Tin phụ nữ 6/3: Tiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ án "Vô ý làm chết người" do nam ca sĩ Châu Việt Cường gây ra, cơ quan Công an xác định, trước đó, nam ca sĩ này có sử dụng ma túy cùng ca sĩ Nam Khang.

Tiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người

Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ Châu Việt Cường đã dần tỉnh táo. Ca sĩ này không ngờ rằng, việc sử dụng ma túy tổng hợp dạng ketamin đã khiến bản thân bị ảo giác tới mức vô ý làm chết một cô gái trong nhóm

Theo lời khai của ca sĩ Châu Việt Cường, số ma túy tổng hợp được một người bạn xã hội cho nên Cường mang về rủ các bạn cùng sử dụng

giet-nguoi-4

Mặc dù đã tỉnh táo hơn, nhưng nam ca sĩ chuyên hát ở các hội chợ, đám cưới vẫn rất mệt mỏi. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên sử dụng ketamin!

Trong quá trình bị ảo giác, do tưởng nạn nhân là ma nên Châu Việt Cường cũng đã nhai rất nhiều tỏi khiến cổ họng bị sưng do bỏng tỏi. Chính vì thế, giọng nói của Cường không được rõ

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ca sĩ Châu Việt Cường cho biết, bản thân cảm thấy rất ân hận về việc làm của mình. Ca sĩ này cũng không ngờ lần đầu sử dụng ketamin đã khiến bản thân bị sốc dẫn tới ảo giác và gây án.

Theo lời khai của Phạm Đức Thế, người thuê căn hộ tập thể tại khu vực đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình: Rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở KCN Đồng Văn, Hà Giang trở về, Châu Việt Cường hẹn đến nơi thuê ở của Thế để cùng sử dụng ma túy.

Thế cũng cho biết thêm, thời điểm bị "sập ke", Cường tưởng nạn nhân là bà cô tổ nên ôm và khóc lóc, kể chuyện cuộc đời và sự nghiệp. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên đã lấy tỏi nhét vào miệng nạn nhân khiến người này ngạt thở và tử vong. Lúc đó, Thế và cô gái còn lại liên tục can ngăn nhưng không được, nên đối tượng chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu người dân. Tuy nhiên, sự việc đã quá muộn..

Có lẽ ít ai biết, một người có mặt trong cuộc chơi ma túy và tình dục cùng với ca sĩ Châu Việt Cường là nam ca sĩ "chuyện gió mây" Nam Khang. Khang là người đi cùng với Cường đến nhà Thế, và cũng chính là người gọi điện rủ hai cô gái trẻ đến nhà thuê của Thế và sau đó tử vong

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, ca sĩ Nam Khang đã rời khỏi hiện trường để đi biểu diễn tại Thái Bình. Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của ca sĩ Nam Khang trong vụ việc này.

Thanh Hóa: Bò đẻ ra “vật lạ” to như quả cam nghi là cát bò

Con bò của gia đình chị Trần Thị Oanh ở xã Bãi Tràng, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngoài sinh hạ một chú bê con khỏe mạnh, nhiều người khá bất ngờ khi thấy một “vật lạ” nữa to như quả cam, nhưng bên ngoài đầy lông, có trọng lượng 350gram.

Hình ảnh thông tin trên mạng.

Hình ảnh thông tin trên mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin và hình ảnh về một “vật lạ” được con bò đẻ ra ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa vào sáng 6/3. Con bò này thuộc sự quản lý của gia đình chị Trần Thị Oanh.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Oanh (20 tuổi, thôn Nhà Máy, xã Bãi Trành) cho biết: “Khoảng 7h sáng 6/3, con bò của bố mẹ tôi chuyển dạ và hạ sinh bê con vào lúc 8h sáng. Khoảng 2 tiếng sau, bò tiếp tục đẻ ra một “vật lạ” to như quả cam nhưng bên ngoài đầy lông, có trọng lượng khoảng 350gram”.

Theo chị Oanh, khi “vật lạ” này được bò đẻ ra, gia đình đã đem đi cân và xác định được trọng lượng “vật lạ” nặng 350gram. Quan sát bên ngoài của “vật lạ” có rất nhiều lông, màu vàng,...

"Lúc phát hiện “vật lạ” gia đình tôi đã mời thú y ở xã cũng như những người dân xung quanh, đồng thời chia sẻ lên mạng xã hội để tìm hiểu xem “vật lạ” kia là gì. Tuy nhiên, không ai biết đây là gì. Có một số người cho rằng đây là cát bò”, chị Oanh cho biết.

Cũng theo chị Oanh, một số người đang khuyên gia đình không nên bỏ vào trong tủ đá bởi để ngoài nó sẽ tự khô. Khi “vật lạ” khô sẽ có mùi thơm và có thể là một đồ quý hiếm được dùng làm thuốc.

Tá hỏa phát hiện cụ ông ăn xin tử vong bất thường dưới chân cầu

Người dân thấy cụ ông ăn xin nằm bất động dưới chân cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức, nên lại gần kiểm tra thì tá hoả người này đã tử vong và báo Công an.

Chiều 6/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của cụ ông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân sinh sống dưới chân cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức thấy cụ ông nằm bất động dưới đất. Lại gần kiểm tra, người này đã tử vong nên hô hoán, trình báo sự việc đến Công an địa phương.

Hiện trường, nạn nhân là cụ ông (khoảng 70 tuổi), mặt quần thể thao, áo sơ mi xanh da trời, không mang theo giấy tờ tuỳ thân.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt hiện trường, xử lý vụ việc. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ Công tác điều tra.

Theo người dân địa phương cho biết, cụ ông này hành nghề xin ăn, thường ngày ông rất hay đến chân cầu Bình Lợi để nghỉ ngơi.

Nghi án chồng trầm cảm đâm chết vợ rồi tự vẫn

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào sáng 6/3 tại phường 2, TP Đà Lạt.

Tiền Phong đưa tin, giữa ông Huỳnh Kim Châu (49 tuổi) và vợ là bà Phan Thị Bảy (39 tuổi), trú đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, vào lúc 5h30 cùng ngày, ông Châu dùng con dao dài khoảng 35cm đâm vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người đàn ông này hoảng hốt cùng người nhà đưa bà Bảy đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo VTC News, biết vợ không qua khỏi, ông Châu trở về nhà dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Được biết, thời gian gần đây, ông Châu bị trầm cảm, gia đình động viên đi khám và chữa trị nhưng người này không chịu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lời khai bệnh hoạn của kẻ rạch đùi phụ nữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong vòng chưa đến tuần lễ, đối tượng đã gây ra 8 vụ rạch mông, đùi phụ nữ trên địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò). Thời điểm đối tượng gây án chủ yếu vào sáng sớm hoặc giữa trưa, trên các tuyến đường vắng hoặc khu dân cư ít người...

Thú vui bệnh hoạn của kẻ biến thái

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, chị Đỗ Thị Ngọc Bích (40 tuổi, ngụ khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò) vẫn còn lo lắng, hoảng sợ. Chị Bích cho biết, khoảng 12h ngày 11.10, chị đưa con đi học tại thị trấn, trên đường quay về nhà qua đoạn đường vắng gần công trình xây dựng thì bị đối tượng tấn công, phải đến bệnh viện khâu vết thương.

“Đoạn đường này vắng người lắm. Còn đối tượng thì chạy xe máy từ phía sau đến. Nó chạy nhanh, quẹt ngang vào đùi tôi một cái rồi bỏ chạy”, chị Bích kể. Lúc đó, nạn nhân nghĩ đối tượng “biến thái, máu dê” nên rờ đùi. Nhưng sau đó, cảm giác vùng đùi đau nên nạn nhân nhìn xuống phát hiện, chiếc quần rách đoạn dài 20cm. Trên người có vết thương dài, rớm máu. Hoảng sợ, người phụ nữ này gọi cho người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Chiều (41 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò) đang chạy xe máy vào giữa trưa thì đối tượng kè sát, rạch vào đùi. Lúc đó, nạn nhân chỉ kịp la lên vì rất hoảng sợ. Còn thủ phạm gây án, nhanh chóng tẩu thoát mất hút trên tuyến đường vắng.

Không chỉ phụ nữ lớn tuổi, nhiều nữ sinh đi xe đạp trên các tuyến đường cũng bị kẻ gian tiếp cận với thủ đoạn trên, dùng hung khí nhọn đâm hoặc rạch vào vùng mông, đùi. Các vụ việc liên tiếp xảy ra đã khiến người dân hoang mang và không dám đi một mình trên các tuyến đường vắng người hoặc đi chợ vào buổi sáng sớm.

Do thủ phạm gây án khá nhanh và tẩu thoát, nạn nhân cũng không thể nhìn được hung khí tấn công nên rất lo lắng. Chị Nguyễn Thu Hồng (ngụ xã Bình Hàng Trung) là một trong những nạn nhân bị kẻ xấu dùng vật nhọn chích vào đùi, vết thương sưng đỏ.

Do đang nuôi con nhỏ 13 tháng tuổi, từ ngày bị thủ phạm tấn công, chị Hồng phải cai sữa cho con vì sợ hung khí gây ra các bệnh truyền nhiễm. “Lúc đầu, ai cũng sợ là bị thủ phạm tấn công bằng kim tiêm.

Sau khi đi khám bác sĩ và có kết quả vết thương chỉ ngoài da nên vợ chồng em cũng đỡ lo”, chị Hồng nói. Theo báo cáo của Công an huyện Lấp Vò, từ ngày 8 đến ngày 11.10, đã ghi nhận trên địa bàn huyện có 8 phụ nữ và nữ sinh bị kẻ gian dùng vật nhọn chích hoặc rạch vào mông và đùi.

Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an huyện Lấp Vò khởi tố vụ án hình sự, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò cho biết: Các vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 6 đến 7h sáng và 12 đến 13h cùng ngày trên các tuyến đường vắng. Nạn nhân thường đi một mình, khi bị tấn công không nhìn rõ nhận dạng của thủ phạm, phương tiện gây án...

Từ mô tả, nhận dạng của các nạn nhân, Công an huyện Lấp Vò xác định, thủ phạm là thanh niên chạy xe máy, khoảng dưới 30 tuổi. Sau khi tiến hành trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường và khu vực dân cư, Công an huyện Lấp Vò thu được những hình ảnh ban đầu về nghi phạm. Người này chạy xe máy Sirius màu đỏ đen...

Cơ quan Công an đã mở rộng khu vực điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, 9h sáng 18.10, Công an huyện Lấp Vò và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi) tại xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật là xe máy Sirius màu đỏ đen sử dụng khi gây án cùng nhiều vật dụng khác.

Thú tội...

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận đã gây ra các vụ tấn công phụ nữ, nữ sinh trên địa bàn huyện Lấp Vò và huyện Chợ Mới (An Giang). Theo lời khai của nam thanh niên, quá trình gây án đã dùng dao rọc giấy, chích hoặc rạch vào mông và đùi gây thương tích rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hồ Huỳnh Tuấn Anh khai, khi gây ra vụ thứ 6, bản thân cảm thấy rất ân hận và suy nghĩ việc làm này không bình thường. Nghi phạm đã tự nhủ với bản thân sẽ không tiếp tục nữa.

“Khi gây án, em thấy mình nhẹ nhõm con người, nhưng gây hậu quả cho người ta (nạn nhân) như thế cũng ân hận. Em cũng mong người ta mau hết bệnh. Bản thân cũng buồn lắm”, Tuấn Anh biện minh cho hành vi biến thái của mình.

Khi gây án, đối tượng cho rằng bản thân không hề nghĩ đến hậu quả xảy ra và bị bắt. Theo một cán bộ điều tra, Tuấn Anh từng lên các tỉnh Đông Nam Bộ làm thuê. Khoảng một năm nay quay về địa phương sinh sống và mới lập gia đình được khoảng vài tháng.

Hằng ngày, Tuấn Anh đi làm thuê, sống bằng nghề cơ khí. Khi cơ quan Công an đến nhà thực hiện lệnh bắt giữ, gia đình đã rất bất ngờ vì không tin con trai mình chính là người gây ra hàng loạt vụ tấn công bằng cách rạch mông và đùi phụ nữ.

“Mẹ, vợ của Tuấn Anh khóc rất nhiều. Ai cũng không nghĩ được rằng, con trai, chồng của mình lại gây ra vụ việc trên”, cán bộ điều tra cho hay. Giải thích về nguyên nhân, động cơ gây án, Tuấn Anh khai do buồn chuyện gia đình nên đi rạch đùi phụ nữ để giải toả tâm lý.

“Em làm chuyện đó (rạch mông, đùi) để giải toả bớt tâm trạng trong con người mình. Khi làm, rạch một người thì trong lòng cảm thấy nhẹ hơn nên cứ thế mà tiếp tục gây án. Lúc đó, em suy nghĩ làm cho nhẹ nhõm con người, vì bị áp lực trong gia đình nên làm như vậy thôi”, Tuấn Anh khai.

Ngoài các vụ việc tại Đồng Tháp, đối tượng thừa nhận đã dùng vật nhọn rạch vào người một phụ nữ ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng, tiểu thương ở chợ Lấp Vò (huyện Lấp Vò) bộc bạch: “Lúc nghe mọi người kể chuyện, có một đối tượng rạch vào đùi, chích kim vào đùi phụ nữ, tôi cũng hoang mang, lo sợ không dám đưa con đi học nữa. Giờ thủ phạm bị bắt, bà con ai cũng vui mừng, an tâm đi chợ, đưa con đi học”.

Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết: Ngoài các trường hợp nạn nhân bị đối tượng tấn công, qua điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện và mời lên giáo dục nhiều trường hợp là các nữ sinh, cô gái trẻ lợi dụng thông tin thủ phạm tấn công phụ nữ để tung tin đồn không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

“Cơ quan Công an đã xác minh các tài khoản trên mạng xã hội, mời lên nhắc nhở, giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm đối với 4-5 trường hợp. Trong đó, có trường hợp nữ sinh cấp 3, tự dùng dao lam rạch vào chân và đăng lên Facebook cho rằng bị kẻ gian tấn công vào ngày 13.10 vừa qua. Nữ sinh này thừa nhận do buồn nên tự rạch vào chân để chụp ảnh và đăng lên mạng nhằm mục đích “câu like”…”, Trưởng Công an huyện Lấp Vò nói.

Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng cho biết: Ngoài các trường hợp nạn nhân bị tấn công và Công an huyện Lấp Vò đã bắt giữ thủ phạm, trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện tin đồn thất thiệt về trường hợp kẻ gian tấn công phụ nữ với thủ đoạn trên. Công an TP Sa Đéc đã rà soát, mời lên giáo dục đối với một thiếu nữ 15 tuổi ngụ xã Tân Bình (huyện Châu Thành).

Tối 15.10, thiếu nữ này đã lấy bức ảnh một phụ nữ bị rạch tay trên mạng rồi đăng Facebook cá nhân, kèm nội dung: “Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang nhe, dân biến thái”.

Thông tin này đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến nhiều người lo lắng. Qua xác minh trên địa bàn khu vực trường Lưu Văn Lang không xảy ra vụ việc nào như thông tin trên mạng xã hội. Theo lời khai của thiếu nữ, bản thân khi đăng ảnh chỉ muốn trêu chọc bạn bè và “ăn theo” các vụ việc ở Lấp Vò.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn