Tâm sự cô gái muốn điên vì 2 cánh mũi dị hợm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Ngày cắt chỉ hồi hộp và mong đợi nhất của mình cũng đến. Nhưng thật sự ngày đó đến đến, sau khi nhìn thấy 2 cánh mũi của mình trở nên dị hợm hơn trước đây nhiều lần, mình như muốn phát điên lên.

Thời gian gần đây, vì có bệnh nên mình mới dành thời gian lượn lờ ở các diễn đàn về việc nâng mũi làm đẹp. Và mình càng đọc càng hối hận vì trót đã ngu ngốc tin tưởng theo một tên bác sĩ thẩm mỹ nọ chị biết ăn tiền của bệnh nhân.

Ban đầu, thực sự mình tìm đến vị bác sĩ thẩm mỹ này cũng là muốn cắt một cái sẹo nhỏ ở ngay phía dưới cằm. Để tìm đến bác sĩ này, mình cũng chỉ tìm hiểu qua loa vì nghĩ cắt sẹo nhỏ ngay phía dưới cằm cũng đơn giản, chỉ là thủ thuật bình thường.

Thế nhưng, khi đến thẩm mĩ của tên bác sĩ ấy tình hình lại đổi khác. Nghe lời khuyên của bác sĩ, mình chẳng những quên ngay ý định cắt sẹo dưới cằm như ban đầu mà lại hướng sang chỉnh và cắt cánh mũi.

Để thu gọn 2 cánh mũi từ to trở nên thon gọn hơn như bác sĩ nọ câu kéo, tất nhiên mình phải trải qua khá nhiều đau đớn ngày phẫu thuật.

Nói qua một chút về mũi của mình. Mũi của mình so với tổng thể khuôn mặt thì cũng cao. Chỉ có điều 2 cánh mũi có rộng hơn một chút xíu. Kể ra mà cánh mũi thon gọn hơn, khuôn mặt mình sẽ đẹp hơn.

Và trước những lời dụ khách ngọt như mía lùi của bác sĩ nọ, mình nghe theo và ra quyết định. Và đó là quyết định ngu ngốc và dại dột nhất trong 25 năm cuộc đời của mình khiến giờ đây mình phải mang 2 cái sẹo ở 2 bên cánh mũi suốt đời. Ai cũng chê trách và mắng mình, lợn lành đã hóa thành lợn què khiến mình càng buồn tủi và ân hận hơn.

Để thu gọn 2 cánh mũi từ to trở nên thon gọn hơn như bác sĩ nọ câu kéo, tất nhiên mình phải trải qua khá nhiều đau đớn ngày phẫu thuật. Sau đó thì ngày cắt chỉ hồi hộp và mong đợi nhất của mình cũng đến. Nhưng thật sự ngày đó đến đến, sau khi nhìn thấy 2 cánh mũi của mình trở nên dị hợm hơn trước đây nhiều lần, mình như muốn phát điên lên.

Mình chưa bao giờ nghĩ được, mình lại rơi vào thảm cảnh như hôm nay: 1 bên thì lồi ra, 1 bên thì lệch vào. Và ông bác sĩ nọ thì cứ trấn an mình rằng chỉ mới cắt chỉ nên xấu xí thế, còn sau 1 thời gian, nó sẽ trở nên cân xứng.

Mình cứ chờ đợi trong vô vọng, hoang mang. Thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Với 2 cánh mũi của mình, chúng không có một chút thay đổi gì khá hơn. Lúc này, ông ta lại đổ cho cái mũi biến dạng của mình là do cơ địa mình. Và ông ta bảo sẽ cắt chỉnh sửa lại cho mình.

Dù sợ sệt và đau đớn, nhưng mình cũng quyết định để bác sĩ ấy cắt lại. Và dù đã cầu trời khấn phật nhiều lần, nhưng với lần 2 này chiếc mũi xinh đẹp như trước kia của mình thực sự đã chẳng thể cứu vãn.

Mấy tháng vừa rồi, sau khi nâng mũi làm đẹp không thành về, mình đã phát hoảng, stress và như người mất trí

Thực tế, với tay nghề kém cỏi của mình, cái cánh mũi lồi ra thì được ông ta mài lại, cái cánh lệch vào thì vết lệch càng lệch hơn. Nói chung tất cả quá tệ và khủng khiếp.

Mấy tháng vừa rồi, sau khi nâng mũi làm đẹp không thành về, mình đã phát hoảng, stress và như người mất trí. Mình bỏ bê hết tất cả công việc và không thể tìm được sự tự tin trên khuôn mặt nữa.

Mẹ mình thấy con gái như vậy đang bắt mình quay lại vị bác sĩ đã làm cho mình để sửa lại lần 3. Nhưng thực sự mình không dám quay lại đó nữa. Vì chắc chắn với tay nghề như vậy, ông ta sửa đi sửa lại sẽ càng tệ hơn.

Mình cũng không dám đế bác sĩ khác để sửa lại mũi cho mình. Mình sợ và hoảng loạn lắm với cái mũi dị hợm của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn