Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, còn đàn ông hơn nhau ở điều gì?

( PHUNUTODAY ) - Chị em thường nói với nhau: đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nhưng chị em cũng đừng quên rằng: đàn ông hơn nhau ở người vợ.

Đàn bà đúng là hơn nhau ở tấm chồng. Lấy chồng với hầu hết các phụ nữ đúng như một canh bạc. Chỉ tới khi kết hôn rồi, người phụ nữ mới biết mình có may mắn hay không. Bởi vì hạnh phúc của người phụ nữ phụ thuộc nhiều vào người chồng tốt hay xấu.

Thông thường, nếu kém may mắn lấy phải người chồng không tốt, chồng cờ bạc thì cuộc sống của người vợ này sẽ chẳng khác gì địa ngục nếu cứ cam chịu số phận mà không biết thoát ra hay tự yêu thương bản thân mình.

Ngược lại, nếu may mắn lấy được người chồng tốt, có chí tiến thủ, yêu thương và trân trọng vợ con thì cuộc sống của người vợ này cực kỳ đầm ấm, hạnh phúc và nhiều niềm vui.

Chính bởi điều này mà nhiều phụ nữ mặc nhiên cho phụ nữ không phải hơn nhau ở quần áo hàng hiệu, ở nhà biệt thự, đi xe sang mà chính ở người chồng của mình như thế nào. Nhưng những người chồng, người đàn ông thì lại cho rằng, đàn ông hơn nhau ở chính người phụ nữ đang đi cùng họ.

tam-chong-3

Người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, sướng hay khổ là do người đàn ông bên cạnh. Còn với cánh mày râu thì thường được đo đếm bằng tiền bạc, sự nghiệp và sự thành công. Nhưng đó có phải là điều chứng tỏ được bản lĩnh của phái mạnh hay không?

Khó có thể nói rõ được rốt cuộc đàn ông hơn nhau ở điều gì. Nếu lấy tiền ra để so sánh thì ở trong một thế giới nhỏ hẹp tài sản của bạn có thể nhiều nhưng ở một thế giới rộng lớn hơn thì biết đâu chỉ bằng số lẻ của người khác. Thế giới này, có biết bao tỷ phú đứng đầu thế giới, nhưng họ có thực sự cảm thấy hơn người vì số tiền "khủng" của mình hay chưa?

Đàn ông thực chất cũng hơn nhau ở người đi bên cạnh mình. Một người phụ nữ khôn ngoan đi cùng thì chỉ một câu nói thông minh cũng hơn trăm ngàn lần vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ khác. Chỉ cần một lời nói thông minh của người phụ nữ thì giá trị của đàn ông cũng được nâng lên ngàn lần. Chẳng cần đàn ông phải có thật nhiều tiền bạc, cũng chẳng cần phải có sự nghiệp lẫy lừng, chỉ cần có một người phụ nữ thực sự khôn ngoan là đã đủ sức mạnh để chiến thắng tất cả những đối thủ xung quanh.

Đàn bà khôn ngoan nói ít lời nhưng lại đủ sâu cay, đàn bà dại luôn nhiều lời nhưng lại lòi đuôi ngu ngốc. Đàn bà chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ để làm cho đàn ông trở nên sang trọng và không giúp anh em nâng tầm giá trị. Nhan sắc của phụ nữ có thể khiến người khác mê đắm nhưng trí tuệ của phụ nữ mới là thứ khiến mọi người ngưỡng mộ. Vẻ đẹp nào rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian, chỉ có sự khôn ngoan mới là thứ giữ được vị thế vững chãi trong xã hội.

Lấy chồng với phụ nữ như một canh bạc lớn của cuộc đời, nhưng với đàn ông lấy vợ cũng phải chọn người xứng với mình. Chỉ tới khi kết hôn rồi thì người trong cuộc mới biết mình có phải là người may mắn hay không. Hạnh phúc, thành công của cả hai cũng phụ thuộc vào người mình đã chọn, chẳng riêng gì đàn bà hay đàn ông.

dan-ong-hon-nhau-la-o-nu-cuoi-cua-nguoi-phu-nu-di-cung-02

Có câu chuyện kể rằng:

Trong một buổi ăn uống. Ông sếp hỏi hai cô bạn gái của hai cậu nhân viên.

"Em nghĩ thế nào về quê quán và lý lịch của một người? Bây giờ nhiều người rất ngại cái mác nhà quê. Em nghĩ sao?".

Cô gái tỏ ra đoan trang, cười diễm lệ mà đầy kiêu hãnh.

"Nhà em ba đời đều gốc Hà Nội. Em không có quê".

Ông ta lại tiếp tục hỏi: "Anh ở xa, nhưng nghe mọi người nói nhà ở phố cổ rất đắt đỏ và khó mua. Có đúng không em".

Cô gái cười thuỳ mị đáp: "Cũng tuỳ anh ạ, nhà hiện tại em ở khá rộng rãi, cũng là của ông bà để lại thôi".

Ông sếp cười xoà, lại quay sang hỏi cô bạn gái của anh nhân viên khác.

"Anh cũng hỏi hai câu như thế, em nói thử suy nghĩ của mình xem".

Cô gái nghiêng đầu nhìn bạn trai mình, nhận được ánh mắt đồng ý của đối phương. Cô mới nhẹ nhàng đáp.

"Ở đâu cũng được, ấm áp là được. Thành phố cũng được, nhà quê cũng được, vui vẻ là được".

Câu trả lời vừa hết ông sếp cười to, chỉ vào cô: "Còn câu sau , em nói xem".

"Nhà đắt hay rẻ, dễ mua hay khó mua còn tuỳ thuộc vào số tiền mình kiếm ra. Dễ mua hay khó mua còn tuỳ vào địa vị mình đang có. Và quan trọng là nó có phù hợp với mình hay không".

Ông sếp cười vang, vỗ vai chàng trai."Tốt lắm".

Trước có câu đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Còn thực chất đàn ông hơn nhau là ở người đi cùng.

Đàn bà xinh đẹp chưa đủ, nhan sắc có thể giúp bạn chạy nhanh. Nhưng khôn ngoan giống như đôi cánh, càng khôn ngoan, càng tinh tế, bạn càng bay xa.

Hãy để đàn ông hơn nhau là ở đàn bà. Đừng phụ thuộc mà rập khuôn theo nếp cũ. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Không. Trước đây phụ nữ là hậu phương, là ở phía sau ủng hộ và cho đàn ông. Nhưng hiện nay là sánh bước là đi cùng, là kề cận.

Đàn bà dại là ở nhà đoan trang.

Đàn bà khôn ngoan là biết vị trí của mình là bên cạnh chứ không phải sau lưng.

Đàn ông hơn nhau, là ở Đàn bà!!!

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT