Từ án mạng mờ sáng, lần theo dấu vết đường dây buôn bán vũ khí nóng

07:05, Thứ năm 14/04/2011

( PHUNUTODAY ) - Hải Phòng là một trong những thành phố có tình hình tội phạm phức tạp nhất cả nước. Đây cũng là thành phố đứng đầu cả nước về những vụ án nghiêm trọng, giết người.

(Phunutoday) - Hải Phòng là một trong những thành phố có tình hình tội phạm phức tạp nhất cả nước. Đây cũng là thành phố đứng đầu cả nước về những vụ án nghiêm trọng, giết người do một số đối tượng hình sự vì có mâu thuẫn cá nhân trong quan hệ xã hội đã sử dụng hung khí như: dao, kiếm, súng quân dụng, súng săn, súng tự chế bắn đạn hoa cải…đâm, chém, bắn nhau dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, thời điểm năm 2006 – 2007, Hải Phòng “rộ” lên kiểu thanh toán lẫn nhau bằng vũ khí nóng, vũ khí tự chế…vô cùng nguy hiểm của các tay anh chị giang hồ máu mặt. Một trong những vụ án kinh hoàng từng gây chấn động thành phố Cảng là cái chết mập mờ của một nhân viên Hải quan, Hải Phòng. Công an vào cuộc, từ việc tìm ra kẻ thủ ác, một đường dây mua bán vũ khí nóng đã bị bóc gỡ và đưa ra ngoài ánh sáng…

Án mạng tờ mờ sáng


Hải Phòng. 4 rưỡi sáng. Cả khu phố Lương Khánh Thiện choàng tỉnh bởi tiếng súng nổ và tiếng hét thất thanh của một người đàn ông có tuổi. Người ta đổ xô ra đường xem có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông lập cập chỉ tay xuống dưới đất. Trong ánh sáng nhập nhoạng của bình minh chưa kịp ló rạng, một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu lớn và máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ đầu. Người đàn ông cầm lái tự xưng là xe ôm, được người đàn ông kia thuê ở xe từ Ga Hải Phòng về ngã tư Rạp Công nhân.

Hai người đang đi, bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát, dùng súng bắn vào đầu làm người ngồi sau tử vong ngay tại chỗ. Vì trời tối, và những kẻ giết người hành động quá nhanh, người xe ôm không thể nhận diện hay ghi nhớ được bất cứ đặc điểm nào của những kẻ sát nhân. Chỉ biết chúng trùm mặt kín mít, hành sự nhanh gọn và tẩu thoát cực tốc.


Mô tả ảnh.
Hung khí của vụ án

Ngay sau khi vụ án xảy ra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc CATP Hải Phòng đã giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án mang bí số 127GB do đồng chí Thượng tá Dương Tự Trọng – Trưởng phòng PC 14 (nay là Phó giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng) làm Trưởng ban chuyên án tập trung lực lượng điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đưa xử lý trước pháp luật.


Qua công tác trinh sát, điều tra ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Điều Độ, mặc dù là nhân viên Hải quan, Hải Phòng nhưng có quan hệ rất phức tạp. Độ thường xuyên ra Casino Đồ Sơn đánh bạc, cho vay cầm đồ, quan hệ làm ăn với nhiều đối tượng hình sự. Những giả thiết đã được vạch ra, một là anh Độ có thể bị giết vì mâu thuẫn trong quan hệ tình ái hoặc nợ nần tiền bạc. Hoặc theo một hướng khác, rất có thể đây là cuộc thanh toán, thanh trừng lẫn nhau tranh giành “đất” làm ăn tại Casino Đồ Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng hàng chục nhóm đối tượng có quan hệ làm ăn, có mâu thuẫn với anh Độ. Qua sàng lọc, và phân tích các mối quan hệ của Nguyễn Điều Độ, Ban chuyên án đã khoanh vùng được các nghi can: Vũ Thị Diệu Tiên (SN 1974, trú tại số 29, Gác 2/2 Phạm Ngũ Lão, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền), Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1965, trú tại số 29, Gác 2/2 Phạm Ngũ Lão, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền), Lưu Thế Nhương (SN 1972, trú tại số 2/564/32/89 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Đào Anh Quang Đức (SN 1984, trú tại số 214 tập thể Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).


Mô tả ảnh.
 

Cả bốn đối tượng này thường xuyên ra Casino Đồ Sơn đánh bạc và cho vay nặng lãi. Trong đó, Tuyết và Tiên là hai chị em ruột. Nhương là bồ của Tiên, Đức là đàn em của Nhương. Qua điều tra, được biết, Lưu Thế Nhương từng sang Úc học việc và lao động, với dự định ở lại định cư, nhưng ý định không thành.

Với số tiền tích luỹ ở nước ngoài, Nhương về Việt Nam sống bằng cho vay nặng lãi và môi giới đi lao động ở nước ngoài. Khi xuống Hải Phòng làm ăn, Nhương lấy tên là Dương “đầu to”, còn ở nơi tạm trú lấy tên là Hoài. Các đối tượng trên thường xuyên ra Casino Đồ Sơn đánh bạc và cho vay nặng lãi. Tại đây chúng quen biết với Nguyễn Điều Độ. Sau khi được Độ giới thiệu, Nhương đã “cặp bồ” với Diệu Tiên và thường rủ nhau đi đánh bạc với số tiền lớn.


Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, khoảng 15 giờ ngày 28/11/2007, anh Nguyễn Điều Độ cùng anh Lê Quang Hưng và Nguyễn Bích Hằng đi ra Casino Đồ Sơn đánh bạc, đến 17 giờ cùng ngày thì quay về nội thành, trong đó Hưng và Hằng về nhà còn Độ về cơ quan.

Đến khoảng 22 giờ, Độ đi xe ô tô đến đón vợ chồng An, Mai – Việt Kiều Canada ở đường Lê Lợi và Nguyễn Bích Hằng ở chân cầu Rào. Xe tiếp tục tới đón Bùi Thị Điệp và cả 5 người này đều xuống Casino Đồ Sơn đánh bạc đến 4 giờ sáng thì về nội thành. Ai về nhà nấy. Riêng Nguyễn Điều Độ, trở về nhà ở 82 Trần Khánh Dư cất xe ô tô rồi chở về nhà ở đường Tô Hiệu, trên đường về đến trước cửa nhà 119 Lương Khánh Thiện thì bị bắn chết.


Theo như mô tả của người xe ôm trong cơn kinh hoàng ấy, người xe ôm chỉ nhớ được hai người đi xe máy, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác tối màu, còn lại là những kí ức ghê sợ về cái chết của người đàn ông lạ mặt xấu số.

  • Mộc Nhân
(còn tiếp)



[links()]
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc