Người sống thiếu trách nhiệm với gia đình
Trong mỗi gia đình, từng thành viên đều đóng vai trò quan trọng để duy trì sự gắn bó và ổn định. Tuy nhiên, chỉ cần một người sống thiếu trách nhiệm – ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, bỏ mặc con cái, không san sẻ việc nhà hay chi tiêu, lại mải mê với những thú vui như rượu chè, cờ bạc, tụ tập bạn bè – thì cả guồng máy gia đình sẽ dần trở nên rối loạn.
Sự rạn nứt không đến ngay lập tức, nhưng sẽ âm thầm bào mòn tình cảm giữa các thành viên. Khi người này rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật, họ thường là người ít được quan tâm nhất – bởi họ chưa từng gieo sự sẻ chia thì cũng khó mà nhận lại tình thương. Gia đình là một cỗ xe, mỗi người là một bánh răng – nếu một bộ phận hỏng hóc, cả cỗ máy sẽ khựng lại.

Người mang tư duy tiêu cực, trở thành gánh nặng tinh thần trong nhà
Một mái ấm thực sự cần đến sự ấm áp và hài hòa. Nhưng nếu trong nhà có người luôn giữ tư tưởng tiêu cực, hay hoài nghi, thích gây sự và xem thường người khác, không chịu lắng nghe mà chỉ muốn khẳng định cái tôi – thì họ đang tự biến mình thành “kẻ thù” vô hình của cả gia đình.
Những người này dễ rơi vào trạng thái tâm lý “ảo tưởng bị hại”, luôn cho rằng bản thân bị cô lập, bị đối xử bất công dù chẳng có lý do cụ thể. Họ thường xuyên phán xét, trách móc và nghi kỵ, vô tình đẩy mọi người ra xa.
Trong gia đình, nếu ai đó chỉ biết gieo sự lạnh lùng, thù địch và khép kín, thì cũng đừng mong nhận lại sự yêu thương. Đó là nguyên tắc của nhân quả – cách mình sống với người khác chính là cách người khác sẽ phản ứng lại với mình.

Người tính toán thiệt hơn, đối xử bạc bẽo với người thân
Trong một mái nhà, khi có người luôn so đo, tính toán từng chút một với chính người thân – lúc nào cũng sợ mình chịu thiệt, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên tình cảm – thì đó là mầm mống khiến gia đình rạn nứt. Kiểu người này tạo ra cảm giác lạnh lẽo, thiếu tin tưởng, khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
Sống chung với người như vậy, bạn sẽ luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó – như thể mình là người ngoài, là gánh nặng, chứ không phải là một phần của gia đình. Họ không biết thấu hiểu, không chịu sẻ chia, và điều đó dần dần làm tổn thương sâu sắc đến các mối quan hệ.
Thực tế cho thấy, những người sống quá ích kỷ, toan tính trong chính mái ấm của mình thường khó có được hạnh phúc lâu dài. Bởi một khi tình cảm gia đình đã rạn nứt, thì dù bên ngoài có thành công đến đâu, bên trong họ cũng sẽ luôn thấy trống rỗng, cô đơn.