Rằm tháng 7: Cách làm mâm cỗ cúng gia tiên, cúng chúng sinh chuẩn nhất
Vào Rằm tháng 7 người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh, và một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình.
Vào Rằm tháng 7 người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh, và một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình.
"Tôi cùng nhân dân Nhật Bản rất đau lòng khi xảy ra chuyện này, tôi xin lỗi gia đình và mong linh hồn cháu Linh được siêu thoát."
"Chú đã rơi nước mắt khi xem ước mơ của con nay con ra đi lòng chú rất buồn. Cầu mong con sớm siêu thoát." - Một nam độc giả thương tiếc trước sự ra đi của cậu bé bị ung thư ước mơ làm Cảnh sát giao thông.
Không ai biết thực hư về lời đồn có nhiều oan hồn chưa siêu thoát trấn giữ những đường hầm nổi tiếng thế giới.
Người dân ở Thị Xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) trong những ngày qua đang rỉ tai nhau về những cái chết oan ức, những hồn ma không siêu thoát mà ở lại dương gian quanh khu biệt thự bỏ hoang tại Suối Tre.
Trong khi người nhà Đặng Trần Hoài van xin gia đình nạn nhân tha thứ để con trai Hoài được biết mặt cha thì chị Thủy, mẹ của hai bé bất hạnh không nói nên lời, chỉ mong tòa xử công bằng cho linh hồn con siêu thoát.
Rằm tháng 7, theo quan niệm dân gian là ngày mà các vong nhân được cho phép qua Quỷ Môn Quan về với trần thế để được xá tội, siêu thoát. Trong những ngày này, có một số điều nhất định phải tránh sau đây:
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Cường, trong dân gian có truyền thuyết là những người chết không thể siêu thoát thường vất vưởng, tá túc vào cây cối. Vậy giao thừa có nên hái lộc?
Lời đồn "ma trơi quỷ ám" xuất phát từ những vụ án mạng bí ẩn không rõ hung thủ, những vụ t.ự t.ử dã man và cả những hồn ma oan khuất không siêu thoát từ hàng trăm năm về trước...
Trong dân gian có truyền thuyết là những người chết không thể siêu thoát thường vất vưởng, tá túc vào cây cối. Vậy giao thừa có nên hái lộc?
"Sự việc Đặng Ngọc Viết cầm súng lao vào nơi công quyền bắn chết một người và làm thương 4 người là xuất phát từ lòng tham của mỗi con người. Lòng tham dẫn đến sự cùng quẫn và bế tắc, dẫn đến những bi kịch trong cuộc sống. Nhưng lòng tham đó do chính con người tự tạo ra bi kịch cho nhau, chứ không phải do nguyên nhân nào khác...", Đại đức Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cắt nghĩa khi nói về vụ việc truy sát cán bộ ở Thái Bình vào chiều ngày 11/9.
Sáng nay (7/7), thi thể người bố dượng xấu số Giang Ngọc Bảo (43 tuổi ở số nhà 448 Tây Sơn) được gia đình, họ hàng nội ngoại tổ chức lễ tang, cầu cho linh hồn oan uổng của anh được siêu thoát...