình, nữ nghệ sĩ tràn đầy sự trìu mến: “Tôi thấy anh sống rất tình cảm và dễ cảm thông với người khác. Tôi hoàn toàn không kén chọn nhưng có lẽ để tìm được người làm trái tim mình rung động không phải dễ.
Tôi nghĩ một phần do tính cách khép kín nên những mối quan hệ của tôi bị hạn chế. Tôi vốn cẩn thận và thường tính chuyện lâu dài nên hơi khó tìm người yêu.
Thế nhưng anh Phước đến với tôi không giống những người khác”. Không giống như nhiều người đẹp lựa chọn chỗ dựa của đời mình là các đại gia, một nửa của Mỹ Duyên là một Việt kiều Đức nhưng chị khẳng định: “Anh Phước không phải là đại gia. Anh là 1 người có học, biết điều và sống thiên về nội tâm”.
Cũng vì lẽ đó mà khi đứng trước quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, cả hai đã phải nỗ lực rất nhiều để xây được tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình, chấm dứt cuộc sống lang thang ở trọ bao năm của nghệ sĩ.
Trên phim hay sân khấu, Mỹ Duyên hồn nhiên, nhí nhảnh bao nhiêu thì ở ngoài đời nhút nhát và sống khép mình bấy nhiêu. Nhưng chính người đàn ông có cái tên bình dị Hoàng Công Phước đã khiến chị có cách nghĩ khác và thay đổi rất nhiều.
Hạnh phúc nở muộn khiến nữ nghệ sĩ dường như cởi mở hơn để chia sẻ niềm vui quá lớn của mình. Chị thường xuyên chụp ảnh căn nhà đang hoàn thiện để chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp…
Chị bảo: “Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được nhà riêng. Bao nhiêu năm đi diễn không đủ mua nhà. Căn nhà này là tổ ấm của vợ chồng tôi. Thời gian trước tôi an phận lắm, sống độc thân nên mọi việc sao cũng được. Từ khi quyết định “góp gạo thổi cơm”, tôi mới có động lực kiếm tiền nhiều hơn”.
Ba mẹ Mỹ Duyên đều đã qua đời, còn ba mẹ Hoàng Công Phước đều đang sinh sống ở Đức. Khi anh giới thiệu chị với gia đình, trong niềm vui về cậu con trai cuối cùng đã tìm được ý trung nhân thì ba mẹ anh cũng không khỏi lo lắng khi biết cô gái này là 1 nghệ sĩ.
Ông bà sợ chị không yêu thương con trai mình thật lòng… Nhưng sự lo lắng và dè dặt ban đầu của ba mẹ anh đối với chị dần dần tan đi sau thời gian cả hai bên có nhiều cuộc trò chuyện. Ba mẹ anh thấy Mỹ Duyên cũng không tệ như họ từng nghĩ…
Dư luận từng đặt câu hỏi khi người đẹp không tuổi quyết định xây nhà ở chung với bạn đời của mình mà chẳng nghĩ đến chuyện mặc váy cưới, tổ chức tiệc hồng vu quy để thết đãi người thân, bạn bè như rất nhiều người phụ nữ khác.
Quan điểm của chị rất cởi mở: “Nếu tổ chức đám cưới chỉ để mặc áo cô dâu thì tôi thấy không cần thiết. Tôi chỉ mời những người thực sự thân thiết đi ăn uống vui vẻ vậy thôi. Một đám cưới rình rang sẽ rất mệt mỏi và mất thời gian cho cả người tổ chức lẫn khách mời”.
Cuốn hút vì chưa từng khen vợ
Trải qua thời gian tìm hiểu và sống cùng Hoàng Công Phước, Mỹ Duyên phát hiện ra chẳng bao giờ anh khen chị. Mỗi khi thấy chị làm gì đó sai, anh chỉ ân cần nhắc nhở, kiểu như: “Em ơi, em phải nhìn sự việc một cách khái quát lên”.
Anh khiến cho chị hiểu rằng, anh muốn những điều tốt cho chị. Mỹ Duyên tâm sự: “Cách anh ấy chăm sóc tôi cũng rất tế nhị chứ không sỗ sàng hay nhiệt tình quá. Anh ấy không bao giờ áp đặt: “Em phải thế này, em phải thế kia…” hay tặng bông tặng hoa tới tấp… Tất cả những điều đó khiến cho tôi cảm thấy an tâm vì anh ấy để ý đến con người và tính cách thật của tôi.
Ở bên anh ấy, tôi không phải gồng mình cố gắng là 1 người hoàn hảo. Và tôi nhận ra anh chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm”. Đó cũng chính là tính cách mà theo chị, là điểm cuốn hút nhất ở anh đối với chị.
![]() |
NSƯT Mỹ Duyên cùng chồng Hoàng Công Phước |
Trước khi quyết định gắn bó với anh, chị cũng từng trải qua những băn khoăn tất yếu: “Khi yêu nhau thì như vậy, nhưng lức sống chung và đụng chuyện sẽ như thế nào? Liệu mọi thứ có thay đổi hay không?”.
Nhưng sau khi cùng nhau xây nhà, nữ nghệ sĩ nhận thấy rằng, trải qua những lần tranh cãi khi gặp khúc mắc thì cả hai đều làm tốt một điều: Đó là biết nhường nhịn nhau.
Ngoài tính tình khá hợp thì điểm hợp nhau hơn cả ở anh chị là chuyện ăn uống. “Tôi và anh đều thích món Ấu do từng sống nhiều năm ở nước ngoài. Món gì lạ, chúng tôi đều muốn thử. Anh là người nấu ăn giỏi và rất sáng tạo. Trong cách sống, anh luôn muốn cải thiện. Với tôi, anh là người có tầm nhìn. Anh khắt khe và luôn muốn tôi không ngừng học hỏi để phát triển hơn” – NSƯT chia sẻ.
Sau 3 năm chung sống, cả Mỹ Duyên và ông xã đều mong muốn sớm có em bé và mong ước của cặp đôi đã thành hiện thực khi vào đầu năm con Rồng, nữ nghệ sĩ đã có tin vui.
Ở tuổi 40, cảm giác cầm que thử thai với kết quả dương tính thật khó tả. Chị đã thử đi thử lại với nhiều loại que thử khác nhau, khi đều cho một kết quả, chị mới báo với anh niềm hạnh phúc quá lớn lao ấy.
Vốn là người sống tình cảm và quan tâm đến người khác, kể từ khi chị mang bầu, anh càng dàng cho chị chế độ chăm sóc đặc biệt hơn bình thường. Không chỉ đưa đón vợ mọi lúc mọi nơi, cuối tuần, anh còn vào bếp tự tay nấu món ngon và ép vợ ăn để không thiếu chất.
Thậm chí, nấu bánh canh cho vợ ăn, anh cũng nhất định tự làm bột bánh chứ không mua loại làm sẵn vì sợ có chứa hóa chất, không tốt cho em bé.
Mẹ chồng chị ở Đức cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe con dâu và quyết định sẽ về Việt Nam để chăm sóc khi Mỹ Duyên lâm bồn.
Chiều vợ và tình cảm với vợ, nhưng vốn là đàn ông gốc Huế nên Công Phước cũng tỏ ra khá khó tính. Anh có những nguyên tắc bất di bất dịch như đã về nhà, đến giờ ăn cơm thì dù Mỹ Duyên đang học kịch bản say sưa đến mấy cũng phải bỏ đó để vào ăn cơm.
Vì giờ cơm là giờ của gia đình, là thời gian để trò chuyện và kể cho nhau nghe những buồn vui. Còn những gì liên quan đến công việc, hay mâu thuẫn, tranh cãi, dù nghiêm trọng đến mấy cũng phải nhịn đến hết giờ ăn.
Tuy nhiên, trong gia đình, Công Phước lại là 1 người đàn ông không bao giờ tỏ ra gia trưởng, áp đặt. “Khi tôi có quyết định sai nhưng cứ khăng khăng mình đúng, anh ấy sẽ không nói “không” nhưng cũng không nói “đúng” mà để yên cho tôi làm, để tôi thấy được cái sai. Sau đó anh ấy mới giải thích: “Sao, giờ em quyết định sao?”.
Còn những chuyện nhỏ khác như chọn màu sơn hay trang trí nhà, anh để tôi tự tung hoành, gặp chỗ nào thấy chói quá mới lên tiếng: “Em coi lại đi nha, màu đó kỳ lắm đó”. Những điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng” – NSƯT Mỹ Duyên chia sẻ.
Những ngày này, “người đẹp không tuổi” của làng điện ảnh Việt cùng ông xã của mình đang đếm ngược đến ngày đứa con đầu lòng của anh chị chào đời.
Hạnh phúc với Mỹ Duyên dù đến muộn nhưng có vẻ như, chị đã được bù đắp khá công bằng.
- Lê Quyên