Vợ NSND Công Lý tâm sự: "Mọi người theo dõi Hà lâu cũng đều biết, Hà ít khi chia sẻ hay ca ngợi anh Lý. Bởi Hà vẫn ngại, sợ mọi người nói: “Chồng diễn, vợ lại khen hay”. Nếu viết những bài ca ngợi, yêu thương, Hà thường dành cho diễn viên Hàn hay idol của mình. Bản thân Hà cũng hay nói vui: “Idol xuất hiện, Công Lý cũng chỉ còn là cái tên”.
Nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc bất chợt, ký ức của năm trước ùa về. Nhìn thấy anh Lý đang ngủ, trong Hà dâng lên nhiều cảm xúc. Thương anh Lý, thương chính mình, thương cho gia đình. Cuộc đời, không ai biết trước được chữ “ngờ”. Anh Lý cũng đã từng sống trong những phút giây huy hoàng. Thời điểm anh không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo, anh buồn, nhưng vẫn nói với Hà: “Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi”. Câu nói ngắn gọn ấy khiến Hà nghe xong mà xót xa, tâm trạng rối bời! Và hôm nay, Facebook nhắc lại bài đăng cách đây 5 năm, khi bộ phim “Hương vị tình thân” lên sóng và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.
Trong đó, anh Lý cũng tham gia một vai diễn, rồi nhân vật ấy cũng “biến mất”, nhưng diễn xuất của anh vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem.Đến giờ, khi nhắc về anh, mọi người thường nhớ đến cô Đẩu. Nhưng để mang lại giải thưởng, đó lại là những vai diễn đậm chất “bi”, nặng về tâm lý. Đây cũng là bộ phim cuối cùng anh xuất hiện trước khán giả với dáng vẻ, hình hài của một người bình thường. Bây giờ, ai cũng nói “tiếc” cho anh. Hà cũng tiếc vô cùng. Cái tiếc nuối không phải là danh tiếng, mà là việc ngoài đóng phim, làm nghề, anh gần như không thể làm được điều gì khác.
Mỗi tối, anh xem tất cả phim của VFC, không thiếu một tập, không bỏ sót một bộ nào. Có lẽ anh nhớ nghề vô cùng. Mỗi khi nhà hát có vở diễn, anh lại nhớ sân khấu. Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn phải tiếp diễn theo cách mình không mong muốn. Hà hiểu, anh Lý yêu nghề diễn hơn bất cứ điều gì trên đời… nhưng cũng không thể thay đổi thực tại. Hai vợ chồng vẫn phải cố gắng. Mọi thứ vẫn diễn ra, và chỉ biết động viên nhau rằng: trong hàng nghìn khán giả, vẫn có những người yêu mến anh; đâu đó vẫn có người, dù không gặp được anh, vẫn cầu chúc anh khỏe mạnh.
Thời gian trôi qua, có thể Công Lý không còn sức hút như trước, nhưng chắc chắn cái tên “nghệ sĩ Công Lý” sẽ mãi là dấu ấn trong lòng khán giả. Và anh Lý hẳn cũng sẽ lấy đó làm niềm tự hào, như một sự an ủi cho bản thân, để mỉm cười. Hãy cố gắng mỗi ngày trong bình yên".