Trong khi người nhà Đặng Trần Hoài van xin gia đình nạn nhân tha thứ để con trai Hoài được biết mặt cha thì chị Thủy, mẹ của hai bé bất hạnh không nói nên lời, chỉ mong tòa xử công bằng cho linh hồn con siêu thoát.
Sáng nay (25/10), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Trần Hoài (26 tuổi, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về các tội "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản". |
Sát giờ xử, phía gia đình Đặng Trần Hoài chỉ có 5 người (đều là họ hàng) đến dự phiên tòa, không thấy bố mẹ hay vợ của Hoài. |
Bác ruột của sát thủ Đặng Trần Hoài bật khóc van xin gia đình hai cháu Khuất Thu H. (8 tuổi) và Khuất Mỹ Q. (4 tuổi) tha thứ để con trai của Hoài được nhìn thấy mặt cha. |
Trong khi đó, bên gia đình của 2 cháu bé nạn nhân là nỗi đau câm lặng không nói nên lời. Từ 6h sáng nay, hơn 20 người của gia đình nạn nhân đã có mặt tại tòa. |
Chị Khuất Thị Thủy (ở thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) - mẹ của 2 cháu bé nạn nhân câm lặng ngồi trên xe. Chỉ ít ngày sau khi hai con gặp nạn, chị Thủy lại phải đón nhận một cú sốc khác: bố chị qua đời, khiến chị gần như quỵ ngã, cứ thẫn thờ như người mất hồn. |
Cầm di ảnh của con gái Khuất Mỹ Q. trên tay, chị Thủy đau đớn nói, đêm qua chị vừa mơ thấy con. Chị chỉ mong tòa xử công bằng cho linh hồn con siêu thoát. |
Bà nội, mẹ, dì của 2 cháu bé nạn nhân bước vào tòa. |
Nét mặt chị Thủy không hề thay đổi từ khi ở trên xe đến khi bước vào phòng xử án |
Anh Khuất Văn Hiền, bố của hai cháu bé nạn nhân |
Bà nội của bé Khuất Thu H cho biết, sáng nay cháu cứ nằng nặc đòi đi nhưng gia đình không cho đi. Cháu nó chờ, đếm từng ngày đến ngày xử đó. |
Anh Khuất Văn Phương, bác của cháu H. đã trèo lên xe mặc lại chiếc áo hôm anh đưa cháu đi cấp cứu sau khi bị Đặng Trần Hoài xâm hại. |
Bác của hai nạn nhân bức xúc, gia đình Hoài mới lên Sơn Tây thăm và đưa tiền nhưng cháu tôi mất rồi, tiền có lấy lại được không. Người chết gia đình tôi đau nhưng họ xử sự không có tình người. Họ không biết chia sẻ, hỏi han. |
Đặng Trần Hoài được đưa tới phòng xử. Đối tượng đi không vững khiến hai cảnh sát phải dìu đối tượng đi |
- Lan Phương