Vụ ch.áy nhà 4 người trong gia đình t.ử v.ong: "Chị tôi đang mang bầu một bé trai, không ai chạy thoát"

( PHUNUTODAY ) - Đêm định mệnh đã c.ướ.p đi sự sống của cả gia đình trong vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Ba Đình (Hà Nội). Chiều nay 4/4, nhiều người thân và bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ tiễn biệt các nạn nhân.

Chiều nay ngày 4/4, đông đảo người dân cùng người thân có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, Hà Nội để tiễn biệt 4 nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng.

Đông đảo người thân đến tiễn đưa các nạn nhân tại Nhà tang lễ (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Đông đảo người thân đến tiễn đưa các nạn nhân tại Nhà tang lễ (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Bên ngoài nhà tang lễ, dòng người lặng lẽ mang theo vòng hoa xếp hàng dài vào viếng các nạn nhân. Ai ai đỏ hoe mắt trước nỗi mất mát quá lớn này.

Nỗi mất mát quá lớn (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Nỗi mất mát quá lớn (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, anh Minh Quang- người thân của gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 1h sáng cùng ngày, anh biết tin có hoả hoạn. Khi đến nơi, ngọn lửa lớn đã bao trùm cả căn nhà 3 tầng, 10 xe cứu hoả đang nỗ lực dập lửa nhưng không được.

Thầy cô và các em học sinh mang hoa viếng bé Tuệ Mẫn (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Thầy cô và các em học sinh mang hoa viếng bé Tuệ Mẫn (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

"Nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm mà tôi không thể cứu được, lửa quá to, ngôi nhà được xây kiên cố, chuồng cọp lại không có cửa thoát hiểm. Bác tôi, anh, chị và cháu bé 10 tuổi đã chạy lên hết tầng 3, chị tôi còn đang mang bầu một bé trai nữa, không một ai chạy ra khỏi", anh Quang đau xót kể lại.

Người thân tiễn đưa các nạn nhân xấu số (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Người thân tiễn đưa các nạn nhân xấu số (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Trong dòng người đưa tiễn, có nhiều thầy cô, phụ huynh và học sinh lớp 4A2 nơi bé Tuệ Mẫn (nạn nhân) theo học đã đến tiễn biệt bé gái này lần cuối. Theo lời người thân, trong chiều nay sau khi tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, người thân sẽ đưa thi thể các nạn nhân về mai an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng (Ảnh: Tuổi trẻ )

Hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng (Ảnh: Tuổi trẻ )

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 1h sáng ngày 4/4, tại căn nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Ba Đình (Hà Nội) xảy ra hoả hoạn. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động xe chữa cháy đên dập lửa, tuy nhiên các nạn nhân bên trong đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: Thanh Niên)

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: Thanh Niên)

(Ảnh: Thanh Niên)

(Ảnh: Thanh Niên)

Tuổi trẻ đưa tin, điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có lối ra vào duy nhất là cửa chính), hậu quả làm 4 người chết.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi (Ảnh: Lao động)

Nhiều tài sản bị thiêu rụi (Ảnh: Lao động)

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi) cùng con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, cùng ở 311 Tôn Đức Thắng) và con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn