Vì sao có những người hung dữ với người thân nhưng lại tử tế với người ngoài?

14:00, Thứ sáu 21/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Đây là lý do có những người hung dữ, sỗ sàng với người thân nhưng lại tỏ ra nho nhã, điềm đạm với người ngoài.

Chúng ta phải thừa nhận rằng con người thường mất bình tĩnh trong một phạm vi an toàn—họ vô thức tin rằng những người thân yêu sẽ không rời bỏ mình, vì vậy họ có thể đối xử dịu dàng với người ngoài nhưng lại cáu kỉnh với chính gia đình mình.

Nhưng điều đó có thực sự công bằng với những người thân hay không? Tại sao họ phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực của bạn?

Kiểu hành vi này thực chất là một dạng ích kỷ và giả tạo. Một số người khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo khi giao tiếp bên ngoài, tỏ ra lịch thiệp và thân thiện, nhưng khi trở về nhà, họ lại để lộ bộ mặt thật của mình. Chính những người thân trong gia đình là những người hiểu rõ bản chất thật của họ nhất, chứng kiến cả những mặt tốt và xấu mà họ che giấu với thế giới bên ngoài.

Thông thường, những người hay trút giận lên người thân nhưng lại cư xử tử tế với người ngoài thường thuộc ba kiểu sau.

Một người là người đạo đức giả, hay thay đổi và chỉ bộc lộ bộ mặt thật trước mặt gia đình.

Có những người sống hai mặt, luôn thay đổi thái độ và chỉ bộc lộ con người thật khi ở bên gia đình. Họ giống như những nghệ sĩ đeo mặt nạ, khéo léo biểu diễn trên sân khấu xã hội. Từng hành động, từng lời nói của họ đều được tính toán cẩn thận, bọc trong vẻ ngoài lịch thiệp, nhã nhặn.

Đối với thế giới bên ngoài, họ dường như là hình mẫu hoàn hảo của sự dịu dàng và hòa nhã, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một tâm hồn mệt mỏi và xa cách.

Có những người sống hai mặt, luôn thay đổi thái độ và chỉ bộc lộ con người thật khi ở bên gia đình.

Có những người sống hai mặt, luôn thay đổi thái độ và chỉ bộc lộ con người thật khi ở bên gia đình.

Chỉ khi trở về nhà, họ mới gỡ bỏ lớp mặt nạ, không còn cố gắng làm hài lòng ai nữa. Trước mặt người thân, họ thể hiện mọi cảm xúc một cách tự nhiên—vui vẻ hay cáu kỉnh, hạnh phúc hay lo âu—không cần che giấu. Sự chân thành này có thể giúp gia đình thêm gắn kết, nhưng lâu dần, người thân lại vô tình trở thành nơi trút giận, gánh vác những cảm xúc tiêu cực mà đáng lẽ họ không nên phải chịu đựng.

Những người sống hai mặt có lẽ không nhận ra rằng, sự trưởng thành thực sự không phải là che giấu bản thân với người ngoài rồi đổ hết áp lực lên gia đình. Thay vào đó, đó là khả năng đối mặt với cuộc sống bằng một trái tim mạnh mẽ, biết cách xử lý khó khăn thay vì để những người yêu thương mình phải gánh chịu.

Kiểu người thứ hai là những kẻ kiêu ngạo, đánh giá người khác dựa trên giá trị mà họ mang lại

Nếu bạn không có gì để lợi dụng, họ sẽ đối xử lạnh nhạt với bạn, ngay cả khi giữa hai người có quan hệ huyết thống.

Những người này có thể rất khéo léo trong giao tiếp xã hội, nhưng lại tạo cảm giác xa cách và hời hợt. Sự nhiệt tình của họ dành cho bạn tỷ lệ thuận với địa vị, tiền bạc hoặc quyền lực mà bạn sở hữu. Khi bạn thành công, họ niềm nở, đối xử chân thành như thể có một mối quan hệ gắn kết bền chặt. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, danh tiếng phai nhạt, họ dần trở nên xa lánh, thậm chí phớt lờ như chưa từng quen biết.

Điều đáng buồn là ngay cả trong gia đình, sự kiêu ngạo này vẫn tồn tại. Đối với một số người, tình thân không còn là sự gắn kết thiêng liêng, mà chỉ là một thước đo lợi ích. Khi bạn mang lại danh dự hoặc hỗ trợ đáng kể, họ tâng bốc, quan tâm hết mực. Nhưng nếu bạn trở nên yếu thế hoặc không còn giá trị với họ, sự ấm áp ngày nào sẽ biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ và coi thường.

Nếu bạn không có gì để lợi dụng, họ sẽ đối xử lạnh nhạt với bạn, ngay cả khi giữa hai người có quan hệ huyết thống.

Nếu bạn không có gì để lợi dụng, họ sẽ đối xử lạnh nhạt với bạn, ngay cả khi giữa hai người có quan hệ huyết thống.

Đứng trước những con người như vậy, chúng ta có thể cảm thấy tổn thương và thất vọng, nhưng điều quan trọng là giữ vững bản thân, không để họ ảnh hưởng đến giá trị của mình. Đừng cố thay đổi để làm hài lòng họ, cũng đừng nghi ngờ bản thân chỉ vì sự thờ ơ của họ. Giá trị thực sự không nằm ở sự công nhận từ bên ngoài, mà đến từ chính lòng tốt, năng lực và sự kiên trì của bạn.

Khi đối mặt với những kẻ kiêu ngạo, cách tốt nhất là giữ khoảng cách. Không cần cố gắng lấy lòng họ, cũng không nên để cảm xúc bị chi phối bởi thái độ của họ. Trong một thế giới đầy toan tính, chỉ khi sống đúng với bản thân, chúng ta mới có thể tránh bị cuốn vào những ảo tưởng phù phiếm. Và theo thời gian, sự hời hợt, nông cạn của họ rồi cũng sẽ lộ rõ.

Những người vô ơn – Nhận mà không biết đáp đền

Có những người xem sự hy sinh của gia đình là điều hiển nhiên, không bao giờ biết ơn mà ngược lại, sẵn sàng nổi nóng và làm tổn thương những người thân yêu nhất.

Họ giống như một bông hoa chỉ biết hút lấy dinh dưỡng từ đất mà không bao giờ tỏa hương hay kết trái. Trong mắt họ, sự quan tâm và chăm sóc của người thân không phải là tình yêu, mà là nghĩa vụ. Họ tùy ý trút bỏ cảm xúc, xem gia đình như nơi xả rác tâm trạng, dù lời nói có sắc bén, tổn thương thế nào cũng không cần suy nghĩ. Nhưng trái tim con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn.

Những giọt nước mắt lặng lẽ, những tiếng thở dài trong đêm chính là minh chứng cho nỗi đau mà sự vô tâm gây ra. Mỗi lời nói vô tình, mỗi hành động lạnh lùng đều như một vết dao khắc sâu vào lòng người thân, để lại những vết sẹo khó lành.

Dẫu vậy, ngay cả trong bóng tối vẫn luôn có tia sáng. Khi những người vô ơn nhận ra họ đã làm tổn thương những người yêu thương mình nhất, có thể họ sẽ bắt đầu hối hận, tìm cách bù đắp. Nhưng đôi khi, sự hối lỗi đến muộn màng, và việc sửa chữa những vết thương tinh thần còn khó khăn hơn cả việc gây ra chúng.

Người thân là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Họ yêu thương vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là họ có thể mãi tha thứ. Nếu bị tổn thương quá nhiều, họ cũng sẽ vạch ra ranh giới, và đến lúc đó, bạn mới hiểu rằng mình đã đánh mất điều quý giá nhất.

Vậy nên, đừng trở thành một người ích kỷ hay vô tâm. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy trân trọng những người thân yêu khi còn có thể. Hãy dành cho họ sự chân thành, yêu thương và sẻ chia để mỗi ngày trôi qua không còn nuối tiếc. Một trái tim biết ơn sẽ mang đến một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang