Trong những năm tháng sống cuộc đời lưu vong tại Parama, Tổng thống Argentina Domingo Perón đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Isabel Martínez, một người con gái kém ông 36 tuổi. Mối tình ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng đầy lạ kỳ đã xảy ra giữa vị Tổng thống với cô diễn viên múa trẻ tuổi. Và từ đó, có rất nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của hai người mà lớn nhất là việc Isabel Martínez trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Argentina – đồng thời là nữ Tổng thống đầu tiên trên thế giới.
[links()]
Cuộc gặp gỡ tình cờ ở “đất khách quê người”
Domingo Perón sinh ngày 8/10/1895, trở thành Tổng thống của Argentina từ cuộc bầu cử vào tháng 2/1946 của nhân dân nước này. Sau 5 năm đảm nhận cương vị này, Domingo Perón đã thực hiện nhiều chính sách cải tổ, đặc biệt là hiến pháp, tạo ra những chuyển biến lớn trong thể chế xã hội của đất nước Argentina.
Chính vì thế, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, Domingo Perón tiếp tục được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, đến năm thứ tư của nhiệm kỳ thứ hai, sự nghiệp chính trị của Domingo Perón không còn “xuôi chèo mát mái” như nhiệm kì thứ nhất.
Vào ngày 16/9/1955, một cuộc đảo chính đã diễn ra, buộc tổng thống Domingo Perón phải từ chức. Cũng kể từ đó, Domingo Perón phải đến sống lưu vong ở Panama.
Tuy nhiên, chính trên đất nước Panama, Domingo Perón đã có cuộc gặp gỡ với một người con gái có tên là Isabel Martínez, dẫn đến nhiều sự thay đổi trong cả cuộc đời ông cũng như cuộc đời của Isabel Martínez.
![]() |
| Isabel Martínez- nữ Tổng thống đầu tiên của Argentina – đồng thời là nữ Tổng thống đầu tiên trên thế giới. |
Isabel Martínez sinh ngày 04/2/1931 trong một gia đình trung lưu ở La Rioja, Argentina. Isabel là chị cả của 5 người em nữa. Năm Isabel 7 tuổi thì cha qua đời. Bởi vậy mà Isabel chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ học.
Cô bé Isabel rất say mê bộ môn múa và sở hữu một cơ thể mềm mại, uyển chuyển. Do đó, năm 20 tuổi, Isabel được đoàn múa ba lê để ý tới rồi trở thành diễn viên múa của đoàn.
Ước mơ của cô gái trẻ Isabel lúc bấy giờ chỉ là có thể trở thành một diễn viên múa xuất sắc, luôn được đắm mình trong những vũ điệu với tiếng reo hò của khán giả.
Đầu năm 1956, Isabel đi theo đoàn biểu diễn khắp vùng Trung Mỹ. Trong một buổi dạ hội ở thành Panama, Isabel đã làm quen với một nhân sĩ nổi tiếng ở đất nước này. Qua người nhân sĩ này, Isabel biết được Tổng thống Domingo Perón đang sống lưu vong ở đây.
Nghe nói đến vị Tổng thống của đất nước mình hiện sống lưu vong ở Panama này, Isabel rất tò mò nên đã buột miệng hỏi về việc mình có thể gặp Tổng thống Domingo Perón không.
Rất may mắn và tình cờ cho Isabel là lúc đó, Domingo Perón cũng có mặt trong buổi dạ hội nên đã được nhân sĩ thu xếp để gặp mặt Isabel. Cuộc gặp gỡ diễn ra tuy rất nhanh chóng nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cả Isabel và Peron về người còn lại.
Với Domingo Perón, có lẽ địa vị của một vị Tổng thống bị thất thế trên đất khách quê người khiến ông cảm thấy trân trọng hơn ai hết tình cảm mà một cô gái trẻ từ quê hương dành cho mình.
Suốt cuộc nói chuyện, ông lại thấy ẩn sâu trong Isabel tình yêu nước nồng nàn, đầy nhiệt huyết của một tâm hồn trẻ trung. Về phía Isabel, ban đầu cô cảm thấy có chút bối rối lo lắng trước cuộc gặp gỡ khá đột ngột này.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị thu hút bởi sự từng trải của vị Tổng thống – người đàn ông nhiều học thức này. Và mặc dù cách nhau 36 tuổi nhưng cả Peron và Isabel đều cảm nhận một cách rõ nét nhất sự gần gũi, thân thiết với nhau.
Cũng từ sau buổi gặp gỡ hôm đó, ngày nào Domingo Perón cũng đến xem buổi biểu diễn của Isabel để có thể gặp mặt “người đàn bà trẻ con”. Sự xuất hiện của Peron với sức hút của một bản lĩnh từng trải, đầy lôi cuốn đã nhanh chóng chinh phục được Isabel.
Rồi, Isabel đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mình. Isabel quyết định từ bỏ nghiệp diễn viên múa, đi theo Domingo Perón. Cô lựa chọn việc trở thành người đồng hành cùng Domingo Perón trong cuộc sống lưu vong của vị Tổng thống này tại Panama.
Và đám cưới của chú rể 66 tuổi với cô dâu 30 tuổi
Sau một thời gian sống tại Panama, Isabel và Domingo Perón phải rời đi Nicaragua và rồi từ đó đến lại chuyển đến Venezuala, Dominica do phải đối mặt với lệnh bắt giữ của chính phủ Argentina lúc bấy giờ.
Có thể nói rằng, trong những năm tháng chạy trốn liên tục sự truy đuổi gắt gao của chính phủ đương thời Argentina lúc bấy giờ của Domingo Perón, Isabel đã phải chịu không biết bao nhiêu khó khăn, khổ cực.
Isabel không còn được đắm mình trong những vũ điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy mềm dẻo và tinh tế của cơ thể để nhận về những bó hoa tươi thắm hay những tràng vỗ tay giòn dã. Thay vào đó, cô đảm nhận những công việc với tư cách là một nữ thư ký của Domingo Perón: từ đánh máy, viết thư…
Rồi cô cũng phải thường xuyên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc phải di chuyển ở từ vùng này qua vùng khác mỗi khi bị trục xuất. Cuộc sống không có bất cứ một sự ổn định nào. Thế nhưng, Isabel vẫn một lòng, một dạ gắn cuộc đời mình với vị tổng thống già đã bị thất thế.
Đến năm 1960, tức 4 năm sau khi gặp nhau, Isabel và Domingo Perón chuyển đến sống ở thành phố Madrid của đất nước Tây Ban Nha. 1 năm sau đó, hôn lễ giữa Domingo Perón và Isabel chính thức được tổ chức.
Isabel trở thành người vợ thứ ba của vị Tổng thống Argentina này. Năm ấy, Isabel mới tròn 30 tuổi còn Peron đã 66 tuổi.
Mặc dù đã là một vị Tổng thống bị thất thế nhưng Domingo Perón vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định. Chính vì thế, mọi vấn đề trong cuộc sống cá nhân của ông vẫn rất được quan tâm. Vậy nên khi hôn lễ của Domingo Perón và Isabel được cử hành đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận.
Và điều đặc biệt là phần lớn các ý kiến đều tập trung vào Isabel. Một loạt các câu hỏi được đặt ra rằng tại sao một người con gái có nhan sắc, lại đang tuổi xuân xanh như Isabel lại quyết định lấy Domingo Perón – người đàn ông nay đã cao tuổi, lại chỉ là một vị Tổng thống bị “sa cơ lỡ vận”.
Đối mặt với một loạt những “nghi vấn” về tình cảm và mục đích của cuộc hôn nhân đầy chênh lệch này, Isabel đã giải thích một cách hết sức ngắn gọn nhưng cũng đầy thuyết phục rằng: cô thực sự yêu và bị chinh phục bởi sự chín chắn, già dặn rất bản lĩnh của Perón.
Không những thế, Isabel còn nói rằng, cô sùng bái người đàn ông này và tin tưởng học thuyết của ông. Và quả thực, bản thân vị Tổng thống lưu vong này cũng mang trong mình một cá tính và quyết tâm về con đường chính trị mình theo đuổi vô cùng mạnh mẽ.
Sự mạnh mẽ và luôn tin vào sức mạnh bản thân của Tổng thống Domingo Perón được lưu truyền qua một câu chuyện mà ông đã đối đáp với những người phóng viên.
Chuyện kể rằng, sau khi Domingo Perón cưới Isabel, người ta nghĩ rằng ông sẽ “yên phận” sống nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình cùng với người vợ trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha. Vậy nên, nhiều nhà xuất bản mong chờ ông sẽ cho ra cuốn hồi ký của mình.
Thế nhưng, mãi vẫn chưa thấy tuyên bố của Domingo Perón về một cuốn hồi ký sẽ xuất hiện. Và trong một lần các phóng viên đến nhà của Peron để lấy tin đã hỏi ông câu hỏi rằng đến khi nào ông mới cho ra cuốn hồi ký của mình.
Đáp lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Domingo Perón cười mà nói rằng: “Khi nào tôi già”.
Đến tháng 10/1965, sau một thời gian chuẩn bị, Domingo Perón đã giao cho Isabel những tài liệu mà ông đã chuẩn bị để người vợ trẻ về nước hoạt động.
Vào tháng 5/1973, sau 8 năm với sự hoạt động một cách vô cùng tích cực và tận tâm của mình, Isabel và Domingo Perón đã có thể trở về quê hương trong sự đón đợi của rất nhiều người dân và đặc biệt là tân tổng thống lúc bấy giờ của Argentina là Hector Campora.
Và chỉ 4 tháng sau đó, vào tháng 9/1973, Domingo Perón tái đắc cử chức vụ Tổng thống với sự hỗ trợ đắc lực của những người ủng hộ và người vợ trẻ Isabel. Cùng với đó, Isabel cũng trở thành Phó Tổng thổng đầu tiên của Argentina khi đảm nhận vị trí này vào tháng 10/1973.
Để có thể đảm đương chức vụ Phó Tổng thống, Isabel cũng đã phải vượt qua cả bức tường dư luận lúc bấy giờ về việc bà xuất thân chỉ là một diễn viên múa, không có năng lực cũng như kinh nghiệm chính trị.
Tuy nhiên, với bản lĩnh của người phụ nữ đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất cùng với Domingo Perón nên Isabel đã dũng cảm vượt qua rào cản của dư luận.
1 năm đó, Tổng thống Domingo Perón bị bệnh viêm phổi và mất, Isabel chính thức bước lên đỉnh vinh quang của quyền lực và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước Argentina – cũng đồng thời là nữ Tổng thống đầu tiên trên thế giới.
Cuộc đời chính trị của bà sau này còn rất nhiều những khó khăn, gian khổ với cả sự thành công và thất bại. Tuy nhiên, xét cho cùng, hành trình chính trị đầy biến cố ấy của Isabel đều xuất phát từ cuộc tình đầy kì lạ giữa cô và Tổng thống Domingo Perón mà ra.
- Lan Thương
