Vẫn nơm nớp nỗi lo ’ác mẫu’

02:18, Thứ ba 08/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Năm 2010 là một năm đình đám của giáo dục mầm non khi mà có hàng loạt những vụ hành hạ ngược đãi trẻ bị phát hiện, việc lắp đặt camera theo dõi ở trường học bị phản đối… Không một bậc cha mẹ nào có thể hoàn toàn yên lòng khi giao con cho các cô bảo mẫu.

Mô tả ảnh.
Bảo mẫu "tắm đòn" trẻ làm dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp từ Clip)

Trước đó chỉ 3 tháng, cũng trên địa bàn phường Thuận Giao đã xảy ra vụ “bảo mẫu tắm đòn”. Clip quay ác mẫu Trần Thị Phụng tắm đòn cho một bé gái đã làm dư luận sục sôi giận dữ. Trong đoạn cliphình ảnh một bé gái 3 tuổi bị bảo mẫu đạp dưới sàn nhà tắm. Sau đó, bảo mẫu xối nước liên tục xuống người cháu bé. Đôi chân to kềnh liên tục chà đi xát lại trên lưng và mông bé gái. Mặc cho cháu bé chóng mặt và liểng xiểng vì sự thô bạo, bà bảo mẫu tiếp tục nắm tóc bé giật ngược lên để tạt thêm vài ca nước nữa. Cháu bé chới với cứ tìm chân bà bảo mẫu để bám vào nhưng không được.



Mô tả ảnh.
Bé 4 tuổi tại bệnh viện sau khi bị cô nhốt vào thang máy
(Ảnh: Dân trí)
Tàn nhẫn không kém là vụ việc hỗi giữa năm 2007, “cô giáo” Đỗ Thị Liên, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) vì mâu thuẫn riêng với cô hiệu trưởng đã cho thuốc diệt kiến vào nồi canh rau của các cháu bé trong trường. Rất may là không cháu nào bị làm sao.



Mô tả ảnh.
Hàng ngàn người dân đến dự phiên tòa xét xử "bảo mẫu tắm đòn". (Ảnh: Dân trí)

“Chúng tôi không những phải mất tiền mà có nguy cơ mất con cái khi giao cho những người không có lương tâm như các cô trông nom” - độc giả Huongna chia sẻ.

Điều ước tưởng chừng giản đơn như vậy nhưng không ai biết đến khi nào sẽ thành hiện thực. Và khi cánh cổng trường khép lại, phụ huynh vẫn chỉ biết nín thở cầu mong con mình không…bị  cô đánh!

  • Mai Hoa (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc