Phụ nữ khi say thường muốn gì nhất? Lời thú thật từ 3 người phụ nữ khiến nhiều người bất ngờ

10:00, Thứ hai 28/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Khi uống quá chén ở bên ngoài, phụ nữ thường mong muốn điều gì nhất? Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói ra, nhưng qua lời chia sẻ thẳng thắn của 3 người phụ nữ dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn những cảm xúc sâu kín mà họ thường giấu kín sau men say.

Cô Vân, 33 tuổi

Có nhiều lý do khiến người ta phải uống rượu, từ công việc đến giải tỏa tâm trạng. Với cô Vân, việc uống rượu đơn giản là một phần trong tính chất nghề nghiệp.

“Tôi làm trong ngành bán hàng, nên để thương lượng được đơn hàng hay nhận hoa hồng, việc gặp khách, tiếp đãi và uống rượu là điều khó tránh. Tiệc tùng hay những buổi tiếp khách đêm khuya gần như là ‘chuyện cơm bữa’. Nhưng tôi luôn giữ cho mình sự tỉnh táo cần thiết, vì đã quá quen với những ‘luật ngầm’ trong nghề,” cô chia sẻ.

Hiện tại, dù đã lập gia đình và không còn tiệc tùng như trước, rượu vẫn đôi khi xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ bạn bè hay công việc. “Dù lý do là gì, nếu tôi cảm thấy bắt đầu say, điều đầu tiên tôi làm là gọi cho chồng đến đón. Say tới đâu, tôi cũng chỉ muốn được về nhà – nơi duy nhất khiến tôi thấy an toàn và yên lòng,” cô nói thêm.

Có nhiều lý do khiến người ta phải uống rượu, từ công việc đến giải tỏa tâm trạng.
Có nhiều lý do khiến người ta phải uống rượu, từ công việc đến giải tỏa tâm trạng.

Cô Ly, 28 tuổi

Với Ly, rượu từng là cách để trốn chạy tổn thương. Sau một cuộc chia tay đầy ám ảnh, cô tìm đến rượu như một phương thuốc giải thoát tạm thời.

“Có khoảng thời gian tôi gần như sống trong men say. Tôi thường rủ bạn bè đi uống – ở bar, quán nhậu, đâu cũng được – miễn là có thể tạm quên đi cảm xúc đổ vỡ. Có những đêm tôi say đến mức không nhớ gì, may mắn là bạn thân vẫn luôn đưa tôi về nhà an toàn,” Ly kể lại.

“Sau mỗi lần uống say, điều duy nhất tôi muốn là gọi điện cho người yêu cũ. Tôi mong anh ấy quay lại, dù biết điều đó là vô vọng. Không chỉ tôi, nhiều cô gái tôi quen cũng vậy. Khi say, người ta thường sống thật với cảm xúc, và tiếc nuối quá khứ là điều gần như không thể tránh,” cô bộc bạch.

Rượu có thể giúp người ta quên nỗi buồn trong chốc lát, nhưng cũng dễ khiến ký ức ùa về như một làn sóng không thể kiểm soát. Quan trọng là học cách buông bỏ và nhìn về phía trước, bởi những gì đã qua không thể lấy lại, nhưng tương lai vẫn còn rất nhiều hy vọng.

Sau mỗi lần uống say, điều duy nhất tôi muốn là gọi điện cho người yêu cũ.
Sau mỗi lần uống say, điều duy nhất tôi muốn là gọi điện cho người yêu cũ.

Cô Lan, 30 tuổi

Khác với nhiều người, lý do uống rượu của cô Lan không xuất phát từ tổn thương tình cảm hay yêu cầu công việc, mà là từ nỗi thất vọng âm ỉ với chính bản thân mình. Với cô, rượu như một cách để phá vỡ những khuôn phép mà cô buộc phải tuân theo mỗi ngày.

“Áp lực lớn nhất ở tuổi 30 với tôi không đến từ xã hội hay gia đình, mà từ chính kỳ vọng tôi đặt lên bản thân. Tôi ghen tị với hạnh phúc của bạn bè, với những người có gia đình và người yêu bên cạnh. Tôi cũng mong một ai đó sẽ bước vào đời mình như thế – nhưng đến giờ, điều đó vẫn chưa xảy ra,” cô tâm sự.

Hàng ngày, cô Lan vẫn cố gắng giữ hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế – nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là nhiều nỗi buồn chưa nói thành lời. “Khi say, tôi muốn được là chính mình – thậm chí là một phiên bản nổi loạn. Tôi có thể hét thật to trên phố, tỏ tình với ai đó ngay giữa đám đông, hoặc nói những điều điên rồ về công việc, về cuộc sống mà ngày thường tôi chẳng dám thổ lộ.”

Cô nói, khi đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn được bộc lộ cảm xúc một cách chân thật, bất chấp việc có thể bị phán xét. “Tôi sẵn sàng đánh đổi hình ảnh ‘hoàn hảo’ để được nói ra nỗi buồn – vì tôi đã thấy quá nhiều điều bất hạnh trong cuộc đời này.”

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh