Với tôi, trinh tiết luôn là vấn đề hệ trọng

06:46, Thứ năm 01/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Thời gian đầu, tôi cũng mang lại cảm giác hạnh phúc cho vợ, nhưng rồi sau đó cứ mỗi lần ân ái với cô ấy tôi lại hình dung ra cảnh vợ mình đang làm tình với người yêu cũ,…

(Phunutoday)- Thời gian đầu, tôi cũng mang lại cảm giác hạnh phúc cho vợ, nhưng rồi sau đó cứ mỗi lần ân ái với cô ấy tôi lại hình dung ra cảnh vợ mình đang làm tình với người yêu cũ,… và cái cảnh tượng ấy luôn làm cho tôi cảm thấy bực bội, cay cú,… 
[links()]

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Gửi bạn Hoàng Lan và độc giả!

Đọc câu chuyện của chị Hoàng Lan tôi giật mình vì cứ ngỡ như đó là câu chuyện của vợ chồng mình và người viết lên tâm sự này chính là vợ mình. Tôi cũng đã về tra hỏi vợ mình, nhưng cô ấy đã phủ nhận điều này... Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói lên quan điểm để những người đàn bà giống như vợ tôi hiểu được suy nghĩ của những người đàn ông chúng tôi.

Tôi cũng xin giới thiệu tôi là Trung Kiên, tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nhưng sau đó lên Tuyên Quang lập nghiệp và cưới vợ. Giống như hoàn cảnh của chị Hoàng Lan, vợ tôi không phải là người Tuyên Quang mà chỉ lên đây làm ăn. Vợ tôi cũng đến với tôi khi đã qua những mối tình của mình và dĩ nhiên cô ấy cũng chẳng còn “ZIN”,… Tôi cũng thế, cô ấy là mối tình thứ 3 của tôi, và hai mối tình trước đó tôi cũng đã đi quá “giới hạn” với người yêu mình.

Chẳng phải là loại đàn ông sở khanh hay hẹp hòi gì, vì mới đầu khi gặp cô ấy dù biết cô ấy đã không còn trinh trắng nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới, vì khi ấy vợ tôi không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn rất chu đáo và được khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Vì thế, để chứng tỏ cái “TÔI” của mình tôi đã tìm mọi cách chinh phục và cưới bằng được. Tôi cũng đã yêu cô ấy,...

Thời gian đầu sau khi cưới, tôi cũng mang lại cảm giác hạnh phúc cho vợ, nhưng rồi sau đó cứ mỗi lần ân ái với cô ấy tôi lại hình dung ra cảnh vợ mình đang làm tình với người yêu cũ,… và cái cảnh tượng ấy luôn làm cho tôi cảm thấy bực bội, cay cú,…  

Dẫu biết rằng không được phép ghen với quá khứ, nhưng tôi vẫn hận vợ vô cùng vì tại sao đường đường là một người chồng mà tôi lại phải “ăn lại” của một kẻ khác. Đây cũng là nguyên nhân tôi đã đang và sẽ tiếp tục hành hạ vợ mình. Vì cô ấy là người đàn bà không chính chuyên, không biết giữ mình trước những cám dỗ, vì thế cô ấy không bao giờ xứng đáng nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ chồng.

Tôi nói vậy chắc các bạn sẽ đặt câu hỏi ngược lại rằng: Tại sao tôi lại đòi hỏi vợ phải còn “ZIN”, trong khi tôi cũng đã từng vượt qua giới hạn của tình yêu với hai mối tình trước đó? Xin thưa, vì tôi là đàn ông, mà đàn ông thì chẳng có ai nhắc đến vấn đề trinh tiết. Vì trinh tiết đối với đàn ông là vấn đề rất nhỏ, còn đối với đàn bà trinh tiết rất hệ trọng.

Ngày xưa phụ nữ không còn trinh tiết còn bị cạo đầu, bôi vôi và thả trôi sông, còn bây giờ vấn đề này tuy đã được nhìn nhận dưới góc độ khác, nhẹ nhàng hơn,…nhưng cũng không thể xếp những người đàn bà sống buông thả, không biết giữ mình đứng ngang hàng với những người đàn bà biết giữ mình. Yêu thì không ai cấm, nhưng yêu cũng phải có giới hạn,…nhất là đối với phụ nữ, muốn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn phải biết giữ gìn.

  • TK
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc