Phải giải cứu niềm tin, ngay bây giờ, ngay lập tức…!

12:29, Thứ tư 14/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Thời tôi còn điều hành đội ngũ trọng tài, các trọng tài cũng sai sót chứ. Mà cũng có lúc những cái sai đơn thuần mang tính chuyên môn của họ cũng bị hiểu lầm...

Thời tôi còn điều hành đội ngũ trọng tài, các trọng tài cũng sai sót chứ. Mà cũng có lúc những cái sai đơn thuần mang tính chuyên môn của họ cũng bị hiểu lầm, nghi kỵ này nọ chứ; nhưng những trường hợp như thế không nhiều.
[links()]
Còn bây giờ cứ hễ trọng tài sai là người ta lại nghi ngờ. Công văn tố cáo trọng tài, đề nghị BTC V.League tính đến chuyện dừng V.League để cải cách trọng tài của CLB Đà Nẵng chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự nghi kỵ tràn lan đó.

Ông Mùi kêu gọi một chữ tín trong cuộc chơi này.

Nhưng tại sao người ta lại nghi kỵ? Tại vì các cầu thủ, các HLV vốn đã mất sạch niềm tin vào trọng tài? Có thể, nhưng chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Lý do chính nằm ở chỗ V.League hiện nay được các ông bầu “vừa đá bóng, vừa thổi còi” - điều gần như chưa từng xảy ra trong bóng đá thế giới.

Hậu quả là khi điều khiển một trận đấu, ngay cả khi trọng tài sai, nhưng cái sai ấy có lợi cho đội bóng của những ông bầu trong VPF là ngay lập tức người ta lại đặt dấu hỏi về sự trong sáng của trọng tài.

Vì thế, tôi cho rằng cách điều hành của V.League hiện nay khiến người ta mất niềm tin vào trọng tài. Và đấy là một bất lợi trong việc hành nghề của các trọng tài hiện nay.

Theo tôi, việc cần làm nhất bây giờ là phải giải cứu niềm tin cho các trọng tài. Cụ thể việc giải cứu ấy cần phải bắt đầu từ đâu, và cần phải thực hiện như thế nào là trách nhiệm của VPF. Chỉ có VPF mới trả lời được mà thôi!

  • TUẤN THÀNH
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc