Bé gái 7 tuổi bỗng "sống lại" ngay trong đám tang của chính mình

( PHUNUTODAY ) - Cô bé bị mắc bệnh nghiêm trọng tưởng không qua khỏi đã "sống lại" ngay trong chính đám tang của mình vì nhà em quá nghèo không đủ tiền mua quan tài nên gia đình mới phát hiện ra.

Sự việc xảy đến với cô bé 7 tháng tuổi Keilin Johanna Ortiz Montoya tại một nhà thờ ở thành phố San Perdo Sula, Honduras. Trước đó, cô bé được bệnh viện Rivas gần đó tuyên bố đã tử vong, theo The Sun đưa tin hôm 10/8.

Cô bé Keilin sống lại ngay trong đám tang của mình

Cô bé Keilin sống lại ngay trong đám tang của mình

Trước đó, hôm 3/8, cô bé Keilin bị co giật, tiêu chảy và phồng rộp da do nhiễm trùng. Sau 4 ngày nhận được sự chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi, bệnh viện Rivas, bé được các bác sĩ xác nhận đã tử vong. Sau đó, cha mẹ của Keilin đã đưa em đến nhà thờ địa phương để tổ chức đám tang.

Hình ảnh cho thấy cô bé đã mở mắt khi đang được ôm trên tay mẹ

Hình ảnh cho thấy cô bé đã mở mắt khi đang được ôm trên tay mẹ

Tuy nhiên, khi đám tang đang được tổ chức, mẹ của Keilin ôm cơ thể em ngồi trên ghế vì gia đình quá khó khăn và không đủ tiền mua quan tài đã cảm nhận thấy cô bé đang thở. Ngay lập tức, bà mẹ vội vã đưa Keilin đến một phòng khám và cô bé sau đó được chuyển đến phòng cấp cứu.

Ông Elba Campos, trưởng khoa nhi của Bệnh viện Rivas, nơi cô bé Keilin được điều trị và kết luận là đã tử vong cho biết vụ việc đang được điều tra nhưng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự sống kỳ diệu của cô bé

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự sống kỳ diệu của cô bé

Hiện bé gái 7 tháng tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn