Thanh niên điềm tĩnh cướp tiệm vàng như trong phim

( PHUNUTODAY ) - Trong quá trình gây án, An đã bắn nhiều phát súng rất may chỉ trúng vào tay người bảo vệ tiệm vàng, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Đời sống) Một tên cướp đã trang bị hai khẩu súng, gồm 1 khẩu súng thể thao và một khẩu súng tự chế, xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cướp đi 131 chỉ vàng.
[links()]
Theo báo Thanh niên miêu tả camera đã ghi lại hình ảnh của vụ việc như sau. Ban đầu, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo sơ mi màu sáng đầu đội mũ bảo hiểm (loại trùm đầu), đeo theo bên mình một túi xách, dựng xe gắn máy trước cửa hàng rồi bước vào tiệm vàng Hạnh Thúy.

Sau đó, tên cướp rút súng được chuẩn bị sẵn từ trong túi xách ra hướng vào một nữ nhân viên tiệm vàng dọa bóp cò.

Nhân viên tiệm vàng đã lần theo quầy trưng bày vàng (được bố trí theo hình chữ U) chạy thoát ra bên ngoài. Lúc này, tên cướp dùng búa thủ sẵn trong túi xách đập vỡ tủ kính rồi quơ vàng bỏ nhanh vào túi.

Khi thấy nhân viên của tiệm vàng Hạnh Thúy chạy thoát ra ngoài kêu cứu, nhiều người dân sống xung quanh đã dùng gạch đá ném vào người tên cướp đồng thời dùng gậy đập hỏng xe gắn máy của đối tượng này nhằm phá hủy phương tiện dùng để chạy trốn. Không sợ gạch đá, tên cướp vẫn ngang nhiên hốt vàng từ quầy và né những viên gạch đá.

Toàn bộ hình ảnh An cướp tiệm vàng bị ghi lại
Toàn bộ hình ảnh An cướp tiệm vàng bị ghi lại


Sau khi bị tóm, danh tính tên cướp được xác định là Bùi Văn An (31 tuổi, ngụ xã Cao Thượng, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Bước đầu cơ quan công an làm rõ An là đối tượng không nghề nghiệp. Trong vụ cướp tiệm vàng Hạnh Thúy, An đã sử dụng hai khẩu súng, gồm một khẩu súng thể thao và một khẩu súng tự chế.

Trong quá trình gây án, An đã bắn nhiều phát súng rất may chỉ trúng vào tay người bảo vệ tiệm vàng, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Vụ việc lại làm nóng lên về an toàn tiệm vàng. Nhắc đến cướp tiệm vàng người ta lại đau lòng nhớ lại vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang cách đây gần hai năm gây xôn xao dư luận.  Do không có tiền ăn tiêu và chuộc xe, Luyện nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Ngọc Bích của vợ chồng anh Trịnh Thành Ngọc, Đinh Thị Chín ở phố Sàn-xã Phương Sơn-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang. Luyện đã mua 1 chiếc ba lô, 1 con dao phớ, 1 con dao díp nhọn, 1 chiếc đèn pin làm công cụ gây án.

Hậu quả làm anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo bị chết; cháu Bích bị tỷ lệ thương tích 74,6%. Luyện cướp của gia đình anh Ngọc số tài sản gồm: 59 dây vàng, 13 vòng tay vàng, 4 kiềng cổ vàng, 5 mặt đá, 8 dây chuyền vàng, 2 chiếc lắc vàng, 231 nhẫn vàng các loại và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3110C tổng trị giá 1.272.069.000 đồng.

Sau khi vụ án hoàn tất tài liệu điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số vàng trên trả lại cho gia đình bị hại. Lê Văn Luyện vị tòa tuyên phạt 18 năm tù. Kẻ sát nhân đã bị trừng trị nhưng nỗi đau gia đình nạn nhân thì còn mãi mãi.

Vụ nổ kinh hoàng tại tiệm vàng Hoàng Tín khiến 15 người bị thương hồi tháng 6/2012
Vụ nổ kinh hoàng tại tiệm vàng Hoàng Tín khiến 15 người bị thương hồi tháng 6/2012


Do cần tiền tiêu xài nên Tạ Văn Thanh 26 tuổi, trú tại Bắc Giang đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Thanh rủ em trai là Tạ Hải Hà cùng chế tạo mìn. Khoảng 10h ngày 21/6, Thanh và Hà đến tiệm vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) để dùng mìn tống tiền chủ cửa hàng vàng. Khi chủ cửa hàng vàng tri hô, giằng túi mìn vứt ra ngoài đường, Thanh đã phải bỏ chạy.

Hà ở bên ngoài đã kích hoạt 2 quả mìn bằng điện thoại di động, gây ra vụ nổ kinh hoàng vào trưa 21/6, làm 15 người bị thương. Sau khi Thanh bị bắt, Hà bắt xe về quê, mang 9,4kg thuốc nổ còn lại đem giấu nhằm phi tang. Vụ việc đã được tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử bị cáo Thanh mức án tử hình còn em trai tên Hà mức án tù chung thân.

Khoảng 16h30 ngày 16/2/2012, một thanh niên dùng dao cứa cổ chủ tiệm vàng Vững Bắc (số 25, phố Ga, Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội), giật chiếc dây chuyền bà đang đeo khiến bà chủ tiệm vàng chết ngay tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera ghi hình lại. Ngay sau đó, hung thủ được xác định là Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Dưỡng khai nhận vì cần tiền trả nợ nên hắn đã nghĩ ra kế hoạch cướp tiệm vàng.  Tháng 8/2012, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên tử hình đối với Nguyễn Hữu Dưỡng.
 

  • PV (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn