Phật dạy: Yêu nhau mà không làm được điều này, vốn dĩ không phải là tình yêu đích thực

( PHUNUTODAY ) - Khi ta yêu một người tức là ta yêu luôn cả mặt tốt và mặt xấu của người đó. Ta sẽ luôn nhẫn nại lắng nghe, quan sát và chia sẻ để có thể thấu hiểu họ, và cũng để họ thấu hiểu ta.

Yêu nhau mà khiến nhau đau khổ: Không phải tình yêu đích thực

tinh yeu

Khi ta thật sự yêu một người, sẽ luôn muốn đối phương được nhận những điều tốt đẹp nhất. Và đặc biệt, ta sẽ không bao giờ ràng buộc họ, cố gắng thay đổi họ, mà sẽ luôn muốn họ được hạnh phúc, sống cuộc đời của chính mình.

Quy luật của cuộc sống là vô thường, kể cả tình yêu đôi lứa. Nếu ta đủ nhẫn nại để quan sát, ta sẽ thấy rõ, vị đắng, vị ngọt của tình yêu. Mỗi người đều có những nỗi khổ niềm đau riêng. Ai cũng có áp lực của công việc và trách nhiệm đối với gia đình. Nếu lòng không thể thấu hiểu đối phương, tình yêu sẽ chỉ tồn tại giận hờn, trách móc. Đấy không phải là tình yêu, mà chính là một nhà tù vô cùng ngột ngạt. 

Khi ta yêu một người tức là ta yêu luôn cả mặt tốt và mặt xấu của người đó. Ta sẽ luôn nhẫn nại lắng nghe, quan sát và chia sẻ để có thể thấu hiểu họ, và cũng để họ thấu hiểu ta. Nên nhớ, tình yêu không phải ràng buộc, mà chính là tôn trọng. Tình yêu cũng không phải o ép, mà chính là thấu hiểu lẫn nhau.

Những lời Phật dạy cần khắc cốt ghi tâm về tình yêu đích thực:

phong thuy 2

1. Tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả.

2. Tình yêu đích thực không ràng buộc đối tượng được yêu mà còn là động lực để cho họ đổi mới chính mình.

3. Hứa hẹn là một loại chấp niệm, cả đời đa tình, là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ.

4. Trên đời việc gì cũng đều có lý do, không thể cưỡng cầu. 

5. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.

6. Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận cùng từ từ, kết quả đều về với cát bụi.

7. ở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

TAGS:tình yêu
Theo:  khoevadep.com.vn copy link