Tìm thấy mảnh vỡ thứ 5 QZ8501, trục vớt được 31 thi thể

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Giới chức Indonesia thông báo đã trục vớt 31 thi thể nạn nhân và tìm thấy mảnh vỡ thứ 5 của máy bay QZ8501.

Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) Bambang Soelistyo phát biểu tại cuộc họp báo chiều 4/1 rằng tàu hải quân Singapore RSS Persistence đã tìm thấy thêm 1 thi thể. Hiện tổng số có 31 nạn nhân đã được trục vớt từ biển Java.

Ông Soelistyo cho hay, 2 thi thể này dự kiến sẽ được trực thăng Puma của Singapore đưa về Pangkalan Bun vào 2h30 chiều nay (giờ địa phương)

Cũng trong buổi họp báo, người đứng đầu cơ quan Basarnas Bambang Soelistyo khẳng định đã tìm thấy mảnh vỡ thứ 5 của chiếc phi cơ AirAsia với kích thước 9,8 x1,1 x0,4m.

Mô tả ảnh.
Cơ quan Basarnas thông báo tàu hải quân Singapore đã trục vớt thêm được 1 thi thể

Hiện có 89 thợ lặn, bao gồm một đội thợ lặn chuyên nghiệp tới từ Nga, đang sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm. Ông Soelistyo cho biết mảnh vỡ lớn nhất - bao gồm một mảnh dài 18m - đã được định vị bằng sóng siêu âm trong khu vực tìm kiếm ưu tiên.

Thời tiết xấu đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm vào hôm thứ Bảy và không có thêm thi thể nào được vớt lên trong ngày hôm qua.

Anton Castilani mong muốn thi thể của các nạn nhân sẽ được vớt lên trước khi chúng bị chìm xuống đáy biển. Ông có nhiệm vụ nhận dạng các thi thể và cho biết khí trong cơ thể giữ cho chúng nổi trên mặt nước sẽ biến mất sau một vài ngày lênh đênh trên biển. Đã một tuần kể từ khi chiếc máy bay chở 162 hành khách của hãng hàng không AirAsia mất tích vào hôm 28/12/2014.

Ông đề nghị gia đình các nạn nhân hãy kiên nhẫn khi ông và các đồng nghiệp của mình nhận dạng các thi thể. Ông muốn làm tốt công việc của mình.

"Tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trả đúng thi thể cho người nhà của họ", ông nói.

Mô tả ảnh.
Thi thể các nạn nhân được đưa lên máy bay quân sự để chở về Surabaya, nơi chiếc máy bay gặp nạn khởi hành.

"Để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi đồng ý và điều này đã được Interpol chấp nhận, tiến hành khám nghiệm tử thi đối với phi công, phi công phụ và một số hành khách được lựa chọn ngẫu nhiên", Cảnh sát trưởng Đông Java Anas Yusuf nói.

Hiện đã xác định được danh tính của 6 nạn nhân. Người đầu tiên là Hayati Lutfiah Hamid, đã được chôn cất vào hôm thứ Năm (1/1). Giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes cho biết ông đang trên đường tới Surabaya (Indonesia) để đưa thi thể tiếp viên hàng không Khairunisa Haidar Fauzi về quê nhà.

"Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Không có từ nào để nói nữa", ông viết trên Twitter.

Tìm thân và hộp đen của chiếc Airbus A320-200 là nhiệm vụ ưu tiên đối với các thợ lặn lúc này. Những người tham gia tìm kiếm sẽ tập trung rà soát trong khu vực rộng 1.575 hải lý vuông, nơi các nhà chức trách tin là "khu vực có thể nhất" để tìm xác máy bay.

Mô tả ảnh.
Lực lượng chức năng cùng nhân viên y tế chuyển thi thể tới khu vực cách ly để tiến hành khám nghiệm bước đầu.

Trong khi đó, tại bệnh viện thuộc thị trấn Pangkalan Bun cũng là nơi thực hiện việc nhận dạng sơ bộ, nhân viên y tế sẽ thẩm định về giới tính, chiều cao, quần áo hoặc những vết đặc biệt trên cơ thể. Nhận dạng gương mặt trở nên khó khăn bởi các thi thể đã ngâm trong nước vài ngày.

"Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, thi thể các nạn nhân trương phồng song ít nhất họ vẫn nguyên vẹn", CNN dẫn lời ông Suyuti Syamsul, giám đốc bệnh viện Sultan Imanuddin, nói.

Ông Syamsul túc trực tại bệnh viện cả ngày để đảm bảo công tác tiếp nhận thi thể không xảy ra mọi sai sót. Khó khăn thực sự của nhân viên nơi đây là họ không đủ trang thiết bị cho những thảm họa kiểu này. Bệnh viện chỉ có 3 người làm dịch vụ tang lễ, 40 nhân viên và 20 tình nguyện viên tập trung xử lí các thi thể. Họ cố gắng chuẩn bị những quan tài trắng, với một bó hoa gắn bên trên cho các nạn nhân. Theo ông Syamsul, bệnh viện sẽ chuẩn bị 162 quan tài tương ứng với số người trên máy bay gặp nạn. Các nhân viên trong bệnh viện đang nỗ lực hết sức để chứng tỏ sự tôn trọng của họ với người đã khuất.

Đại diện của 6 tôn giáo khác nhau đều tới cầu nguyện cho thi thể các nạn nhân. Người ta chưa rõ tôn giáo của các hành khách thiệt mạng nhưng theo phong tục, họ vẫn cầu nguyện cho người chết.

Người dân Indonesia rơi lệ cầu nguyện cho nạn nhân QZ8501
Hàng trăm ngọn nến được đốt cháy, những lời cầu nguyện vang lên, không ít người bật khóc khi cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn