Voi chung sức cứu con bị thương khỏi đàn linh cẩu

10:34, Thứ năm 04/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Cả đàn voi tập trung bảo vệ chú voi con mới sinh bị thương trước sự tấn công ranh mãnh của đàn linh cẩu.

Cả đàn voi tập trung bảo vệ chú voi con mới sinh bị thương trước sự tấn công ranh mãnh của đàn linh cẩu.

Những đàn linh cẩu thường ít dám tấn công voi nhưng trong trường hợp này thì lại khác, một chú voi con mới sinh bị thương và trở thành mục tiêu của cả đàn linh cẩu háu đói.
Những đàn linh cẩu thường ít dám tấn công voi nhưng trong trường hợp này thì lại khác, một chú voi con mới sinh bị thương và trở thành mục tiêu của cả đàn linh cẩu háu đói.

 

Biết được tình thế hiểm nghèo, cả đàn voi bố trí xung quanh chú voi con để xua đuổi đàn linh cẩu nhằm bảo vệ cho chú voi nhỏ.
Biết được tình thế hiểm nghèo, cả đàn voi bố trí xung quanh chú voi con để xua đuổi đàn linh cẩu nhằm bảo vệ cho chú voi nhỏ.

 

Nhưng linh cẩu cũng không phải là một loài tầm thường, chúng bố trí xung quang chú voi con và tìm cách làm lạc hướng những chú voi trưởng thành trong đàn.
Nhưng linh cẩu cũng không phải là một loài tầm thường, chúng bố trí xung quang chú voi con và tìm cách làm lạc hướng những chú voi trưởng thành trong đàn.

 

Trong khi những con khác thì ra sức tấn công chú voi con tội nghiệp từ nhiều phía khác nhau để nhanh chóng hạ gục con mồi.
Trong khi những con khác thì ra sức tấn công chú voi con tội nghiệp từ nhiều phía khác nhau để nhanh chóng hạ gục con mồi.

 

Vậy nhưng, những chú voi trưởng thành cũng không vừa khi ra sức bảo vệ cho con mình.
Vậy nhưng, những chú voi trưởng thành cũng không vừa khi ra sức bảo vệ cho con mình.

 

Chúng dùng vòi, chân thể hiện sức mạnh trong khi vẫn không ngừng để mắt tới chú voi con mới sinh.
Chúng dùng vòi, chân thể hiện sức mạnh trong khi vẫn không ngừng để mắt tới chú voi con mới sinh.

 

Cuối cùng, với sự đoàn kết và thông minh thì đàn voi cũng bảo vệ được con non của mình khỏi đàn linh cẩu háu đói và ranh mãnh.
Cuối cùng, với sự đoàn kết và thông minh thì đàn voi cũng bảo vệ được con non của mình khỏi đàn linh cẩu háu đói và ranh mãnh.

 

Ảnh được chụp tại Công viên Quốc gia Chobe ở Botswana bởi nhiếp ảnh gia người Mĩ Jayesh Mehta.
Ảnh được chụp tại Công viên Quốc gia Chobe ở Botswana bởi nhiếp ảnh gia người Mĩ Jayesh Mehta.
  • Phạm Hải
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc