Vụ cụ ông U60 chết tại chỗ khi "quan hệ" với hotgirl bán bảo hiểm: Tình tiết pháp lý mới nhất

09:30, Thứ bảy 26/08/2017

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan CSĐT quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với nữ nhân viên bán bảo hiểm trong vụ người đàn ông tử vong tại nhà.

Liên quan đến vụ người đàn ông 59 tuổi trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đột tử sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bán bảo hiểm tại nhà riêng vào chiều 23/8, phía Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với người phụ nữ trong vụ việc trên.

Theo Đại tá Tống Ngọc Long - Trưởng công an huyện Hiệp Hòa, qua điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do đột tử, không phải án mạng.

quan-he-dot-tu-11

Lực lượng chức năng đưa cô gái bán bảo hiểm rời hiện trường. 

Sau khi cơ quan công an lấy lời khai, theo quy định pháp luật, người phụ nữ trên không phạm tội gì nên đã cho người này tại ngoại vào chiều cùng ngày 23/8.

Phía công an thông tin, giữa nạn nhân và người phụ nữ bán bảo hiểm quen biết nhau khoảng 1 tháng trước đó.

Hôm 23/8, người phụ nữ tên V. mang bảo hiểm đến nhà ông T. để ký hợp đồng sau đó hai người có quan hệ tình dục và dẫn đến việc ông T. tử vong.

Ông Nguyễn Văn Tụ, Chủ tịch UBND xã Mai Trung cũng cho biết, bản chất con người chị V. rất tốt, chưa bao giờ có điều tiếng về quan hệ bất chính.

“Chị V. là người nhà quê đặc sệt, bản chất gia đình, bố mẹ đều tốt cả. Việc xảy ra tôi nghĩ cũng do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại. Về hình thức, chị V. cao 1m64, nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn. Vợ chồng chị V. sống với nhau rất hạnh phúc”, ông Tụ cho hay.

Trong khi đó, được biết nạn nhân là 1 người có tiếng trong giới nuôi gà chọi tại huyện Hiệp Hòa.

“Ông T. ở rể tại thị trấn Thắng, ít giao du với bên ngoài, nhà rất có điều kiện. Ngoài ra, ông này chơi gà chọi và tham gia đánh cầu lông rất giỏi”, đại diện lãnh đạo công an thị trấn Thắng nói.

Sáng ngày 25/8, trao đổi với báo Đất Việt, anh N.V.H (39 tuổi, trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho rằng, vợ anh đã được về nhà ngay hôm sự việc xảy ra.

"Từ hôm sự việc xảy ra, V chưa chia sẻ hay nói câu nào với tôi, tôi cũng chưa nói gì cả. Sau khi được về nhà, tôi đã gửi V lên ông ngoại cho cô ấy thoải mái. Khi biết sự việc này, tôi cảm thấy quá bất ngờ vì từ trước đến nay cô ấy là người tuyệt với, chu toàn việc chăm sóc gia đình, chồng con", anh H nói.

Theo anh H, từ khi anh chị về sống chung 1 nhà, anh chưa thấy chị V có biểu hiện ngoại tình với người đàn ông nào khác. Sự việc xảy ra anh mới biết vợ mình như vậy.

"Tôi chả biết gì từ trước đến giờ vì chỉ mải đi làm ăn để kiếm tiền nuôi con. Khi biết tin này tôi thấy sốc và buồn. Tuy nhiên, sự việc mới xảy ra nên cứ để bình tĩnh đã, không nên nóng vội nói chuyện tha thứ hay không vội.

Hiện tại tôi cũng không biết phải làm thế nào bởi V cũng chưa nói một câu xin lỗi nào với tôi, gia đình tôi cũng vậy", anh H nói thêm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên
Tin nên đọc