Giữa ánh đèn sân khấu vàng ấm, những giai điệu cất lên, khơi dậy những mùa thu cũ, những giấc mơ thanh xuân, và cả những niềm thương nhớ âm thầm trong lòng người xa xứ.

Cuộc hội ngộ sau hơn hai thập kỷ của Hồng Nhung – Việt Anh
Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm nhạc chính là cuộc hội ngộ của diva Hồng Nhung và nhạc sĩ Việt Anh – hai cái tên đã gắn bó với ca khúc bất hủ “Đêm nằm mơ phố” suốt hơn hai mươi năm qua.
Ngày ấy, năm 2000, “Đêm nằm mơ phố” ra đời, nhanh chóng trở thành bản tình ca in đậm trong lòng bao thế hệ. Tiếng hát Hồng Nhung – khi đó trong trẻo, tinh khôi – đã thổi hồn vào ca khúc, biến nó thành lời tự sự về những mùa yêu thương đã qua.
Đêm nay, giữa Auckland cuối thu, Hồng Nhung lại cất lên giai điệu ấy – nhưng không còn là cô gái của ngày hôm qua.
Giọng hát giờ đây trầm hơn, đằm sâu hơn, gói ghém trong từng câu chữ là những trải nghiệm của cả một đời người.
Ngồi bên cây đàn piano đệm những giai điệu mượt mà, thánh thót, nhạc sĩ Việt Anh – người nhạc sĩ chọn New Zealand làm quê hương thứ hai – cũng không giấu được xúc động khi nhìn thấy đứa con tinh thần năm xưa vẫn còn sống động, vẫn chạm đến tim người nghe như ngày đầu tiên.
Sài Gòn Boys: Một lần nữa tái ngộ trên đất khách
The Flying Stars còn ghi dấu sự trở lại của ban nhạc Sài Gòn Boys – cái tên gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả Việt Nam.
Đây là lần tái ngộ sau gần một năm kể từ đêm diễn kỷ niệm 25 năm thành lập ban nhạc tại New Zealand.
Hai thành viên trụ cột, nhạc sĩ Việt Anh và tay guitar bass Việt Thành, hiện đang sinh sống tại Auckland, đã cùng những người bạn đồng hành ngày nào thắp lại những ký ức đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ cháy bỏng đam mê.
Những tiếng đàn, tiếng hát, những ánh mắt chan chứa yêu thương trên sân khấu đêm ấy, đã chứng minh rằng: dù thời gian có trôi, tình yêu âm nhạc vẫn nguyên vẹn. Bên cạnh những tên tuổi đi cùng ban nhạc từ thời mới thành lập như tay trống - nhạc sĩ Tuấn Thăng, Hoàng Mỹ, Sài Gòn Boys năm nay có thêm guitarist Tấn Phong, tay trống đến từ Hoa Kỳ - Tiêu Gia Văn.
Quốc Thiên, Chiến Thắng: Những sắc màu tươi mới cho đêm nhạc
Không chỉ có những giai điệu xưa, The Flying Stars còn mang đến làn gió mới nhờ sự góp mặt của ca sĩ Quốc Thiên và danh hài Chiến Thắng.
Quốc Thiên, bằng chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc, đã kết hợp cùng Hồng Nhung trong ca khúc “Tình yêu tôi hát” – một sáng tác tinh tế khác của Việt Anh. Sự hòa quyện giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên một màn trình diễn vừa mượt mà, vừa bừng sáng sức sống.
Trong khi đó, Chiến Thắng bằng phong cách hài hước, gần gũi của mình, đã mang lại tiếng cười giòn giã cho khán giả. Anh còn không ngại ngần khi phá lệ “góp vui” bằng 2 ca khúc bolero mùi mẫn… Giữa những bản tình ca sâu lắng, tiếng cười ấy như một nhịp thở nhẹ nhàng, giúp đêm nhạc thêm phần trọn vẹn và gần gũi.

Một lời hẹn còn dang dở Văn Mai Hương…
Một tiếc nuối trong đêm nhạc là sự vắng mặt của ca sĩ Văn Mai Hương. Theo kế hoạch, cô sẽ xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ tại Auckland. Tuy nhiên, những sự cố ngoài mong muốn liên quan đến thủ tục visa và chuyến bay đã khiến Văn Mai Hương không thể có mặt kịp thời. Được biết, cô đã ba lần đổi vé máy bay, chờ đợi suốt hơn 6 tiếng đồng hồ ở sân bay, với hy vọng được góp mặt vào chương trình.
Dù không đến được với đêm diễn trong sự nuối tiếc, nhưng Văn Mai Hương vẫn gửi đến khán giả Auckland một video ngay tại sân bay khi không thể bay đến chương trình với lời hẹn “sẽ đến New Zealand để hát cho khán giá ở đây vào dịp sớm nhất với tình cảm đặc biệt”.
Ánh sáng thắp lên những miền ký ức
Đêm nhạc không chỉ chạm tới trái tim người nghe bằng âm nhạc, mà còn bằng không gian ánh sáng và hình ảnh đầy nghệ thuật.
Đạo diễn Trần Đình Vân Trình, người đứng sau phần ánh sáng và visual của chương trình, đã tạo nên những mảng màu ký ức, nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc khán giả. Từng dải sáng, từng hiệu ứng hình ảnh được chăm chút tinh tế, khiến mỗi tiết mục không chỉ được nghe, mà còn được cảm nhận bằng cả thị giác và trái tim.
Chính nhờ bàn tay tài hoa của Trần Đình Vân Trình, The Flying Stars đã thực sự trở thành một bức tranh ký ức lung linh, nơi mỗi người đều tìm thấy bóng dáng của chính mình.
Những người thầm lặng giữ lửa: Jimmi Master Entertainment
Để tạo nên một đêm nhạc thành công như The Flying Stars, không thể không nhắc đến sự cống hiến thầm lặng của những người đứng sau hậu trường.
Jimmi Master Entertainment, cùng hai chị em Jenny Phạm và Jimmy, đã dành hết tâm huyết để tổ chức một chương trình chất lượng, vượt qua biết bao khó khăn về thủ tục, hậu cần, vận động nghệ sĩ và tài chính. Họ không chỉ tổ chức một đêm nhạc, mà còn gửi gắm vào đó khát vọng kết nối cộng đồng, giữ gìn văn hóa và tình yêu quê hương cho người Việt xa xứ.
Trong ánh đèn vàng ấm của đêm diễn, có thể thấy thấp thoáng niềm vui lặng lẽ trên gương mặt những người tổ chức – những người đã không ngừng tin rằng âm nhạc có thể xoa dịu nỗi nhớ quê, và nối liền những trái tim xa nhau bằng tình yêu không biên giới. Khi những tiếng nhạc cuối cùng khép lại, khán giả vẫn nán lại rất lâu, như không muốn rời đi.
Bởi The Flying Stars không chỉ là một đêm trình diễn.
Đó là chuyến hành trình trở về.
Về với mùa thu của những năm tháng đã qua.
Về với những yêu thương chưa bao giờ quên.
Về với chính quê hương – bằng con đường ngắn nhất: con đường của âm nhạc.
Giữa thành phố Auckland gió lạnh, những người Việt xa quê đã tìm thấy cho mình một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm – ngọn lửa mang tên The Flying Stars.