Tết về quê chồng chỉ cần ngồi “bóc hành,trông mèo”!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday.vn) - Thu Quế bảo, về nhà nếu có tham gia bếp núc cũng chỉ là ngồi bóc hành, trông mèo chứ chị không đảm nhận vai trò bếp trưởng

(Phunutoday.vn) - Làm dâu út trong gia đình có tới 8 anh chị em, NSƯT Thu Quế tự nhận rằng mình nhàn hơn các chị dâu trong nhà, vì thứ nhất là ở xa, thứ hai là các bác ở nhà đã rất đảm đang quán xuyến công việc nhà chồng thay cả phần của chị rồi. Chị bảo: “Mỗi lần về quê chơi hay có việc hiếu hỉ, lễ Tết gì thì khi mình về đến nơi, các bác đã lo lắng gần như chu toàn cả rồi. Là dâu út, lại ở xa và bận bịu nên được ưu tiên thế, chứ không thì cũng phải xắn tay vào cùng mọi người chứ!”.

Cô gái Hà Nội

Hẹn hò NSƯT Thu Quế ngồi café vào một buổi sáng mùa đông nắng ấm ở khu Mai Dịch, tôi hơi bất ngờ khi thấy chị đã gần như lấy lại được hoàn toàn vóc dáng trước khi sinh cu Dế. Người đẹp nằm trong Top 10 Người đẹp Thủ đô năm 1989 dù đã là bà mẹ hai con nhưng dường như tuổi tác không để lại nhiều dấu ấn trên gương mặt chị.

Chị nhanh nhẹn vừa gọi café, vừa “điểm qua tình hình báo chí” với phóng viên, kèm theo những cảm xúc cá nhân với tư cách là độc giả… Những lời bình ấy của chị phần nào toát lên những suy nghĩ, lo toan, vượt xa khỏi ranh giới gia đình nhỏ của chị và NSƯT Phạm Cường (Phó Giám đốc Nhà hát kịch Quân đội).

Vào những năm Hà Nội rên xiết trong chiến tranh ác liệt của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, ở Cây Đa Nhà Bò (phố Lò Đúc), có một bé gái cất tiếng khóc chào đời trong một sáng mùa thu trong xanh. Khi cô bé Thu Quế bước vào tuổi 14 cũng là lúc chị bắt đầu cùng đoàn nghệ thuật lặn lội biểu diễn ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc. Môi trường quân đội với kỷ luật khắc nghiệt đã rèn luyện cho Thu Quế bản lĩnh và ý chí vượt khó đáng nể phía sau vóc dáng thướt tha của một cô gái Hà Nội gốc với làn da trắng, mái tóc dài, khuôn mặt khả ái và đặc biệt, Quế có khá nhiều tài vặt trong nữ công gia chánh.

Nhìn Thu Quế, ngắm nét đẹp nhẹ nhõm và đầy trong sáng của cô gái Hà Nội, người ta sẽ nghĩ đường đời chị có lẽ được trải đầy hoa hồng. Nhưng, để có được ngày hôm nay, Thu Quế đã từng phải nỗ lực tựa vào chính mình, tựa vào tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật để vươn lên. Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Số phận đã bù đắp cho chị khi gắn kết hai cái tên Phạm Cường – Thu Quế trở thành cặp đôi hạnh phúc, không chỉ là đôi lúc trên màn ảnh mà là trong mái ấm gia đình.

Thu Quế bảo: “Giờ thì quá hiểu nhau rồi, chứ hồi trẻ, ai mà chẳng thế, cũng bồng bột và sống cảm tính lắm. Thấy anh Cường diễn cảnh tình cảm với bạn diễn nữ trên sân khấu hay trên phim là cũng thấy hơi thở của mình “loạn nhịp” đấy. Nhất là thời gian tôi ở nhà chăm con nhỏ, còn chồng tôi lại bận bịu công việc…

Ở nhà ôm con, đôi lúc tôi có cái cảm giác bồn chồn. Hơn nữa, vì là vợ chồng trẻ, tránh sao khỏi những lần hờn ghen, giận dỗi. Còn nhớ có lần, tôi bỏ ra ngoài đường đi lang thang, vừa đi vừa khóc rưng rức trong đêm mưa dầm, gió bấc. Khóc mãi thì cái mệt, cái lạnh làm cho mình tỉnh ra. Tôi tự hỏi mình tại sao phải làm khổ bản thân như thế. Cứ thế này thì nhanh già và xấu lắm, chẳng tội gì phải thế.


Và tôi lại lau nước mắt đi về, yêu bản thân hơn, yêu con hơn và gạt hết những suy nghĩ tiêu cực bằng cách thỏa mãn các sở thích riêng như khâu vá, trang trí nhà cửa, nấu ăn…”. Chị rút ra một điều: “Nếu có gì thì hai vợ chồng nói thẳng thắn với nhau, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất rồi gạt qua một bên ngay, không để bụng, không nhắc lại lần thứ hai”.

Khuôn mặt và tính cách của Thu Quế thích hợp với các vai chính diện, khắc họa sâu sắc về tính cách, sắc thái, cung bậc tình cảm và chiều sâu nội tâm nhân vật. Sau những năm 90 của thế kỷ 20, chị thành công hơn và được khán giả biết đến nhiều hơn do sự phát triển của dòng phim tâm lý, tình cảm khiến Thu Quế có thêm nhiều đất diễn. Nhưng, yêu nghề đến mấy, say nghề đến mấy, Thu Quế vẫn luôn cân đối giữa công việc và gia đình với “cái đầu lạnh” của chị.

Sau khi sinh con gái đầu lòng Hà Vi năm 1996, đôi vợ chồng Phạm Cường - Thu Quế dành nhiều thời gian hơn để phấn đấu cho sự nghiệp. Mãi đến khi con gái đã học gần hết cấp I cũng là lúc anh chị nhìn lại những thành công trong suốt thập kỷ bền bỉ của mình: Cả hai đều đã đạt danh hiệu NSƯT, đã có hàng loạt vai diễn để đời, có sức sống và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Thu Quế tự nhủ: Từ giờ mình sẽ “cài số lùi” về hậu phương chăm sóc gia đình, sinh thêm em cho Hà Vi và đồng thời, tạo điều kiện để cho chồng toàn tâm, toàn ý phát triển sự nghiệp.

Dự định là thế, nhưng thực hiện có thành công hay không đôi khi còn phụ thuộc vào… ý trời. Sau thời gian dài kế hoạch, dự định sinh nở của Thu Quế không như mong muốn. Chị tâm sự: “Lúc mình muốn sinh con mà mãi chưa thấy gì thì kinh khủng lắm. Tôi gần như rơi vào tình trạng stress của người hiếm muộn. Tôi tự nhủ, mình giờ đây không phải giàu sang gì nhưng cuộc sống đã ổn định, sự nghiệp thuận lợi, vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau, đồng lòng xây dựng mái ấm… Còn mỗi chuyện sinh thêm con nữa thôi. Lo lắm!”.

Thế rồi điều kỳ diệu đã đến, tổ ấm của vợ chồng Phạm Cường – Thu Quế đã có thêm thành viên mới. Năm 2007, cu Dế chào đời trong vòng tay yêu thương của cả gia đình nghệ sĩ này, trong sự mong mỏi đến vô bờ của bố Cường, mẹ Quế.

Thế gian… được cả vợ chồng

Khi mới lấy nhau, tổ ấm của anh chị là căn hộ tập thể ở khu văn công Mai Dịch. Cả hai vợ chồng đều là quân nhân nên tính tự lập trong cuộc sống và trong sinh hoạt đời thường trở thành ưu điểm nổi bật để cả hai đều yên tâm và hài lòng về nửa còn lại của mình. Mãi tới gần đây, vợ chồng Thu Quế mới mua được mảnh đất ở gần Mỹ Đình và xây nhà riêng tại đó. Chỗ ở rộng rãi hơn, các thành viên có phòng riêng và tiện lợi cho sinh hoạt.

Ô tô thì nếu muốn cũng có thể mua một chiếc vừa tiền để đi lại rồi, nhưng xét đến tính khả dụng thì thấy chưa hợp lý, vì nhà ngay gần cơ quan, đi xe máy nhanh, đưa đón con đi học cũng vậy, chắc chắn xe máy sẽ tiện hơn ô tô rất nhiều trong giờ cao điểm… Ý định mua ô tô vì thế mà bị dẹp sang một bên.

Thu Quế kể: “Tôi chuyển ra nhà mới nhưng chỉ có anh em, bạn bè, đồng nghiệp biết thôi. Thế nên là đến tận bây giờ, lắm lúc đọc báo, tôi vẫn hay giật mình, hỏi chồng tôi là: “Ơ, sao anh trả lời phỏng vấn thế nào mà báo vẫn viết vợ chồng mình sống trong căn hộ tập thể chật chội và vẫn đun bếp than tổ ong thế này?...”.

Kết quả là, vợ chồng tôi nhận được nhất nhiều lời động viên từ phía khán giả, vì mọi người cho rằng vợ chồng tôi mải làm nghề, lương ba cọc ba đồng nên đời sống mãi chẳng khá nổi, thời buổi này mà vẫn còn đun bếp than tổ ong. Một khán giả gửi thư chia sẻ: “Tôi rất trân trọng và mến mộ tâm huyết nghề nghiệp của anh chị. Anh chị yên tâm, trước sau gì rồi đời sống khá lên, anh chị cũng sẽ mua được ô tô!...”. Dù không thanh minh nhưng đọc những chia sẻ ấy, hai vợ chồng xúc động lắm”.
 

Vợ chồng Phạm Cường Thu Quế.
Vợ chồng Phạm Cường Thu Quế.

Vốn khéo thu xếp chi tiêu nên hai vợ chồng này cũng tiết kiệm được của ăn, của để, nhưng chỉ là theo kiểu “chân chỉ hạt bột” với nghề. Có vài lần, bạn bè động viên anh chị kinh doanh café hay nhà hàng với lý do là bây giờ nổi tiếng rồi, nếu kinh doanh loại hình này thì sẽ đông khách vì có nhiều người biết đến…

Thu Quế suy nghĩ nhiều lắm. Đúng là nghe đến kinh doanh phát đạt, có đồng ra đồng vào thì thích thật đấy. Nhưng nhà có hai vợ chồng. Con gái đang học cấp III rồi vẫn phải đưa đón đi học. Còn cu Dế thì vẫn phải chăm bẵm từng bữa ăn giấc ngủ, rồi chẳng mấy chốc vào lớp 1. Nếu kinh doanh thì liệu cả vợ và chồng có còn thời gian dành cho con không? Chưa nói gì tới con, mà ngay chính hai vợ chồng cũng dễ “có vấn đề” vì nghệ sĩ rất nhạy cảm và đã kinh doanh thì đôi khi phải dẹp sự nhạy cảm, lãng mạn, bay bổng ấy sang một bên.

Vợ chồng bàn bạc với nhau mãi rồi quyết định là thôi. Cả hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, đã đạt được danh hiệu cao quý, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Đã thành công trong nghề nghiệp lại vừa kinh doanh, làm ăn phát tài thì lấy hết phần người khác à? May mắn là cả hai đều ý thức rõ ràng như vậy và tin là số trời đã định: chỉ một nghề thôi!.

 Thu Quế không chỉ có biệt tài nữ công gia chánh, chị còn có thể làm một số các công việc gia đình mà thường là nhiệm vụ dành cho các quý ông như sửa điện, sửa vòi nước, thay bóng đèn… Bà xã của “Chủ tịch tỉnh” tâm sự: “Giời ơi, những việc đấy mà anh Cường ở nhà thì anh ấy làm được hết. Nhưng những lúc chồng đi công tác vắng nhà thì mình làm thế nào? Chẳng nhẽ đến cái bóng đèn bị cháy cũng gọi thợ? Mình tự làm luôn cho nhanh.

Năm ấy, đôi vợ chồng Cường – Quế được phân một căn hộ tập thể mới nhưng vẫn phải sửa sang lại. Thu Quế kể: “Anh Cường phải tranh thủ buổi tối và ngày nghỉ để ốp gạch chỗ nấu ăn cho nó sạch sẽ. Anh ấy làm chưa xong thì phải đi công tác gấp. Nhìn cái bếp được ốp gần hoàn thiện, chỉ còn thiếu 1 - 2 viên gạch nữa là xong mà ngán ngẩm.

 Đợi chồng thì biết đến bao giờ? Nhìn ngắm một hồi, tôi đem gạch ra ngoài hiên ngồi mài cho viên gạch có diện tích đúng bằng những chỗ còn thiếu rồi tự ghép nốt vào. Thế mà hoàn thiện nhé. Anh Cường đi công tác về, ngạc nhiên lắm nhưng không nói gì, cũng không khen vợ tiếng nào, nhưng mà tôi biết thừa là anh ấy rất phục vợ đấy”.

Dù Thu Quế là người vợ đảm đang, tháo vát nhưng cặp đôi này không giống với khuôn mẫu “thế gian được vợ hỏng chồng” mà các cụ vẫn đúc kết từ xưa đến nay. Phạm Cường không những không “hỏng” mà còn tháo vát “ngang ngửa” vợ mình.

Hai vợ chồng đều là diễn viên, chuyện một trong hai người thỉnh thoảng đi công tác dài ngày diễn ra thường xuyên. Vì thế, khi một người vắng nhà thì người kia sẽ phải đóng hai vai. Thu Quế có thể hoàn toàn yên tâm khi giao con cho chồng vì Phạm Cường là mẫu đàn ông khá đảm việc nhà. Từ thay tã, giặt tã đến quấy bột, nấu cháo, tắm táp cho con… anh chẳng nề hà việc gì. NSƯT Phạm Cường vẫn thường trêu vợ: “Anh có thể làm tất mọi việc của người phụ nữ trong gia đình, trừ việc... đẻ con”.

Cô dâu Hải Phòng

Chuyện làm dâu đất Hải Phòng của diễn viên nữ trong “Cô dâu Hà Nội” dường như chưa từng được Thu Quế “tiết lộ” trên báo chí. NSƯT Phạm Cường là con trai út nên khi anh xây dựng gia đình thì bố mẹ anh cũng khá cao tuổi và có một đàn cháu nội ngoại đông đúc. Các anh chị của Phạm Cường phần lớn sinh sống và làm việc ở Hải Phòng, chỉ có anh là ở xa nhất.

Có lẽ, nếu năm 19 tuổi, Phạm Cường không theo bạn lân la đến xem buổi thi tuyển diễn viên của Hãng phim truyện thì khán giả sẽ không biết đến những vai diễn để đời của NSƯT Phạm Cường ngày nay, mà đất cảng Hải Phòng sẽ có một anh lái xe Phạm Cường hay anh công nhân Phạm Cường nếu anh ta đi xuất khẩu lao động.

Phạm Cường là người con duy nhất trong gia đình, dòng họ rẽ sang con đường nghệ thuật, khiến cả nhà ngạc nhiên. Rồi sau thời gian dài thoát ly gia đình, bôn ba theo nghiệp diễn, Phạm Cường dẫn thêm một cô diễn viên về ra mắt gia đình. Vậy là, họ Phạm có hai diễn viên mà sau này đều trở thành diễn viên nổi tiếng. Thu Quế bảo, ông bà nội cu Dế không nói ra với các con nhưng chị biết là các cụ hãnh diện lắm.

Thói thường, người già gặp nhau hay hỏi han tình hình con cháu nên đến khi nhắc đến Phạm Cường hay Thu Quế thì hiếm có người không biết nhờ độ “phủ sóng” lớn trên truyền hình. Ấy thế mà khi được giới thiệu, nhiều người mới ngỡ ngàng, thích thú khi biết rằng hóa ra cái cô Thu Quế trên ti vi lại chính là vợ chú Phạm Cường ở ngoài đời.

Công việc bận bịu lại hay phải đi diễn, đi đóng phim ở nhiều nơi nên vợ chồng Thu Quế ít khi có thời gian về Hải Phòng theo kế hoạch, mà thường là tranh thủ. Mỗi khi có dịp đi diễn ở Hải Phòng hay các địa phương láng giềng như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình… thì thế nào, anh chị cũng tranh thủ tạt qua nhà thăm gia đình.

 Lúc nào vội quá thì về nhà tay không, còn nếu có thời gian thì Thu Quế sẽ mua đồ đặc sản của địa phương mà chị biểu diễn để mang về làm quà cho mọi người. Trong gia đình, Phạm Cường rất tin tưởng khi giao toàn bộ việc “đối nội – đối ngoại” cho Thu Quế bởi sau vài lần “thử việc” thì anh thấy chị làm rất tốt và vì thế không có lý do gì để anh phải “giúp một tay” nữa.

Làm dâu út trong gia đình có tới 8 anh chị em, NSƯT Thu Quế tự nhận rằng mình nhàn hơn các chị dâu trong nhà, vì thứ nhất là ở xa, thứ hai là các bác ở nhà đã rất đảm đang quán xuyến công việc nhà chồng thay cả phần của chị rồi. Chị bảo: “Mỗi lần về quê chơi hay có việc hiếu hỉ, lễ Tết gì thì khi mình về đến nơi, các bác đã lo lắng gần như chu toàn cả rồi. Là dâu út, lại ở xa và bận bịu nên được ưu tiên thế, chứ không thì cũng phải xắn tay vào cùng mọi người chứ!”.

