Mẹ cho con uống thuốc trừ sâu giải thoát khỏi cơn cùng quẫn

14:50, Thứ năm 25/09/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - 9 năm sau khi đầu độc chết con đẻ bằng độc dược, người mẹ nhẫn tâm phải đứng trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Ngày 24/9/2014, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Lâm Thị Ngọc Sương, sinh năm 1975, ngụ ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu về tội “Giết người”. Nạn nhân là cháu Lâm Bảo Duy (SN 2000, con đẻ bị cáo).

Theo thông tin ban đầu, năm 2003, chồng Sương là Nguyễn Văn Khâm qua đời vì nhiễm HIV. Sương phải một mình vất vả nuôi đứa con ốm yếu. Số tiền vay mượn để điều trị cho Duy lên tới gần 14 triệu. Trong cơn túng quẫn, Sương nảy sinh ý định tự vẫn cùng con ruột.

Vào khoảng 17 giờ ngày 10/11/2005, tại nhà chồng ở ấp Long Hòa 2 (xã Long Hòa, huyện Phú Tân) Sương mang về hai gói thuốc sâu cùng một chai thuốc dưỡng cây hòa chung vào chén nước đưa Duy uống một phần. Phần còn lại, người phụ nữ này uống nốt.

Ngay sau đó, bị cáo nôn mửa và nằm bất tỉnh trên giường. Nghe tiếng Duy hô hoán, họ hàng chạy sang đưa Sương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu.

Bị cáo Lâm Thị Ngọc Sương trước vành móng ngựa

Bị cáo Lâm Thị Ngọc Sương trước vành móng ngựa vì đầu độc con đẻ.

Khi quay về, mọi người thấy Duy bị mệt, hỏi ra mới biết mẹ cho cháu uống thuốc trừ sâu trước. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngày 18/11/2005, Sương ra viện, bỏ về nhà cha mẹ ruột ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, người phụ nữ này trôi dạt đến tỉnh Bình Dương làm thuê mưu sinh. 

Ngày 30/5/2014, Công an bắt giam Sương theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên phạt Lâm Thị Ngọc Sương 7 năm tù về tội “Giết người”.

giết em trai vì 5 phân vàng
“Gà cùng một mẹ” giết nhau vì 5 phân vàng
Bực tức vì liên tục bị đòi nợ, đã trả rồi còn chê ít, hung thủ say rượu về nhà chém chết anh trai trước mặt mẹ đẻ.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT