Vì sao Lan Phương địu con nhỏ đến tòa trong phiên xử ly hôn chồng Tây?

12:36, Thứ tư 10/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Do chồng cũ của diễn viên Lan Phương vắng mặt và có đơn xin hoãn, phiên tòa giải quyết ly hôn giữa hai người đã được dời sang ngày 17/9.

Từng tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên ông xã người Anh, cuối tháng 7, diễn viên Lan Phương bất ngờ thông báo hôn nhân rạn nứt sau 7 năm chung sống. Cô cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương từ tháng 5.

Sáng 9/9, nữ diễn viên có mặt tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn cùng chồng là David Duffly. Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện với trang phục giản dị và bồng con gái đi cùng. Tuy nhiên, do bị đơn vắng mặt và có đơn xin hoãn, phiên tòa được dời sang ngày 17/9.

Sáng 9/9, nữ diễn viên có mặt tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn cùng chồng là David Duffly.
Sáng 9/9, nữ diễn viên có mặt tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn cùng chồng là David Duffly.

Trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ lý do phải đưa con tới tòa. Cô cho biết bé Mia bị ốm từ rạng sáng, sốt, thở khò khè và liên tục bám mẹ không rời. Vì vậy, thay vì tới trường như kế hoạch, cô buộc phải mang con theo để tiện chăm sóc và đưa đi khám sau đó. Nữ diễn viên cũng tiết lộ con gái được chẩn đoán viêm phế quản, viêm mũi và bản thân cô cũng không khỏe.

Hành động đưa con gái đi cùng tới tòa của Lan Phương đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Một cư dân mạng bình luận: “Lan Phương không có người thân, giúp việc hay bạn bè sao mọi việc đều phải tự giải quyết một mình? Có nên đưa con tới tòa không? Là người nổi tiếng, cô nên cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.”

Trước thắc mắc này, Lan Phương lý giải trên trang cá nhân: “Em đã chia sẻ lý do cụ thể vì sao phải đưa con theo. Để kịp chuẩn bị cho con đi học lúc 7h30 và tới tòa lúc 8h30, cách duy nhất là làm nhanh rồi ôm con đi cùng.”

Trước thắc mắc này, Lan Phương lý giải trên trang cá nhân: “Em đã chia sẻ lý do cụ thể vì sao phải đưa con theo. Để kịp chuẩn bị cho con đi học lúc 7h30 và tới tòa lúc 8h30, cách duy nhất là làm nhanh rồi ôm con đi cùng.”
Trước thắc mắc này, Lan Phương lý giải trên trang cá nhân: “Em đã chia sẻ lý do cụ thể vì sao phải đưa con theo. Để kịp chuẩn bị cho con đi học lúc 7h30 và tới tòa lúc 8h30, cách duy nhất là làm nhanh rồi ôm con đi cùng.”

Một tháng sau khi công khai hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên chia sẻ những dòng tâm sự dài trên trang cá nhân. Cô thừa nhận cảm giác mông lung, bất định và bật khóc khi nghĩ về các con. Lan Phương kể: “Lần đầu tiên tôi tự lái xe đường dài chở hai con đến Hạ Long và ở du thuyền 2 ngày 1 đêm. Đêm xuống, trên tàu, những âm thanh lạ khiến tôi mông lung về tương lai. Nằm ôm con, tôi nhận ra từ giờ phải mạnh mẽ để bảo vệ các con và chính mình. Cảm giác ấy quá choáng ngợp, làm mình rơi nước mắt. Nhưng có mẹ ở bên, các con sẽ luôn được yêu thương và chăm sóc tốt nhất. Mẹ hứa với các con như vậy.”

Trước đó, cô từng thừa nhận từng trải qua trầm cảm và cô đơn trong hôn nhân: “Có ngày tôi khóc nhiều lần. Ba tháng cuối thai kỳ rất nặng nề, sau sinh một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi cố không để con thấy nước mắt, không muốn ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực. Tôi thực sự đã trải qua trầm cảm.”

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh