Xuất hiện nhiều kiểu chặn xe xin đểu nguy hiểm

15:01, Thứ tư 31/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Kẻ chặn đầu container xin tiền mãi lộ, người cầm hoa chặn ôtô đòi tiền, hai phụ nữ giằng kéo, chửi bới, chặn đầu xế hộp để #39;vòi#39; bằng được vài chục mới cho đi. Ngày càng xuất hiện nhiều kiểu xin tiền nguy hiểm.

Kẻ chặn đầu container xin tiền mãi lộ, người cầm hoa chặn ôtô đòi tiền, hai phụ nữ giằng kéo, chửi bới, chặn đầu xế hộp để 'vòi' bằng được vài chục mới cho đi. Ngày càng xuất hiện nhiều kiểu xin tiền nguy hiểm.

Giữa trưa 30/10, người đàn ông dáng người thấp, gầy, da ngăm đen, có biểu hiện không bình thường, xách chiếc túi từ cổng Công viên Hòa Bình lao ra giữa đường chặn đầu ôtô. Nhiều tài xế đang chạy tốc độ cao đã phải dừng đột ngột. Có tài xế phải xuống xe kéo người này vào lề đường, không ít người phải móc ví đưa tiền để được đi tiếp.
Giữa trưa 30/10, người đàn ông dáng người thấp, gầy, da ngăm đen, có biểu hiện không bình thường, xách chiếc túi từ cổng Công viên Hòa Bình lao ra giữa đường chặn đầu ôtô. Nhiều tài xế đang chạy tốc độ cao đã phải dừng đột ngột. Có tài xế phải xuống xe kéo người này vào lề đường, không ít người phải móc ví đưa tiền để được đi tiếp.

 

Theo VnExpress, hơn hai tháng nay, người đàn ông quê Bắc Ninh này thường xuyên lang thang ở khu vực bến xe Nam Thăng Long, rồi ra giữa đường Phạm Văn Đồng để chặn xe ôtô xin tiền.
Theo VnExpress, hơn hai tháng nay, người đàn ông quê Bắc Ninh này thường xuyên lang thang ở khu vực bến xe Nam Thăng Long, rồi ra giữa đường Phạm Văn Đồng để chặn xe ôtô xin tiền.

 

Tài xế phải xuống giải quyết, cho tiền người đàn ông mới chịu
Tài xế phải xuống giải quyết, cho tiền người đàn ông mới chịu

 

Những tưởng đưa anh ta được vào đường là xong, nhưng không người đàn ông này tiếp tục
Những tưởng đưa anh ta được vào đường là xong, nhưng không người đàn ông này tiếp tục "bắt" một chiếc xe tải khác

 

Tiếp tục chìa tay ra xin người tài xế
Tiếp tục chìa tay ra xin người tài xế

 

Bất kể loại xe to hay nhỏ, thậm chí container không dừng lại, người đàn ông này vẫn cố đẩy, chặn cho đến khi xe dừng mới thôi
Bất kể loại xe to hay nhỏ, thậm chí container không dừng lại, người đàn ông này vẫn cố đẩy, chặn cho đến khi xe dừng mới thôi

 

Dù có làm ùn tắc đường, người đàn ông trạc 40 tuổi này vẫn kiên nhẫn thực hiện hành động xin tiền mãi lộ của mình
Dù có làm ùn tắc đường, người đàn ông trạc 40 tuổi này vẫn kiên nhẫn thực hiện hành động xin tiền mãi lộ của mình

 

Thậm chí, khi có người chạy ra ngăn cản hành động của người đàn ông này, anh ta vẫn bỏ ngoài tai
Thậm chí, khi có người chạy ra ngăn cản hành động của người đàn ông này, anh ta vẫn bỏ ngoài tai

 

Trước đó, chiều 24/6, trên Đại lộ Thăng Long (làn cao tốc ôtô chạy tốc độ 80 km/h) hướng Hòa Lạc - Hà Nội cũng xuất hiện người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo màu đỏ, trên tay cầm một bông hoa và thực hiện hành động tương tự. Mỗi khi thấy ôtô chạy gần đến, anh này lại nhảy ra chặn đầu rồi xin tiền. Nhiều lái xe đang chạy nhanh đã phải phanh gấp để tránh đâm phải người đàn ông này. Theo lời khổ chủ, thấy anh nhất quyết không xuống xe và gọi cảnh sát nên một lúc lâu sau, thanh niên này phải tránh sang bên.
Trước đó, chiều 24/6, trên Đại lộ Thăng Long (làn cao tốc ôtô chạy tốc độ 80 km/h) hướng Hòa Lạc - Hà Nội cũng xuất hiện người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo màu đỏ, trên tay cầm một bông hoa và thực hiện hành động tương tự. Mỗi khi thấy ôtô chạy gần đến, anh này lại nhảy ra chặn đầu rồi xin tiền. Nhiều lái xe đang chạy nhanh đã phải phanh gấp để tránh đâm phải người đàn ông này. Theo lời khổ chủ, thấy anh nhất quyết không xuống xe và gọi cảnh sát nên một lúc lâu sau, thanh niên này phải tránh sang bên.

 

Tháng 8/2011, tại ngõ Gốc Đề (Minh Khai, Hà Nội), một phụ nữ liên tục lao ra đường chặn ôtô, rồi nhảy múa, chửi bới, ngồi lên capo, đòi bằng được tiền thì mới cho đi. Mỗi tài xế đi qua đây đều phải rút tiền đưa cho người này để được thoát thân.
Tháng 8/2011, tại ngõ Gốc Đề (Minh Khai, Hà Nội), một phụ nữ liên tục lao ra đường chặn ôtô, rồi nhảy múa, chửi bới, ngồi lên capo, đòi bằng được tiền thì mới cho đi. Mỗi tài xế đi qua đây đều phải rút tiền đưa cho người này để được thoát thân.

 

Ngày 21/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lê Hồng Duân (37 tuổi, nguyên thiếu tá), Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi,   nguyên trung úy) - Phòng CSGT Thanh Hóa và Nguyễn Văn Đôi (49 tuổi, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia) về tội “Nhận hối lộ”. Vụ việc được phát   giác sau khi báo Tuổi Trẻ TP.HCM đăng loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ, ghê hơn cướp cạn” của tác giả Hoàng Khương. Trong đó có việc đòi   và nhận hối lộ của một số CSGT tỉnh Thanh Hóa. CSGT ra giá với tài xế xe gỗ dêm 31/7/2011 Ảnh: Tuổi Trẻ
Ngày 21/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lê Hồng Duân (37 tuổi, nguyên thiếu tá), Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, nguyên trung úy) - Phòng CSGT Thanh Hóa và Nguyễn Văn Đôi (49 tuổi, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia) về tội “Nhận hối lộ”. Vụ việc được phát giác sau khi báo Tuổi Trẻ TP.HCM đăng loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ, ghê hơn cướp cạn” của tác giả Hoàng Khương. Trong đó có việc đòi và nhận hối lộ của một số CSGT tỉnh Thanh Hóa. CSGT ra giá với tài xế xe gỗ dêm 31/7/2011 Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc