Trâu húc người khi bị đưa vào lò mổ xẻ thịt

( PHUNUTODAY ) - Ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam, con trâu không còn là đầu cơ nghiệp nữa khi nhiều nơi người ta đưa trâu vào lò mổ, xẻ thịt, lột da, róc xương. Nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra khi con trâu tìm cách thoát khỏi lò mổ.

(Đời sống) - Ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam, con trâu không còn là đầu cơ nghiệp nữa khi nhiều nơi người ta đưa trâu vào lò mổ, xẻ thịt, lột da, róc xương. Nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra khi con trâu tìm cách thoát khỏi lò mổ.
 
 
Tối 12/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ 3 phát súng bắn hạ trâu điên húc bị thương 3 người tại ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (Cà Mau).
 
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều 11/8, 1 con trâu và 1 con nghé của lò mổ Năm Phủ, do ông Nguyễn Văn Phủ làm chủ, bị sổng chuồng chạy vào đám sậy sau khi húc bị thương anh Nguyễn Văn Khởi (46 tuổi, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau), người được ông Phủ thuê chăm sóc trâu.
 
Đến khoảng 12 giờ ngày 12/8, con trâu tiếp tục húc bị thương một người tên Tuấn (ngụ ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm) khi anh này đang làm đồng. Con trâu này tiếp tục chạy về hướng kênh xáng Lương Thế Trân, khi bị lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, trâu dùng đầu húc vào cây nơi một người dân tên Của leo lên tránh, làm anh này ngã xuống đất và tiếp tục húc nạn nhân bị thương khá nặng vùng mặt.
 
Lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP.Cà Mau, Thành đội Cà Mau chi viện, phối hợp với lực lượng xã Lý Văn Lâm phong tỏa khu vực không cho dân đến gần. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng tác chiến của Thành đội Cà Mau nổ 3 phát súng hạ con trâu điên này.
 
Việc trâu sổng chuồng húc người bị thương, thậm chí gây tử vong cho người dân không phải là hiếm. Người ta thường nói “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, người nông dân thường khen con trâu chăm chỉ, chịu khó làm việc, chúng chỉ ăn cỏ, rơm, rạ nhưng lại dùng sức kéo của mình mà làm ra lúa gạo cho người dân.
 
Thế nhưng, ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam vẫn tồn tại những ngôi làng chuyên giết thịt trâu, bò như làng Phúc Lâm (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Những câu chuyện “sinh nghề tử nghiệp” đau lòng vẫn cứ diễn ra như cơm bữa ở ngôi làng này, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng: Khi con người nỡ đem trâu, bò - loài vật nuôi thân thiết của mình - ra đập chết, xẻ thịt, róc xương, lột da thì “cái nghiệp” phải hứng chịu cũng nặng nề lắm.
 
Theo báo Lao Động, tại chính ngôi làng này vào năm 2007 một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra làm rung động cả làng Phúc Lâm khi con trâu ở lò mổ nhà bà Nụ sổng chuồng, giật phăng dây rợ, quăng mình về phía trước, phầm phập lao vào làng. Nó chạy từ ngoài phía đình làng vào tận sân nhà ông Đỗ Văn Quy (SN 1946) - chủ một lò mổ lớn. Trời nhập nhoạng tối, bà Nguyễn Thị Ẩm (vợ ông Quy) đang cho gà vịt ăn thì bị con trâu dữ xông vào húc toang bụng. Người nhà ông Quy nhớ lại: “Cả nhà tôi đưa bà ấy đi Viện 10 cấp cứu, mổ ngay trong đêm nhưng đã giập hết cả lá lách rồi. Bà ấy bất tỉnh nhân sự, 3 hôm sau thì mất. Trước nhà tôi cũng làm cái nghề giết mổ trâu, bò này, chẳng biết người ta nói có phải không nhưng chắc là do cái nghề nó bạc bẽo quá…”. 
 
Trong một vụ tương tự khác, VOV đưa tin, vào sáng 5/5/2012, ông Lê Duy Hiền (38 tuổi, ngụ xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương) cùng một người làm công dắt một con trâu đực vào lò chuẩn bị mổ thì con vật bất ngờ phá đứt dây thừng. Ngay lập tức con trâu húc 2 người này bị thương phải cấp cứu.
 
Trâu đực thoát từ lò mổ ra vẫn rất hung hăng khi ở ngoài cánh đồng cỏ thuộc phường Định Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Trâu đực thoát từ lò mổ hồi tháng 5/2012 ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 
Sau đó, con trâu chạy về xã Thới Hoà (huyện Bến Cát) húc tiếp 2 người đi đường. Chạy hàng chục km từ An Tây đến phường Định Hòa (thị xã Thủ Dầu Một), trâu đực tiếp tục đuổi theo và húc vợ chồng anh Võ Văn Giá (34 tuổi) đang đi xe máy màu đỏ. Rất may vợ chồng anh Giá kịp bỏ xe chạy thoát thân.
 
Tiếp đến, con trâu "điên" này chạy xuống cánh đồng cỏ thuộc phường Định Hoà nhập vào với một nhóm trâu của người dân tại đây. Tuy nhiên nó vẫn rất hung hăng luôn chạy vòng quanh khu vực.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Thủ Dầu Một chỉ đạo công an phường Định Hòa phối hợp cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương tổ chức canh giữ, bao vây.
  • Thế Nguyễn (Tổng hợp theo TNO, VOV, Lao Động)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn