Tôi và vợ đã kết hôn được 7 năm, có một con trai 6 tuổi. Vì lý do tình cờ, tôi phát hiện ra vợ có một đứa con riêng lớn hơn tuổi con chúng tôi hiện giờ, nghĩa là cô ấy đã có con trước khi cưới tôi. Tôi đã nghĩ mình là người đầu tiên của cô ấy qua đêm tân hôn, nhưng sự thật này đối với tôi quả là sốc.
Vợ tôi xinh đẹp, thành đạt, cô ấy có mấy năm đi học và làm việc tại Mỹ trước khi về hẳn Việt Nam. Hai chúng tôi hiện đang công tác tại cùng cơ quan.
Tôi luôn thấy tự hào về vợ, em giỏi giang, năng động, rất có tiếng nói trong cơ quan. Về nhà lại tỏ ra là người vợ hiền, tháo vát, bố mẹ tôi cũng vô cùng ưng ý, yêu thương em như con gái.

Cuộc sống của chúng tôi rất ngọt ngào, hạnh phúc, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một ngày, tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Chẳng thấy vợ đâu nên tôi ra ngoài tìm.
Qua phòng khách thấy cô ấy đang ngồi ở sô pha, trên màn hình máy tính có hình ảnh một cậu bé chừng 7, 8 tuổi gì đó. Tôi thấy vợ cứ khóc lóc, sụt sùi mãi. Tôi ra hỏi cô ấy có chuyện gì, thấy vợ thoảng thốt, cô ấy ấp úng bảo con người bạn thân bị ốm nên cô ấy hơi buồn. Tôi có chút nghi ngờ, nhưng vì muộn quá rồi nên bảo vợ đi nghỉ ngơi.
Từ hôm đấy, tôi thấy vợ cứ bần thần, lo lắng. Tôi dò hỏi thì cô ấy lảng tránh.
Tôi nghĩ ngợi mãi, cũng có điều nghĩ đến nhưng gạt vội đi. Cho đến một ngày, thấy cô ấy có điện thoại nhưng lại lẻn vào nhà vệ sinh nghe, tôi đi theo nghe trộm rồi chết điếng khi vợ nói với một người nào đó về một đứa trẻ, rồi con xưng mẹ mẹ con con..
Tôi bật cửa vào, vợ giật mình làm rơi điện thoại, gương mặt cô ấy thẫn thờ. Biết không thể giấu được nữa, em thú nhận mọi chuyện với tôi. Rằng hồi con gái, do lầm lỡ, em đã có thai với tình cũ. Khi biết em có thai, người đàn ông kia quất ngựa truy phong.
Vì cái thai đã lớn, nên em để và sinh con ra, sau đó để con ở nhà với ông bà ngoại rồi đi làm, đi học. Cho đến khi gặp được tôi...
Từ khi biết chuyện tôi không về nhà nữa, tôi chỉ ở cơ quan. Vợ tôi đã gọi điện, nhắn tin thậm chí tìm gặp để cầu xin tôi tha thứ và cầu xin tôi đừng ly hôn vì chuyện này.
Nếu tôi chia tay, con tôi sẽ thế nào? Tôi có nên tha thứ và co vợ tôi một cơ hội hay không? Trong lòng tôi không hề muốn cô ấy mang đứa con kia về. Tôi sợ rằng mỗi lúc tôi tức giận, sẽ chì chiết và đánh đập cô ấy vì hàng ngày phải nhìn thấy con của người khác xuất hiện trong gia đình mình?