Vợ và con gái tử vong, chồng thoi thóp bên trong tiệm cầm đồ

( PHUNUTODAY ) - Bên trong tiệm cầm đồ, người đàn ông còn thoi thóp bên cạnh là mẹ và cô con gái nhỏ đã tử vong, miệng sùi bọt trắng.

 Đến 22 giờ ngày 24-4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường căn nhà trên đường tỉnh lộ 746 (đoạn qua xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 3 người trong gia đình anh Cao Hữu Hà (27 tuổi, quê Thanh Hóa) thương vong.

1-15247228319541274563231

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ việc

Thông tin ban đầu, anh Hà cùng vợ là chị Trịnh Thị Bách (27 tuổi) và con gái 4 tuổi thuê nhà tại khu vực trên để bán điện thoại và kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Ngày 24-4, hàng xóm không thấy anh Hà mở cửa tiệm, cửa lại khóa trong nên nghi chuyện chẳng lành. Một người hàng xóm trèo lên nóc nhà, phá mái tôn nhìn xuống thì thấy anh Hà và con gái nằm bất động, máu túa ra từ miệng. Gần đó chị Bách cũng bất động với tư thế nằm úp mặt. Vụ việc nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan phục vụ điều tra.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, danh tính cặp vợ chồng trên là anh Cao Hữu Hà (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và chị Trịnh Thị Bách (27 tuổi).

Theo hàng xóm nạn nhân, 2 vợ chồng anh Hà về đây sống và kinh doanh khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây không thấy vợ chồng này cãi cọ hay có dấu hiệu gì bất thường.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo này tại hiện trường, bà Hà Thị Thiệu, mẹ ruột của chị Bách thông tin, trước đây chị Bách nhiều lần bị chồng đánh đập.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn