Xạ thủ nổi tiếng Thái Lan bị bắn chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Tay súng nổi tiếng khu vực Đông Nam Á Jakkrit Panichpatikum qua đời tối 19/10 tại Bangkok (Thái Lan) do bị bắn chết.

Jakkrit bị bắn vào lúc 19h10, ngày 19/10. Anh được đưa đến bệnh viện Serirak để cấp cứu. Cửa chiếc xe Porsche màu đen của Jakkrit có ba vết thủng và cả ba đều trúng vào người nạn nhân: một phát vào bụng, một phát xuyên thủng phổi và phát còn lại vào vai phải. Khi đến viện, Jakkrit không còn dấu hiệu của sự sống nên dù được cấp cứu khẩn trương, anh vẫn không qua khỏi.

 Xạ thủ Thái Lan Jakkrit Panichpatikum bị bắn chết trên đường

Theo lời các nhân chứng tại hiện trường, Jakkrit đang trên đường đến nhà vợ là Nitawadee Pucharoenyos thì có hai người đàn ông đi trên một xe máy áp sát chiếc xe hơi rồi nổ súng qua cửa sổ bên phía cầm lái. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp nhìn thấy hình dáng của sát thủ.

Ông Ake Akarsat, Phó tư lệnh cảnh sát khu vực 3 Bangkok cho biết, cảnh sát nghi ngờ vụ tấn công có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tiền bạc, tình cảm. Ngày 14/7, Jakkrit từng bị cảnh sát bắt giữ vì uy hiếp vợ mình bằng một khẩu súng. Tại SEA Games 25, Jakkrit từng suýt bị cảnh sát trục xuất ra khỏi Lào sau khi anh có hành vi gây rối trong chính đội tuyển bắn súng của mình và bị lãnh đạo hiệp hội bắn súng Thái Lan trục xuất khỏi làng VĐV.

Jakkrit, sinh năm 1973, là tuyển thủ bắn súng hàng đầu của Thái Lan. Anh từng là đối thủ lớn của các tay súng kỳ cựu Việt Nam như Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Cao Sơn, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường. Jakkrit cũng là xạ thủ hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á có khả năng cạnh tranh huy chương ở các giải châu lục. Tại Asian Games 2006, anh đã giành được hai HC đồng ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay cá nhân và 25 m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội. Jakkrit cũng là một trong những xạ thủ sở hữu nhiều HC vàng SEA Games nhất.

Hồi đầu tháng 2/2013, xạ thủ nổi tiếng của Mỹ cũng bị bắn chết. Chris Kyle, người được mệnh danh là xạ thủ cừ khôi nhất trong lịch sử quân đội Mỹ đã tử vong vì bị bắn tại một trường bắn ở bang Texas.

Vụ án mạng xảy ra tại trường bắn Rough Creek Lodge, hạt Erath, bang Texas vào khoảng 3h30 chiều ngày 2/2/2013. Eddie Ray Routh là một cựu lính thủy đánh bộ, đã bắn Kyle và một người đàn ông tên là Chad Littlefield bằng khẩu súng ngắn bán tự động rồi lái xe tải của nạn nhân để trốn. Cảnh sát bắt nghi phạm tại nhà riêng của anh ta gần thành phố Lancaster, nơi cách trường bắn khoảng 112 km. Chad Littlefield, 35 tuổi, là người sống bên cạnh nhà của Kyle.

Cựu đặc nhiệm Chris Kyle là xạ thủ tiêu diệt nhiều mục tiêu nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Ảnh: AP.

Nghi phạm Eddie Ray Routh bị buộc tội sát nhân. Anh ta từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và mắc phải hội chứng rối loạn tâm thần do chấn thương. Cảnh sát cho rằng Kyle và Littlefield đã tìm cách giúp Routh giải tỏa căng thẳng bằng cách đưa anh ta tới trường bắn. Giới chức khẳng định Routh không có bất kỳ văn bản y khoa nào chứng minh anh ta bị rối loạn tâm thần.

Kyle năm nay 38 tuổi, từng là lính đặc nhiệm của hải quân Mỹ. Anh đã tham gia cuộc chiến tại Iraq và được đánh giá cao về khả năng bắn tỉa và lòng dũng cảm. Sau khi rời quân ngũ Kyle viết cuốn sách "American Sniper" để nói về đời sống tâm lý của một xạ thủ. Cuốn sách trở thành một trong ấn phẩm bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2012. Trong "American Sniper", Kyle kể anh đã tiêu diệt 255 đối tượng nhờ khả năng bắn từ cự ly 1.900 m. Tuy nhiên, con số thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Kyle hạ sát 160 mục tiêu. Theo giới tình báo quân sự Mỹ, những phần tử nổi dậy ở Iraq gọi Kyle là "ác quỷ" bởi khả năng bắn tỉa siêu phàm của anh. Họ trao giải thưởng 20.000 USD cho mạng sống của Kyle.

 

 

 

 

 

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn