Đàm Vĩnh Hưng - Hố đen của văn hóa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Trong khi vụ việc thương tâm và gây chấn động dư luận xã hội còn chưa nguôi ngoai, thi thể nạn nhân vẫn chưa thể tìm thấy, thì lại có một “nghệ sĩ nổi tiếng” mang nó ra để đùa cợt như vậy, không hiểu “nghệ sĩ” này vô cảm tới đâu.

Mr Đàm với chiếc áo blu trắng đeo bảng tên “Bác sĩ Cát Tường”

Sau lễ hội Halloween một ngày, bộ ảnh “Mr Đàm làm bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường khám Lệ Quyên” đang khiến cộng đồng mạng bất bình vì sự thiếu văn hóa của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thật khó hiểu, tại sao một ca sĩ liên tục có những scandal như vậy lại vẫn có cát- xê cao ngất ngưởng trong làng nhạc?

Mặc dù lễ hội hóa trang Halloween du nhập vào ta chưa lâu, nhưng vì sự độc đáo (người tham dự có thể tùy ý hóa trang thành các loại ma quỷ để trêu chọc mọi người) nên nó được khá nhiều bạn trẻ thích thú. Tại một quán bar ở TP.HCM tối 31/10 vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã tham dự bữa tiệc này cùng với bạn bè, có thể thấy xuất hiện trong bộ ảnh khá nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng khác như Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ…

Gây sốc nhất cho mọi người chính là bộ trang phục mà Đàm Vĩnh Hưng đã chọn để hóa trang, ca sĩ này đã khoác một chiếc áo blu trắng, trên ngực đeo bảng tên “Bác sĩ Cát Tường” và cầm ống nghe đi trêu chọc mọi người.

Thật không thể hiểu nổi hành vi ngu dốt và thiếu văn hóa này của một ca sĩ có cát- xê vào hàng cao nhất hiện nay. Trong khi vụ việc thương tâm và gây chấn động dư luận xã hội còn chưa nguôi ngoai, thi thể nạn nhân vẫn chưa thể tìm thấy, thì lại có một “nghệ sĩ nổi tiếng” mang nó ra để đùa cợt như vậy, không hiểu “nghệ sĩ” này vô cảm tới đâu.

Những người thân của nạn nhân xấu số chưa tìm thấy xác sẽ cảm thấy thế nào, những bác sĩ chân chính khác, những người đang vất vả lo cứu chữa người bệnh trong các bệnh viện sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn thấy chiếc áo blu trắng của mình bị đem ra để cười nhạo vô lương tâm như vậy?

Mr Đàm cầm ống nghe đi trêu chọc mọi người.

Vụ việc ở thẩm mỹ Cát Tường là một nỗi đau chung của toàn xã hội, những người có lương tri hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ khi đồng loại của mình lại có những hành động phi nhân tính như thế. Bởi vậy tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng khi có nhiều người đem vụ việc này ra đùa cợt, trêu ghẹo nhau, những câu chuyện về cái ác man rợ và tàn độc được nói rất thản nhiên. Và càng cảm thấy lạnh người khi có một- người- nổi- tiếng là Đàm Vĩnh Hưng lại mang nó ra cợt giễu như một trò hề như vậy.

Tại sao một người liên tục gây ra các scandal động trời như Đàm Vĩnh Hưng vẫn có chỗ đứng, vẫn đầy “quyền lực” trong làng ca sĩ Việt Nam? Tại sao vẫn có những khán giả sẵn sàng bỏ tiền tỷ để được tham dự những chương trình đặc biệt của ca sĩ này mà không có chút gợn nào về những hành động phi văn hóa trước đó và ngay mới vừa đây của Đàm Vĩnh Hưng? Chẳng lẽ số đông công chúng hiện nay đã không còn biết phân biệt thế nào là nghệ sĩ, nghệ thuật chân chính? Và những chuẩn mực đạo đức xã hội đã bị đảo lộn tùng phèo, đổi trắng thay đen?

Thật xót xa và xấu hổ cho làng giải trí và khán giả Việt Nam khi vẫn tồn tại những kiểu nghệ sĩ như vậy, giàu có, quyền lực, tha hồ làm mưa làm gió và lên tiếng răn dạy cho các thế hệ đàn em trên truyền hình.

Tại sao người Việt lại dễ dàng xuê xoa như thế với các hành động vô văn hóa của các nghệ sĩ? Còn nhớ chỉ vì mặc chụp một bộ ảnh có trang phục gợi lại nỗi đau của những phụ nữ Hàn Quốc bị buộc làm nô lệ tình dục cho lính nhật thời chiến tranh Nhật- Hàn mà Lee Seung Yeon- một nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc phải quỳ xuống xin lỗi và lui vào hậu trường 5-7 năm, không dám xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều nghệ sĩ khác ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, chỉ cần dính scandal là coi như tiêu tan sự nghiệp, bởi công chúng các quốc gia này rất khắt khe với việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống. Còn ở ta, thật là nực cười khi mỗi lần có scandal, các nghệ sĩ nửa mùa với phông văn hóa thủng lỗ chỗ lại có quyền hét giá cát- xê cao hơn trước. Vậy thì lỗi do họ hay lỗi cho công chúng đã bỏ lơi cái quyền tẩy chay những nghệ sĩ có hành vi phản cảm, vô văn hóa, xúc phạm đạo đức truyền thống?

Công chúng hãy thể hiện quyền lực của mình, xã hội hãy thể hiện vai trò của mình trong việc giáo dục đạo đức, hành vi và lối sống cho mỗi thành viên. Như với trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng, chúng ta yêu cầu ca sĩ này phải có lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân vụ việc đau lòng này cũng như các y bác sĩ chân chính khác vì hành động vô văn hóa của mình. Và với những người thường xuyên mua vé đi xem các chương trình ca nhạc, nên có sự suy nghĩ kỹ lưỡng khi bỏ tiền để chọn mua một sản phẩm văn hóa, hãy định hướng cho con em của mình, nên thần tượng những ai xứng đáng, kẻo không lâu ngày chúng ta sẽ lẫn lộn giữa nghệ thuật và cỏ rác. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn