Thiếu phụ mang thai 5 tháng vẫn t.ự t.ử vì chồng nghi ngoại tình
Thi thể của nạn nhân được trục vớt cách cầu Bà Di khoảng 50 m về phía hạ lưu ở xã Phước Lộc.
Thi thể của nạn nhân được trục vớt cách cầu Bà Di khoảng 50 m về phía hạ lưu ở xã Phước Lộc.
Trước khi lên máy bay, Meiji Thejakusuma nói đùa, cô sẽ đón sinh nhật một mình trên biển. Thi thể cô được tìm thấy đúng vào ngày chị bước sang tuổi 46, ngày 3/1.
Những ai tiếp xúc với thi thể nạn nhân QZ8501 đang phân hủy phải mặc bộ quần áo bảo hộ đặc biệt và tiêu hủy chúng sau đó để ngăn vi khuẩn lây lan.
"Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải vớt bằng được thi thể ấy. Nhưng tôi rất tiếc vì không thể mang được cô ấy vào bờ, dù tôi đã cố gắng hết sức", một nhân viên cứu hộ QZ8501 nói
"Tôi từng mơ thấy hai răng rơi ra khỏi hàm nên tra cứu trên Internet để xem ý nghĩa của giấc mơ. Một trang web khẳng định một người thân của tôi sẽ chết".
Các lực lượng cứu hộ vừa trục vớt được 2 thi thể nạn nhận QZ8501 từ đại dương, nâng tổng số thi thể được tìm kiếm lên là 16 người.
"Chúng tôi sẽ chuyển những thi thể đã vớt về Pangkalan Bun, cất vào trong các túi bảo quản, rồi đưa về Surabaya để nhận diện", ông Bambang Soelistyo nói.
Người đứng đầu đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia vừa phủ nhận báo cáo cho rằng đã phát hiện tiếng "ping" của hộp đen do chỉ huy quân đội đưa ra trước đó.
Không ai có thể đong đếm được nỗi đau mà các gia đình có thân nhân trên chuyến bay QZ8501 đang phải gánh chịu. Những di vật của họ càng khiến nỗi đau thêm âm ỉ, khó phai.
Giới chức Indonesia thông báo đã trục vớt 31 thi thể nạn nhân và tìm thấy mảnh vỡ thứ 5 của máy bay QZ8501, dù thời tiết vẫn có nhiều diễn biến xấu.
Hàng trăm ngọn nến được đốt cháy, những lời cầu nguyện vang lên, không ít người bật khóc khi cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trên chuyến bay QZ8501 định mệnh.
"Chúng tôi chỉ mượn con bé từ Chúa và giờ đây, ngài đòi nó lại... Chúng tôi chấp nhận ý muốn của Chúa. Rồi chúng tôi sẽ gặp lại con bé vào một ngày nào đó", gia đình Nisa nói.
"Khoảng 7h, tôi nghe một tiếng động lớn. Sau đó, tôi trong thấy một đám khói lớn vốn chỉ xuất hiện trong mùa khô. Lúc đó tôi tự hỏi, phải chăng một máy bay rơi", Rahmat nói.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Tuấn, 24 tuổi, quê ở xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn). Toàn bộ xác xe tải cùng hàng hóa và xe máy của nạn nhân Tuấn cũng đã được trục vớt xong.