Tổ Tiên răn dạy: 'Khi cuộc đời xuống dốc thường có 2 điềm báo trước', 2 điều đó là gì?

16:52, Thứ bảy 22/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa nói rằng, khi cuộc đời một người bắt đầu xuống dốc sẽ có 2 điềm báo, đó là gì vậy?

Mất niềm tin vào cuộc sống và tương lai

Niềm tin chính là ngọn đuốc soi đường cho mỗi chúng ta, khi mất đi niềm tin, cuộc sống trở nên u tối.

Người có sự tự tin luôn là người tỏa sáng rực rỡ và đẹp nhất. Một người tự tin cuộc sống của họ luôn tràn đầy màu sắc, tinh thần phấn chấn.

Một người tràn đầy niềm tin vào tương lai sẽ có động lực trong mọi việc. Họ dễ dàng kết giao, luôn được yêu mến, dễ gặt hái thành công, dễ trưởng thành. Một người luôn tự ti, sợ hãi và rụt rè thì cuộc đời sẽ chẳng làm nổi việc gì to tát.

Giống như một người đứng bên này suối, nếu có đủ tự tin họ nhất định sẽ nhảy qua. Còn người luôn nghĩ mình không thể vượt qua được thì nhất định sẽ bị ngã ướt.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, bạn cần học cách đương đầu với thử thách, chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành, bay cao bay xa.

Một người tràn đầy tự tin thì tương lai sẽ không bao giờ xuống dốc, nhưng một người luôn bi quan và nghi ngờ chính mình thì chắc chắn sẽ ngày càng sa sút. Để không bỏ lỡ cơ hội, mỗi ngời phải học cách xây dựng lối suy nghĩ tự tin và dũng cảm tiến về phía trước.

Khi cuộc đời xuống dốc thường có 2 điềm báo trước

Khi cuộc đời xuống dốc thường có 2 điềm báo trước

Rời xa gia đình, tổ ấm, sa chân vào tệ nạn

Gia đình là cái nôi của mỗi con người, chính là điểm tựa vững chắc nhất của một người, bất kể ở độ tuổi nào thì con người đều cần cho mình một nơi chốn, để an yên.

Con trẻ cần gia đình, cần bố mẹ để lớn lên, để được bao bọc chở che. Người trưởng thành cần gia đình để đi về, để nghỉ ngơi sau những giờ học, giờ làm căng thẳng và mệt mỏi. Gia đình là nơi cho ta những nỗi yêu thương, vun đắp cho con người những tình cảm mát lành, tươi đẹp mà không nơi nào có được.

Vì thế, nếu một người, bất kể là ai, độ tuổi nào mà bỗng thấy mình không gắn bó với gia đình nữa, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ và để mất hai chữ thiêng liêng ấy thì nhất định cuộc sống có vấn đề.

Con trẻ coi rẻ gia đình lớn lên dứt khoát sẽ hư hỏng, lông bông...

Người chồng, người vợ coi nhẹ gia đình thì tổ ấm sớm muộn gì cũng tới đà đổ vỡ... tệ nạn ắt tìm đến như ngoại tình, rượu chè, cờ bạc... Mỗi người sống ở đời cần có trách nhiệm vun đắp cho tổ ấm ngày càng bền chặt, chỉ khi mối quan hệ trong gia đình tốt đẹp thì người ta mới có thể thỏa sức mà bay cao bay xa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo