Thành phố kim cương bất ngờ chìm trong biển cát

11:00, Thứ bảy 20/06/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Từng là nơi được biết đến với những mỏ kim cương lung linh nhưng theo thời gian, thành phố này dần bị bỏ hoang, nhà cửa điêu tàn.

Đó là thành phố Kolmanskop, nằm phía Nam của Namibia, châu Phi. Nơi đây từng nhộn nhịp và đông đúc với những người khai thác kim cương. Tuy nhiên từ khi họ rời khỏi, cả thành phố này đã chìm trong hoang vắng và bao phủ bởi cát. Đó là hai bức tranh tương phản, trái ngược khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Thành phố kim cương bất ngờ chìm trong biển cát.

Được biết Kolmanskop, được hình thành hồi đầu thế kỷ 20. Đó là thời điểm các mỏ kim cương ở đây được tìm thấy và thu hút rất đông những người đến khai thác. Thời điểm đó có khoảng 700 gia đình sinh sống tại đây.

Dù vậy suốt hơn 50 năm qua, thành phố Kolmanskop trở nên hoang vắng và bị bỏ hoang vì không còn ai ở do các mỏ kim cương cạn kiệt dần.

Nếu không chú ý, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là những ngôi nhà trên sa mạc.

Những lớp cát phủ kín những sàn nhà tại Kolmanskop. Có nơi cát chiếm đến 1/3 ngôi nhà. Nếu không chú ý, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là những ngôi nhà trên sa mạc.

Quảng cảnh nơi này đã thu hút nhiều khách du lịch. Họ đến đây ngắm những ngôi nhà với cát bao phủ.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp thoát tục của cánh đồng muối lớn nhất thế giới
Ngỡ ngàng vẻ đẹp thoát tục của cánh đồng muối lớn nhất thế giới
(Khám phá) - (Phunutoday) - Đến thăm cánh đồng muối Salar de Uyuni, bạn sẽ có cảm giác như đi trên một tấm gương khổng lồ huyền diệu, bồng bềnh trên mây.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phương anh
TIN MỚI CẬP NHẬT