Khi mới xây dựng gia đình, vào ngày Tết, cũng giống như nhiều gia đình trẻ khác, cứ gần giáp Tết là Phạm Cường – Thu Quế thu xếp về Hải Phòng ăn Tết. Thường thì khi gia đình chị về đến nhà thì việc chuẩn bị Tết nhất trong gia đình về cơ bản đã xong xuôi. Thu Quế bảo, về nhà nếu có tham gia bếp núc cũng chỉ là ngồi bóc hành, trông mèo chứ chị không đảm nhận vai trò bếp trưởng như ở trên Hà Nội, vì ở nhà nội rất đông người.

 Mỗi người một chân, một tay, ào một cái đã thấy công việc đâu vào đó cả rồi. Thu Quế không có nhiều cơ hội để thể hiện và dường như cũng không có ai trong gia đình để ý đến việc dâu út có thể hiện hay không vì cái tiếng gái đảm Thu Quế đã không còn nằm trong phạm vi gia đình nhỏ nữa rồi.

Còn nhớ cái Tết năm 1997. Khi đó, con gái Hà Vi của anh chị mới tròn 1 tuổi. Năm đó, cận Tết, trời rét đậm. Sợ bé con đi đường xa rét mướt, bà ngoại Hà Vi liền góp ý với các con rằng để bé ở Hà Nội ăn Tết, cho bà ngoại chăm. Còn anh chị thì cứ về Hải Phòng ăn Tết mấy hôm rồi lên. Thu Quế bảo: “Hồi đó mình còn trẻ, có con rồi mà hồn nhiên vô tư. Thấy mẹ bảo như thế thì cũng nghe lời, thậm chí còn thấy hơi thích thú vì đang bận con mọn mà lại được xả hơi, “xổ lồng” vài hôm… Thế là hai vợ chồng tung tăng về Hải Phòng ăn Tết như đôi vợ chồng son”.

Đêm giao thừa, gia đình nhà chồng sum họp đông vui quá. Các anh chị của Phạm Cường đều ở gần đó nên tối 30 Tết, gia đình vô cùng tấp nập. Đặc biệt hơn nữa là năm ấy, chị gái thứ ba của Phạm Cường đang sinh sống ở CHLB Đức cũng đưa chồng và hai con về ăn Tết sau 13 năm xa nhà.

Đông vui là thế mà tự dưng Thu Quế thấy có gì đó không ổn. Chị nghĩ mãi mà không hiểu có cái gì không ổn, nó khiến chị man mác, cồn cào, thấy thiếu thốn và không háo hức, vui vẻ khi thời khắc thiêng liêng giao hòa giữa năm cũ và năm mới đang gần kề… Mãi rồi Thu Quế mới vỗ trán hiểu ra và tự trách mình khi đã để con trên Hà Nội để về đây ăn Tết. Lúc đó, chị thấy ân hận và nhớ con da diết, cứ dằn vặt mãi là thời khắc này, các thành viên trong gia đình nhỏ của chị lẽ ra phải ở bên nhau mới phải chứ.

Kể đến đó, cảm xúc chợt ùa về, mắt Thu Quế long lanh. Chị bảo, sau lần đó, chị tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ xa con nữa. Dù ăn Tết ở đâu thì cả gia đình phải ở bên nhau.
Con gái Hà Vi đã để lại nhiều kỷ niệm trong ngày Tết của gia đình anh chị.

Có một lần, Hà Vi bị lên thủy đậu đúng vào dịp Tết. Vì thế mà gia đình anh chị phải ở Hà Nội ăn Tết để giữ gìn sức khỏe cho con. Vì trong người khó chịu nên con gái Hà Vi cứ khóc suốt. Thuốc bôi màu xanh ở những nốt thủy đậu theo nước mắt con chảy xuống giàn giụa khiến khuôn mặt bé con như được vẽ thêm râu mèo. Nhìn con khóc mà bố mẹ Cường – Quế không nhịn được cười.

Hạnh phúc xôn xao

Những năm gần đây, anh chị cũng đổi dần thói quen về quê ăn Tết để các con có dịp tìm hiểu về Tết Hà Nội – nơi các cháu được sinh ra và lớn lên, mặt khác, cũng để phù hợp hơn hoàn cảnh gia đình. Trước Tết thì Thu Quế sẽ chuẩn bị quà Tết để chồng chị mang biếu hai bên ông bà nội ngoại. Vừa làm nghề, vừa làm quản lý nên Phạm Cường khá bận bịu, do đó Thu Quế tự chuẩn bị tất cả rồi lo mọi việc chu toàn.

Khi cái Tết cận kề, các thành viên trong gia đình cùng nhau tham gia chuẩn bị. Con gái Hà Vi thì cùng mẹ đi chợ, lo chuẩn bị thực phẩm cho mấy ngày Tết. Cu Dế sẽ “bám đuôi” bố Cường đi mua hoa đào, chậu cảnh… và trang trí nhà cửa. Đêm 30 Tết, trong lúc Thu Quế thu xếp cỗ cúng giao thừa thì ba bố con Phạm Cường đi chơi phố rồi xem bắn pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình. Sau đó, anh cùng các con trở về xông nhà. Cả nhà rót rượu vang, ăn nhẹ chút gì đó lấy khước đầu năm, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới rồi anh chị lì xì cho nhau và cho các con.

Sáng mùng 1 Tết – buổi sáng trang trọng, thiêng liêng nhất trong năm, hai nghệ sĩ Phạm Cường và Thu Quế cùng các con đi dạo phố. Lộ trình bao giờ cũng là vào chùa Hà thắp hương, cầu mong một năm mới tốt lành. Sau đó, cả gia đình sẽ tới thắp hương Văn Miếu và đi xin chữ đầu năm… Thường thì tới mùng 2, gia đình chị mới sang chúc Tết nhà ngoại ở Hà Nội và tới mùng 3 Tết thì về Hải Phòng cùng dự buổi sum họp đầu năm của đại gia đình trong ngày cúng hóa vàng.

Mỗi gia đình nhỏ trải qua thời gian sẽ trở thành gia đình lớn theo quy luật không ngừng của cuộc sống. Thu Quế tâm sự: “Phải làm sao để các thành viên trong nhà đều thấy được điều quan trọng nhất và vô giá trong cuộc sống chính là gia đình. Bản thân tôi dù bận bịu nhưng mỗi khi anh Cường đi công tác xa nhà thì những lúc anh chuẩn bị trở về, thế nào tôi cũng nghĩ xem nên làm gì để anh bất ngờ khi bước chân vào nhà. Tôi có thể bố trí lại nội thất, thay thảm nền hay mua thêm vài bức tranh…

Hay khi anh đi diễn dài ngày thì tôi thường xuyên gửi hình ảnh sinh hoạt của cả gia đình cho chồng, để dù ở xa, anh vẫn luôn thấy ấm áp… Hoặc những khi chồng quá bận, thì mình phải chấp nhận hy sinh, lui về chăm sóc gia đình và chu toàn việc bên nội, bên ngoại. Tôi nhớ những ngày quan trọng của cả hai bên gia đình, nhớ tất cả sinh nhật của các cụ để có lời chúc mừng cho bố mẹ vui”.

“Hạnh phúc thì khó mà nói trước dù chúng tôi rất tin tưởng nhau và tôi cũng tin là những hy sinh của mình rất có ý nghĩa đối với anh ấy. Tôi cảm nhận được sự quý giá của người chồng trong gia đình. Anh Cường luôn dành sự chu đáo cho gia đình, quan tâm tới vợ con, là người giàu tình cảm. Có điều, anh ấy khá kín đáo, ít thể hiện bằng lời nói. Vào những ngày đặc biệt như sinh nhật của vợ, các ngày của chị em phụ nữ, anh Cường luôn dành cho tôi những tình cảm nồng nàn hơn bình thường. Cả hai chúng tôi cùng không ngừng nỗ lực cố gắng cho tổ ấm của mình” – Thu Quế chia sẻ.

Chia tay Thu Quế, nhưng ấn tượng về sự cởi mở của chị khiến tôi có cảm giác như đã quen biết chị từ rất lâu rồi. Thu Quế tạo dấu ấn với những vai phụ nữ đẹp mà truân chuyên trên màn ảnh, nhưng ở ngoài đời, sự nhẹ nhõm, hồn nhiên đến ngơ ngác của chị, sự sâu sắc đến đa cảm, ý thức trách nhiệm với gia đình luôn bộc lộ và được đặt lên hàng đầu… khiến mọi người cảm nhận được chị đang hạnh phúc. Và, Thu Quế đang rất trân trọng, nâng niu hạnh phúc ấy.

  • Minh Châu
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn